XuDethuong
New member
Từng bị dính nhãn "Otrash", "rap nhảm", "rap ba xu"... Nhưng một năm sau hit "Người âm phủ", OSAD đang chạy đua với thời gian để thoát khỏi vùng an toàn MXH và trở thành nghệ sĩ Vpop thực thụ đây này!
Thời đại số giờ ai cũng có thể viral chỉ sau một đêm, đúng không nào? Chỉ cần đăng vài clip bắt trend, like share comment tới nóc, là được phong làm "hiện tượng mạng" ngay. Nhưng mà đồng tiền nào cũng có hai mặt - MXH có thể đưa bạn lên mây xanh, nhưng cũng có thể "dìm" bạn không thương tiếc đâu nhé!
Còn nhớ OSAD (Mai Quang Nam) không? Chính là case điển hình của việc nổi như cồn nhờ MXH, nhưng sau đó phải vật lộn để thoát khỏi cái bóng "viral" to đùng ấy. Thậm chí còn bị gắn mác "Otrash", "rap nhảm", "rap ba xu" nữa chứ... Vậy một năm sau khi bùng nổ với "Người âm phủ", anh chàng này đã làm gì để biến hào quang online thành sự công nhận ngoài đời thực?
Hẹn OSAD ngồi chill cafe vào sáng cuối tuần, anh đến đúng giờ nhưng vẫn hài: "Ơ cứ tưởng mình là người đến muộn nhất cơ, không ngờ đúng giờ!"
Dạo này bạn thế nào? Có gì hot không?
Mình vẫn vui và khỏe nha. Mọi thứ đều ổn, không có gì xấu xảy ra cả.
Nếu nói về thứ mới nhất thì có lẽ là một vai trò mới, một hình ảnh mới luôn. Trước đây mọi người nhìn OSAD kiểu một hiện tượng MXH, một cậu sinh viên thích hát hò thôi. Nhưng giờ thì mình muốn đem đến cho mọi người một hình ảnh chỉn chu và siêu nghiêm túc trong việc làm nghệ thuật. Mình sẽ hoạt động với vai trò như một tân binh mới của Vpop đấy!
Lúc hẹn phỏng vấn, mình nghĩ sẽ gặp bạn ở Hà Nội cơ, không ngờ OSAD chuyển hẳn vào Sài Gòn rồi.
À, thực ra cũng không nhiều người biết mình vào Sài Gòn để sống và làm việc đâu. Tính đến giờ thì mình ở đây được hơn 8 tháng rồi. Cũng không còn mới lắm nhỉ. (Cười)
Nổi lên nhờ MXH và cũng nhận về vô số "gạch đá" từ đây, vậy MXH có ý nghĩa như thế nào đối với OSAD?
Những thứ có tiềm năng cao thì cũng rủi ro không kém đâu. Mình nghĩ MXH là công cụ hữu hiệu trong việc quảng bá hình ảnh cá nhân. Nếu bạn không làm gì sai thì bạn chẳng việc gì phải sợ MXH cả. Hãy xem tài khoản MXH giống như một ngôi nhà vậy. Chỉ cần bạn giữ nó sạch sẽ, ngăn nắp thì ai nhìn vào cũng thích mà.
Riêng với OSAD, MXH đóng vai trò then chốt trong việc tạo nên mình như bây giờ.
Nhiều người nói rằng rap của OSAD là rap ba xu, rẻ tiền, nhảm nhí... Bạn có còn buồn khi đọc phải những bình luận này không?
Buồn chứ, chắc chắn rất buồn luôn! Thực sự khi đối diện với những comment tiêu cực như vậy mình thấy chạnh lòng và mất niềm tin lắm. Đôi lúc còn nghi ngờ bản thân kinh khủng, không biết có đủ khả năng để làm nghệ thuật hay không nữa. Mình thực sự không hiểu tại sao mọi người lại ghét mình nhiều như thế!
Vậy đỉnh điểm của những lời lẽ tiêu cực mà người ta dành cho bạn là gì?
Nhiều người nghĩ rằng những thứ mà mình viết ra đều không đáng để tồn tại. Từ đấy, họ chuyển sang ghét mình luôn. Thậm chí nhiều người còn nhắn tin cho mình bảo rằng: Tại sao thứ "rác" như anh vẫn còn tồn tại?
Bạn đối mặt với tất cả những điều tồi tệ ấy ra sao?
Đến thời điểm hiện tại, mình có thể tự tin nói rằng bản thân đã quá quen với những comment tiêu cực trên MXH rồi. Nhiều khi mình thấy nó giống như việc hít thở không khí thường ngày vậy á.
Trước đây thì mình nghĩ bản thân đã rất cố gắng để làm mọi thứ tốt nhất có thể, nếu ai đó cảm thấy nó không hay thì ít nhất cũng nên tôn trọng chúng. Nhưng đến bây giờ thì mình hiểu rằng không phải ai cũng có suy nghĩ giống nhau... Và tất nhiên, có người khen thì cũng phải có người chê. Mình chỉ buồn khi nhiều người không biết cách chê sao cho văn minh, lịch sự thôi.
Nhưng OSAD có biết tại sao mọi người lại ghét bạn nhiều như thế không?
Thực sự mình cũng thấy khó hiểu nhưng mình vẫn tìm ra được một cách lí giải đơn giản rằng: Khi bạn đứng ở một vị trí cao hơn thì người ta cũng nhìn bạn bằng con mắt khắt khe hơn. Giữa một hiện tượng MXH với một ca sĩ, người ta sẽ có cách nhìn rất khác nhau. Phải như thế nào thì mới được gọi là ca sĩ? Đâu phải cứ tự nhiên cầm mic đi hát hò rồi đăng một vài clip, vài bài nhạc trên mạng thì sẽ thành ca sĩ đâu.
Luôn có một sự thật rằng khi bạn chưa nổi tiếng hoặc chưa thành công thì sẽ có ít người ghét hơn, với cùng 1 công việc. Mình hiểu rằng để có được sự công nhận từ công chúng là rất khó. Thế nên, cách duy nhất mà một nghệ sĩ nên làm đó là lao động nghệ thuật thật nghiêm túc và chỉn chu.
Nếu phải nói điều gì đó với anti-fan, bạn sẽ nói gì?
Mình chỉ muốn nhắn nhủ rằng hãy tập cách tư duy tích cực trước khi đưa ra bình luận tiêu cực hay chê bai ai đó. Bởi vì nghệ thuật là một "khu vườn", mỗi nghệ sĩ đều được phát cho một "mảnh đất" riêng để thoả thích trồng những thứ mà họ muốn. Cho nên, những thành quả đấy trước hết là của người nghệ sĩ trước đã rồi sau đó mới mang đi chia sẻ cho công chúng.
Thế nên, trên cương vị là người được nhận chia sẻ thì khán giả hãy trân trọng và nâng niu chúng hơn nha!
Theo bạn, đâu là điều khó khăn nhất trong việc "rũ bỏ" hình ảnh hiện tượng MXH để bước chân vào con đường hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc?
Trước đây, mình từng có một bài hát rất viral nhưng nhiều người lại cho rằng đó chỉ là sự "ăn may" mà thôi. Mình biết rằng thời điểm đó mọi người chưa thực sự công nhận khả năng của mình, ai cũng nghĩ rằng: Cậu này chắc chẳng có khả năng gì, rap thì nghe cũng chán, hát hò thì chẳng đến đâu. Chắc lại làm dăm ba cái vớ vẩn rồi thôi.
Với mình, việc khó nhất để "rũ bỏ" được cái bóng của một hiện tượng MXH đó chính là làm thế nào để khán giả phải "công nhận" và sau đó là tôn trọng những sản phẩm âm nhạc của mình.
OSAD đã làm gì để biến những thứ hào quang online kia thành sự công nhận offline?
Mình đã khắt khe hơn với bản thân bằng việc ăn bận chỉn chu hơn, dành thời gian học thêm nhiều thứ mới. Mình học hát, học đàn, học nhảy, học tiếng Hàn, dạo gần đây mình cũng bắt đầu tập gym nữa.
Mình đang rất nghiêm túc với việc làm nghệ thuật để hy vọng rằng đến một lúc nào đó chính những người đã từng mắng nhiếc mình lại replay một ca khúc nào đấy được viết và hát bởi OSAD. Đó mới chính là sự thành công!
Trong một bài phỏng vấn khoảng hơn 1 năm về trước, OSAD từng trả lời rằng chưa có ý định hoạt động theo kiểu mainstream nhưng những gì mà bạn đang làm bây giờ thì không như lời đã nói?
Thực ra cách đây hơn 1 năm, mình chỉ coi việc hát hò như một thú vui, một sở thích chứ chưa bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là con đường sự nghiệp sau này của mình. Thời điểm đó vẫn còn "nuôi mộng" trở thành kỹ sư cơ nè. Trước đây gia đình mình cũng không ủng hộ chuyện mình theo nghiệp ca hát.
Cho đến khi mình biết được cảm giác hạnh phúc khi bước lên sân khấu và đưa mic xuống thì khán giả đều thuộc và hát đúng nhạc của mình. Thế nên, mình đã suy nghĩ rất nhiều và quyết tâm theo đuổi con đường ca hát mainstream. Đến bây giờ, nếu được chọn lại 10 lần nữa, mình vẫn chọn làm công việc này!
Vậy một OSAD trong bài hát "Ngày chờ tháng nhớ năm thương" có phải là hình ảnh mà bạn đang theo đuổi?
Đúng rồi, mình muốn thông qua "Ngày chờ tháng nhớ năm thương" để nói với mọi người rằng từ nay đừng ai gọi OSAD là hiện tượng MXH nữa nhé! Nếu mọi người có để ý thì sản phẩm âm nhạc lần này rất khác với những gì mình đã từng làm trước đây. Không còn trẻ con, ngẫu hứng như những gì mình đã làm trong quá khứ mà thay vào đó là sự trưởng thành và có độ "chín" nhất định.
Mình muốn sau này, khi nhìn vào những sản phẩm âm nhạc có dòng credit bên dưới là OSAD thì ai cũng phải gật gù theo kiểu "Ừ, được đấy chứ!" chứ không phải là biểu cảm kiểu "Ờ, bài này ấy hả!" nữa.
Thế khán giả nói gì về hình ảnh mới của bạn?
Mọi người đã không còn chê bai, mắng nhiếc như trước nữa, đổi lại là những bình luận ủng hộ và góp ý chân thành. Có nhiều bạn còn bảo rằng không quen thấy OSAD hát, thích mình chỉ rap như hồi xưa thôi.
Bạn có buồn không nếu ra đường nhiều người bảo không biết OSAD là ai?
Nguồn: kenh14.vn
Thời đại số giờ ai cũng có thể viral chỉ sau một đêm, đúng không nào? Chỉ cần đăng vài clip bắt trend, like share comment tới nóc, là được phong làm "hiện tượng mạng" ngay. Nhưng mà đồng tiền nào cũng có hai mặt - MXH có thể đưa bạn lên mây xanh, nhưng cũng có thể "dìm" bạn không thương tiếc đâu nhé!
Còn nhớ OSAD (Mai Quang Nam) không? Chính là case điển hình của việc nổi như cồn nhờ MXH, nhưng sau đó phải vật lộn để thoát khỏi cái bóng "viral" to đùng ấy. Thậm chí còn bị gắn mác "Otrash", "rap nhảm", "rap ba xu" nữa chứ... Vậy một năm sau khi bùng nổ với "Người âm phủ", anh chàng này đã làm gì để biến hào quang online thành sự công nhận ngoài đời thực?
Hẹn OSAD ngồi chill cafe vào sáng cuối tuần, anh đến đúng giờ nhưng vẫn hài: "Ơ cứ tưởng mình là người đến muộn nhất cơ, không ngờ đúng giờ!"
Dạo này bạn thế nào? Có gì hot không?
Mình vẫn vui và khỏe nha. Mọi thứ đều ổn, không có gì xấu xảy ra cả.
Nếu nói về thứ mới nhất thì có lẽ là một vai trò mới, một hình ảnh mới luôn. Trước đây mọi người nhìn OSAD kiểu một hiện tượng MXH, một cậu sinh viên thích hát hò thôi. Nhưng giờ thì mình muốn đem đến cho mọi người một hình ảnh chỉn chu và siêu nghiêm túc trong việc làm nghệ thuật. Mình sẽ hoạt động với vai trò như một tân binh mới của Vpop đấy!
Lúc hẹn phỏng vấn, mình nghĩ sẽ gặp bạn ở Hà Nội cơ, không ngờ OSAD chuyển hẳn vào Sài Gòn rồi.
À, thực ra cũng không nhiều người biết mình vào Sài Gòn để sống và làm việc đâu. Tính đến giờ thì mình ở đây được hơn 8 tháng rồi. Cũng không còn mới lắm nhỉ. (Cười)
Nổi lên nhờ MXH và cũng nhận về vô số "gạch đá" từ đây, vậy MXH có ý nghĩa như thế nào đối với OSAD?
Những thứ có tiềm năng cao thì cũng rủi ro không kém đâu. Mình nghĩ MXH là công cụ hữu hiệu trong việc quảng bá hình ảnh cá nhân. Nếu bạn không làm gì sai thì bạn chẳng việc gì phải sợ MXH cả. Hãy xem tài khoản MXH giống như một ngôi nhà vậy. Chỉ cần bạn giữ nó sạch sẽ, ngăn nắp thì ai nhìn vào cũng thích mà.
Riêng với OSAD, MXH đóng vai trò then chốt trong việc tạo nên mình như bây giờ.
Nhiều người nói rằng rap của OSAD là rap ba xu, rẻ tiền, nhảm nhí... Bạn có còn buồn khi đọc phải những bình luận này không?
Buồn chứ, chắc chắn rất buồn luôn! Thực sự khi đối diện với những comment tiêu cực như vậy mình thấy chạnh lòng và mất niềm tin lắm. Đôi lúc còn nghi ngờ bản thân kinh khủng, không biết có đủ khả năng để làm nghệ thuật hay không nữa. Mình thực sự không hiểu tại sao mọi người lại ghét mình nhiều như thế!
Vậy đỉnh điểm của những lời lẽ tiêu cực mà người ta dành cho bạn là gì?
Nhiều người nghĩ rằng những thứ mà mình viết ra đều không đáng để tồn tại. Từ đấy, họ chuyển sang ghét mình luôn. Thậm chí nhiều người còn nhắn tin cho mình bảo rằng: Tại sao thứ "rác" như anh vẫn còn tồn tại?
Bạn đối mặt với tất cả những điều tồi tệ ấy ra sao?
Đến thời điểm hiện tại, mình có thể tự tin nói rằng bản thân đã quá quen với những comment tiêu cực trên MXH rồi. Nhiều khi mình thấy nó giống như việc hít thở không khí thường ngày vậy á.
Trước đây thì mình nghĩ bản thân đã rất cố gắng để làm mọi thứ tốt nhất có thể, nếu ai đó cảm thấy nó không hay thì ít nhất cũng nên tôn trọng chúng. Nhưng đến bây giờ thì mình hiểu rằng không phải ai cũng có suy nghĩ giống nhau... Và tất nhiên, có người khen thì cũng phải có người chê. Mình chỉ buồn khi nhiều người không biết cách chê sao cho văn minh, lịch sự thôi.
Nhưng OSAD có biết tại sao mọi người lại ghét bạn nhiều như thế không?
Thực sự mình cũng thấy khó hiểu nhưng mình vẫn tìm ra được một cách lí giải đơn giản rằng: Khi bạn đứng ở một vị trí cao hơn thì người ta cũng nhìn bạn bằng con mắt khắt khe hơn. Giữa một hiện tượng MXH với một ca sĩ, người ta sẽ có cách nhìn rất khác nhau. Phải như thế nào thì mới được gọi là ca sĩ? Đâu phải cứ tự nhiên cầm mic đi hát hò rồi đăng một vài clip, vài bài nhạc trên mạng thì sẽ thành ca sĩ đâu.
Luôn có một sự thật rằng khi bạn chưa nổi tiếng hoặc chưa thành công thì sẽ có ít người ghét hơn, với cùng 1 công việc. Mình hiểu rằng để có được sự công nhận từ công chúng là rất khó. Thế nên, cách duy nhất mà một nghệ sĩ nên làm đó là lao động nghệ thuật thật nghiêm túc và chỉn chu.
Nếu phải nói điều gì đó với anti-fan, bạn sẽ nói gì?
Mình chỉ muốn nhắn nhủ rằng hãy tập cách tư duy tích cực trước khi đưa ra bình luận tiêu cực hay chê bai ai đó. Bởi vì nghệ thuật là một "khu vườn", mỗi nghệ sĩ đều được phát cho một "mảnh đất" riêng để thoả thích trồng những thứ mà họ muốn. Cho nên, những thành quả đấy trước hết là của người nghệ sĩ trước đã rồi sau đó mới mang đi chia sẻ cho công chúng.
Thế nên, trên cương vị là người được nhận chia sẻ thì khán giả hãy trân trọng và nâng niu chúng hơn nha!
Theo bạn, đâu là điều khó khăn nhất trong việc "rũ bỏ" hình ảnh hiện tượng MXH để bước chân vào con đường hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc?
Trước đây, mình từng có một bài hát rất viral nhưng nhiều người lại cho rằng đó chỉ là sự "ăn may" mà thôi. Mình biết rằng thời điểm đó mọi người chưa thực sự công nhận khả năng của mình, ai cũng nghĩ rằng: Cậu này chắc chẳng có khả năng gì, rap thì nghe cũng chán, hát hò thì chẳng đến đâu. Chắc lại làm dăm ba cái vớ vẩn rồi thôi.
Với mình, việc khó nhất để "rũ bỏ" được cái bóng của một hiện tượng MXH đó chính là làm thế nào để khán giả phải "công nhận" và sau đó là tôn trọng những sản phẩm âm nhạc của mình.
OSAD đã làm gì để biến những thứ hào quang online kia thành sự công nhận offline?
Mình đã khắt khe hơn với bản thân bằng việc ăn bận chỉn chu hơn, dành thời gian học thêm nhiều thứ mới. Mình học hát, học đàn, học nhảy, học tiếng Hàn, dạo gần đây mình cũng bắt đầu tập gym nữa.
Mình đang rất nghiêm túc với việc làm nghệ thuật để hy vọng rằng đến một lúc nào đó chính những người đã từng mắng nhiếc mình lại replay một ca khúc nào đấy được viết và hát bởi OSAD. Đó mới chính là sự thành công!
Trong một bài phỏng vấn khoảng hơn 1 năm về trước, OSAD từng trả lời rằng chưa có ý định hoạt động theo kiểu mainstream nhưng những gì mà bạn đang làm bây giờ thì không như lời đã nói?
Thực ra cách đây hơn 1 năm, mình chỉ coi việc hát hò như một thú vui, một sở thích chứ chưa bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là con đường sự nghiệp sau này của mình. Thời điểm đó vẫn còn "nuôi mộng" trở thành kỹ sư cơ nè. Trước đây gia đình mình cũng không ủng hộ chuyện mình theo nghiệp ca hát.
Cho đến khi mình biết được cảm giác hạnh phúc khi bước lên sân khấu và đưa mic xuống thì khán giả đều thuộc và hát đúng nhạc của mình. Thế nên, mình đã suy nghĩ rất nhiều và quyết tâm theo đuổi con đường ca hát mainstream. Đến bây giờ, nếu được chọn lại 10 lần nữa, mình vẫn chọn làm công việc này!
Vậy một OSAD trong bài hát "Ngày chờ tháng nhớ năm thương" có phải là hình ảnh mà bạn đang theo đuổi?
Đúng rồi, mình muốn thông qua "Ngày chờ tháng nhớ năm thương" để nói với mọi người rằng từ nay đừng ai gọi OSAD là hiện tượng MXH nữa nhé! Nếu mọi người có để ý thì sản phẩm âm nhạc lần này rất khác với những gì mình đã từng làm trước đây. Không còn trẻ con, ngẫu hứng như những gì mình đã làm trong quá khứ mà thay vào đó là sự trưởng thành và có độ "chín" nhất định.
Mình muốn sau này, khi nhìn vào những sản phẩm âm nhạc có dòng credit bên dưới là OSAD thì ai cũng phải gật gù theo kiểu "Ừ, được đấy chứ!" chứ không phải là biểu cảm kiểu "Ờ, bài này ấy hả!" nữa.
Thế khán giả nói gì về hình ảnh mới của bạn?
Mọi người đã không còn chê bai, mắng nhiếc như trước nữa, đổi lại là những bình luận ủng hộ và góp ý chân thành. Có nhiều bạn còn bảo rằng không quen thấy OSAD hát, thích mình chỉ rap như hồi xưa thôi.
Bạn có buồn không nếu ra đường nhiều người bảo không biết OSAD là ai?
Nguồn: kenh14.vn