Những ngày qua, cả nước đang xôn xao trước vụ việc bà chủ Trần Thị Tuyết Minh (ở Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) hành hạ osin Nguyễn Thị Phương theo kiểu... không thể tin nổi
Các thủ đoạn tàn nhẫn bao gồm: bắt ăn cả bát ớt cay, dùng miệng dọn bỉm, thậm chí bắt ăn phân trẻ con... Trời ơi, nghe mà rùng mình luôn!
Và lý do bà chủ đưa ra để "bào chữa" cho hành động mất hết nhân tính này là gì? Vì bà Phương... ở bẩn, lười tắm và hay ăn vụng?! Wtf seriously???
Plot twist từ lời hứa ngọt ngào ban đầu
Bà M - người đã giới thiệu bà Phương vào làm việc - giờ đây hối hận vô cùng vì đã "giao trứng cho ác": "Tôi đâu có ngờ lại xảy ra sự việc nghiêm trọng như thế chứ. Trước đó bà Phương đã làm việc cho nhà bà Hiền ở gần đây nhưng vì bà ấy khó tính nên không ở được lâu."
Hôm bà Phương hỏi han xem đâu cần người giúp việc, bà Minh lúc đó đang bế cháu liền tiến lại mời về làm. Biết hoàn cảnh bà Phương một mình không chồng con, bà Minh còn nói câu nghe "thơm lắm" rằng: "Bà cứ về đây làm việc với cháu, khi nào bà chết cháu sẽ làm ma cho bà".
Ai ngờ lời hứa ngọt ngào ấy lại biến thành ác mộng thật sự
Dấu hiệu bất thường trước khi vụ việc phát hiện
Từ đấy, thỉnh thoảng hàng xóm vẫn thấy bà Phương ra ngoài đổ rác. Nhưng khoảng 1 tuần trước khi vụ việc bị phát hiện, không ai còn nhìn thấy bà Phương ra khỏi nhà nữa
Có người hàng xóm còn nghe con của bà Minh nói: "Không mua được thuốc thì bôi bằng kem đánh răng cũng được?!". Lúc đó mọi người lờ mờ đoán có thể bà Minh đã xả nước nóng vào người bà Phương nên mới phải đi mua thuốc bôi...
Nguồn: soha.vn