Từ "anh không thèm quan tâm", "anh không có gì để nói với Putin" giờ thành "anh đang đợi bác ấy ở Istanbul" - sự chuyển mình của ông Zelensky khá là... drama các bạn ạ!
Theo báo chí Nga, lãnh đạo chính quyền Kiev - ông Volodymyr Zelensky được ví như "chong chóng hướng gió", luôn xoay theo "luồng gió chính trị" nào mạnh hơn.
Điều này được thể hiện rõ qua những phát ngôn của ông về việc giải quyết xung đột ở Ukraine, được đưa ra trong những năm khác nhau kể từ khi nắm quyền. Thậm chí gần đây, những tuyên bố này cũng nhiều lúc mâu thuẫn nhau phết, tùy theo diễn biến chiến trường Ukraine lúc đó ra sao.
Hiện tại, khi Quân đội Ukraine đang căng sức chống đỡ trước đợt tấn công của quân Nga, giới phân tích Nga đã chỉ ra những thay đổi khá thú vị trong phát ngôn công khai của Tổng thống đã hết nhiệm kỳ Ukraine - người bị Moscow coi là "mất tính chính danh" rồi.
Plot twist từ năm 2019
"Tôi đã gọi điện cho Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và chúng tôi đã có cuộc trao đổi. Tôi đã thực hiện tất cả các cuộc gọi. Cảm ơn Chúa, vương miện sẽ không rơi khỏi tay tôi, tôi không có vương miện. Bởi vì tôi muốn kết thúc chiến tranh" - ông Zelensky phát biểu vào năm 2019.
Bốn năm sau, ông dường như đã "có vương miện" rồi, vì những tuyên bố của ông về việc giải quyết xung đột đã hoàn toàn... đảo chiều 180 độ luôn.
Năm 2023: Vibe "không thèm care"
"Tôi không quan tâm đến điều này. Không thú vị để gặp gỡ, không thú vị để nói chuyện" - lãnh đạo chính quyền Kiev đã nói trước các nhà báo phương Tây vào năm 2023, khi nhắc về quyết định không đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin mà ông đã ban hành vào mùa thu năm 2022.
Thời điểm đó, những phát ngôn cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh ông vẫn còn hy vọng vào cuộc phản công mùa hè của quân đội Ukraine ở vùng Zaporozhye.
Năm 2025: "Anh đang đợi bác ấy" mood ️
Nhưng giờ đây, khi Lực lượng Vũ trang Nga đã dần chiếm trọn vùng Donetsk, đồng thời tiến quân đến ranh giới với vùng Dnepropetrovsk, và Mỹ đang đe dọa cắt viện trợ quân sự, ông đã phát biểu theo kiểu hoàn toàn khác luôn.
"Tôi sẽ ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ năm này và đang chờ ông Putin. Cá nhân tôi. Tôi hy vọng rằng lần này ông Putin [Tổng thống Nga Vladimir Putin] sẽ không tìm lý do để không đến. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh" - ông Zelensky phát biểu hôm 12/5.
Meanwhile, Putin vẫn giữ vibe ban đầu
Điều đáng chú ý là lập trường của Tổng thống Nga không hề thay đổi trong suốt Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, nhưng khi đối phó với lãnh đạo chính quyền Kiev - người đã tự "tie" mình với những người theo chủ nghĩa dân tộc, nhà lãnh đạo Nga luôn giữ một khoảng cách.
Theo giới phân tích Nga, hiện tại Moscow đã nói rõ: nếu vị Tổng thống đã hết nhiệm kỳ của Ukraine - người bị Moscow coi là "đã mất tính chính danh" - thực sự muốn chấm dứt giao tranh, ông sẽ phải nói chuyện với một người nào đó khác Tổng thống Nga Vladimir Putin thôi.
Nguồn: soha.vn
Theo báo chí Nga, lãnh đạo chính quyền Kiev - ông Volodymyr Zelensky được ví như "chong chóng hướng gió", luôn xoay theo "luồng gió chính trị" nào mạnh hơn.
Điều này được thể hiện rõ qua những phát ngôn của ông về việc giải quyết xung đột ở Ukraine, được đưa ra trong những năm khác nhau kể từ khi nắm quyền. Thậm chí gần đây, những tuyên bố này cũng nhiều lúc mâu thuẫn nhau phết, tùy theo diễn biến chiến trường Ukraine lúc đó ra sao.
Hiện tại, khi Quân đội Ukraine đang căng sức chống đỡ trước đợt tấn công của quân Nga, giới phân tích Nga đã chỉ ra những thay đổi khá thú vị trong phát ngôn công khai của Tổng thống đã hết nhiệm kỳ Ukraine - người bị Moscow coi là "mất tính chính danh" rồi.
Plot twist từ năm 2019
"Tôi đã gọi điện cho Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và chúng tôi đã có cuộc trao đổi. Tôi đã thực hiện tất cả các cuộc gọi. Cảm ơn Chúa, vương miện sẽ không rơi khỏi tay tôi, tôi không có vương miện. Bởi vì tôi muốn kết thúc chiến tranh" - ông Zelensky phát biểu vào năm 2019.
Bốn năm sau, ông dường như đã "có vương miện" rồi, vì những tuyên bố của ông về việc giải quyết xung đột đã hoàn toàn... đảo chiều 180 độ luôn.
Năm 2023: Vibe "không thèm care"
"Tôi không quan tâm đến điều này. Không thú vị để gặp gỡ, không thú vị để nói chuyện" - lãnh đạo chính quyền Kiev đã nói trước các nhà báo phương Tây vào năm 2023, khi nhắc về quyết định không đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin mà ông đã ban hành vào mùa thu năm 2022.
Thời điểm đó, những phát ngôn cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh ông vẫn còn hy vọng vào cuộc phản công mùa hè của quân đội Ukraine ở vùng Zaporozhye.
Năm 2025: "Anh đang đợi bác ấy" mood ️
Nhưng giờ đây, khi Lực lượng Vũ trang Nga đã dần chiếm trọn vùng Donetsk, đồng thời tiến quân đến ranh giới với vùng Dnepropetrovsk, và Mỹ đang đe dọa cắt viện trợ quân sự, ông đã phát biểu theo kiểu hoàn toàn khác luôn.
"Tôi sẽ ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ năm này và đang chờ ông Putin. Cá nhân tôi. Tôi hy vọng rằng lần này ông Putin [Tổng thống Nga Vladimir Putin] sẽ không tìm lý do để không đến. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh" - ông Zelensky phát biểu hôm 12/5.
Meanwhile, Putin vẫn giữ vibe ban đầu
Điều đáng chú ý là lập trường của Tổng thống Nga không hề thay đổi trong suốt Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, nhưng khi đối phó với lãnh đạo chính quyền Kiev - người đã tự "tie" mình với những người theo chủ nghĩa dân tộc, nhà lãnh đạo Nga luôn giữ một khoảng cách.
Theo giới phân tích Nga, hiện tại Moscow đã nói rõ: nếu vị Tổng thống đã hết nhiệm kỳ của Ukraine - người bị Moscow coi là "đã mất tính chính danh" - thực sự muốn chấm dứt giao tranh, ông sẽ phải nói chuyện với một người nào đó khác Tổng thống Nga Vladimir Putin thôi.
Nguồn: soha.vn