Order bánh online, cô gái "té ngửa" với thực tế nhận được: Hóa ra chiêu lừa này đã khiến cả đống người khác "dính chưởng"!

NaiDethuong1012

New member
68234cdb21ae0dc1549e.jpg


Chuyện mua hàng online vs thực tế như "hai thế giới song song" - bao giờ mới hết nóng đây trời?

Nếu bạn là dân chơi MXH thì chắc chắn không lạ gì với drama "mua hàng online - thực tế nhận được" rồi nhỉ? Đây chính là chuyên mục "huyền thoại" mà hội chị em hay mang ra "khẩu nghiệp" nhất luôn ý! Giờ này năm 2020 rồi mà thật - giả lẫn lộn muốn xỉu nha các bạn ơi.

Không chỉ ảnh sống ảo của mấy hotgirl, hotboy hay những bộ đồ lung linh trên web mà giờ đồ ăn cũng trở thành "tâm bão" gây thất vọng cực mạnh khi đặt mua online rồi đó!

Như vừa rồi đó, trong một group kín siêu hot có hơn 350.000 thành viên trên Facebook, một cô bạn đã úp lên 2 bức ảnh chụp chiếc bánh bông lan phô mai mà mình order trên mạng. Ảnh bên trái nhìn lung linh, bắt mắt phết nhưng bên phải thì... toang tận nóc luôn á!

32c99b2985f269a65331.png


Có thể thấy, ảnh quảng cáo nhìn xịn sò lắm với phô mai vàng ươm phủ đầy trên mặt bánh bông lan. Đăng hình "ngon mắt" thế này thì ai mà chịu được không order liền tay cho nóng?

Thế mà đời không như là mơ, chiếc bánh cô bạn nhận về lại chỉ có lèo tèo vài miếng phô mai như được cắt và bày biện trong vòng... 1 phút 30 giây, mà màu sắc cũng chẳng được xinh xắn như hình quảng cáo tí nào!

766fed17302d3d983ff0.jpg


5c52a24c8e14e758688e.jpg


Ngay lập tức bên dưới bài đăng, cả tá bạn đã vào để lại comment đồng cảm và khoe hình ảnh chiếc bánh "toang" mình nhận được y chang như cô nàng luôn. Cũng là những lát phô mai "siêu to khổng lồ" được bỏ lên bánh như... cho có đó thôi! Được biết thì tất cả đều order cùng một tiệm bánh tại Phan Thiết nên mới thế này!

e8512a2ced8c47435305.jpg


05ca70c0427fb2317b24.jpg


Cũng có không ít comment khác khoe hình chiếc bánh bông lan phô mai y hệt bức ảnh bên trái mà cô nàng đăng và khẳng định rằng tiệm tại Phan Thiết đã lấy ảnh quảng cáo từ một shop bánh khá uy tín khác tại TP.HCM để câu view. Những ai trót tin nhầm chỗ thì... đành chịu thôi chứ biết làm sao!

bcb949c0482d21eadb67.png


Rõ ràng là câu chuyện order hàng online - thực tế này mãi chẳng có hồi kết và cứ thế khiến dân tình "cười ra nước mắt" mỗi khi chứng kiến luôn. Một số comment khác dưới bài đăng của cô bạn "xui xẻo":

- "Cái bên trái là của một chỗ bán uy tín, còn cái bên phải người ta lấy ảnh để quảng cáo thôi bạn ơi. Mình ăn cái bánh này rồi giá là 150k, rất đáng đồng tiền. Bạn mua nhầm hàng fake rồi ấy!"

- "Thì lúc nào chả thế, bánh ngoài bao bì với bánh thật đâu giống nhau đâu. Mì tôm cũng vậy, trên hình thì có tôm có rau mà trong thì làm gì có!"

- "Hình trên mạng là phủ phô mai, còn bánh nhận được nhìn như phủ mấy miếng… măng khô á!"

- "Khác mỗi cái bánh và cách chụp thôi mà!"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top