Oppenheimer gặp Tổng thống Mỹ sau khi thả bom nguyên tử xuống Nhật: drama căng đét!

54f4356b3a2f4b17d48e.jpg


Sau khi hai quả bom nguyên tử được thả xuống Nhật Bản, Oppenheimer đã đến gặp Tổng thống Harry S. Truman với tâm trạng nặng trĩu. Ông bày tỏ sự hối hận sâu sắc vì đã tạo ra thứ vũ khí giết người hàng loạt - "tôi cảm thấy bàn tay mình đã nhuốm máu"

Plot twist là phản ứng của Tổng thống đã khiến ai nấy đều... sốc nặng. Ông Truman đáp trả lạnh lùng: "Nước Nhật sẽ không quan tâm ai đã chế tạo quả bom, họ chỉ muốn biết ai đã ném nó xuống. Đó là người Mỹ, chính là tôi ném."

Và rồi drama còn tiếp tục khi ông ra hiệu cho Bộ trưởng mời Oppenheimer ra ngoài. Khi Oppenheimer vừa bước đến ngưỡng cửa, Tổng thống đã chửi theo: "Lần sau đừng đưa cái thằng sướt mướt đấy trở lại đây nữa!"

Bài học rút ra: Làm việc chăm chỉ, tạo ra sản phẩm chất lượng cho sếp chưa chắc đã được sếp để mắt hay trọng dụng đâu nhé!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top