Chiến thắng 3-2 của HAGL trước Long An vừa rồi ngọt ngào lắm nhưng mà lại đắng cả lên vì cái tin sốc này đây mọi người ơi
Ở phút 26, Osmar nhận bóng từ đồng đội rồi dứt điểm xẹt qua khung thành Long An tí xíu thôi. Ngay sau đó thì anh và hậu vệ Tấn Tài bên phía đội khách cùng ngã lăn ra sân.
Nhiều người xem trận đấu đều nghĩ là pha va chạm này nhìn "nhẹ nhàng" lắm á, không có gì quá căng. Tấn Tài sau đó trông cũng bình thường, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng plot twist là Osmar lại phải rời sân bằng cáng cứu thương luôn, wtf
Được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, theo chẩn đoán ban đầu thì cầu thủ này bị tổn thương khá nghiêm trọng ở xương rồi. Dự kiến Osmar phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tháng - nghe mà muốn khóc luôn
Đây là cú sốc cực mạnh với HAGL đó! Vì từ đầu mùa giải tới giờ, Osmar luôn chơi bùng nổ trên hàng công của đội bóng phố Núi (đã ghi được 5 bàn thắng sau 7 trận đấu rồi nha). Mất anh thì HAGL rất khó tìm được người thay thế xứng tầm luôn
Nguồn: soha.vn