Trời ạ, câu chuyện này nghe mà rùng mình luôn! Chỉ vì một lần lau dọn phòng ngủ mà Mai Anh đã "thấy vàng là thèm" làm liều luôn rồi.
TAND huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Trời ơi, 18 tháng đấy các bạn!
Chuyện là vào tháng 6.2012, vợ chồng anh Hồ Mạnh Hùng thuê Mai Anh về làm ôsin phụ giúp gia đình. Ban đầu cũng ổn, nhưng mà trong một lần lau dọn phòng ngủ của vợ chồng anh Hùng, Mai Anh đã "mất bình tĩnh" trộm luôn sợi dây chuyền hơn 51 chỉ vàng của gia chủ. Ối giời ơi, 51 chỉ vàng là bao nhiêu tiền nè!
Sau khi "hốt" được vàng, Mai Anh không giữ làm kỷ niệm đâu nhé. Cô ta ghé luôn tiệm vàng bán một đoạn dây chuyền được hơn 22 triệu đồng rồi đem đi trả nợ và tiêu xài cá nhân. Còn đoạn dây chuyền còn lại thì Mai Anh cất giữ luôn...
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm tài sản người khác, gây mất lòng tin của người dân về đội ngũ giúp việc nên cần có hình phạt tương ứng.
Nguồn: soha.vn