Tham gia "Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân 2", Orange liên tục bị hội anh chị nghệ sĩ chọc ghẹo là "cô em vô cảm" hay "tấu hài" tỉnh bơ trong khi ai cũng khóc ròng vì cảm xúc từ các bài hát mang lại. Thường thì cô nàng chỉ lặng lẽ quan sát và động viên mọi người thôi. Thậm chí còn có lúc Orange "dìm" luôn Ái Phương là "yếu đuối" khi hát ca khúc "Đến giờ cơm". Lúc tập bài "Cuộc gọi về nhà", Orange cũng không hát nhiều lắm.
Cô vẫn còn hài hước tự nhận: "Bây giờ, em sẽ góp vui một bài hát cũng buồn không kém. Trong lúc tập, tất cả các anh chị ở đây đều khóc hết. Mình thì không. Trái tim mình chắc là chai sạn thiệt rồi. Cỡ nào cũng không khóc được. Không biết tại sao mình không khóc được nữa".
Nhưng đến lúc trình diễn, có lẽ những dồn nén bấy lâu của cô cũng đến lúc phải vỡ oà rồi Orange đã phải dừng hẳn, không thể hát tiếp khi đến câu "đừng giận bà con nhé, biết sống thêm được bao lâu". Orange oà lên nức nở: "Mọi người nói em ra bài hát này lẹ đi tặng bà em, nhưng em chưa kịp làm thì bà em mất rồi. Như lời dặn của bà ngoại em viết trong bài hát này là hãy cứ khóc khi con tổn thương. Nhưng lâu rồi em quên mất làm chuyện đó như thế nào. Rất cảm ơn ngày hôm nay đã nhắc cho em biết cảm giác khóc là như thế nào".
Orange tâm sự thêm: "Bà ngoại khăn gói từ dưới quê lên thành phố nuôi em, thoắt cái hai mấy năm trời luôn. Em không tiếp xúc ba mẹ nhiều, cho nên lại khắc khẩu với ba mẹ hoài. Bà ngoại em chính là cầu nối giữa em và ba mẹ. Mỗi khi em gọi điện về nhà thường là bà ngoại em bắt máy. Đây là bài hát em dành tặng bà ngoại của em. Nhiều người hay nói nghệ sĩ chả là gì ngoài cái danh là thợ hát. Ngày hôm nay từng câu từng chữ mọi người hát ra đều làm cho họ rơi nước mắt. Hy vọng khán giả cũng thấy được điều đó. Rằng nghệ sĩ cũng có trái tim, có cảm xúc, có vui buồn".
Trúc Nhân cũng chia sẻ về cô em đồng nghiệp: "Sâu bên trong của Orange là một nội tâm rất phức tạp và sâu sắc. Cái vẻ bề ngoài hay tí ta tí tởn là để che giấu cái nội tâm phức tạp đó thôi".
Với 6 ca khúc lọt top trending, chương trình này còn "làm mưa làm gió" với những ca khúc siêu xúc động như "Trường làng tôi" do Trúc Nhân và Hứa Kim Tuyền hát, "Đến giờ cơm" do Ái Phương thể hiện.
Giọng ca này kể lại: "Khi Hứa Kim Tuyền đưa cho Phương bài 'Đến giờ cơm', Phương nghe xong Phương khóc quá trời, vì quá chạm đến câu chuyện của mình. Mình rất nhớ người mẹ đã mất. Mình nhớ tới mâm cơm khi mình 3 tuổi. Mình nhớ tới ngôi nhà đầu tiên, nhớ khoảng thời gian tuổi thơ của mình".
Nguồn: svvn.tienphong.vn