Sau hơn 2 năm "mất tích" sang Mỹ kinh doanh, Trần Bảo Sơn chính thức comeback màn ảnh rộng với dự án "Đập cánh giữa không trung"
Anh sẽ vào vai nam chính trong phim của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, với Phan Đăng Di ngồi ghế giám đốc sản xuất. Phim dự kiến thực hiện trong năm 2013 luôn nha!
"Đập cánh giữa không trung" có cốt truyện khá "twist não" đấy: Huyền (do Trương Hồ Phương Nga thủ vai) mới 17 tuổi, đang là sinh viên học lực khá khá ở một trường cao đẳng. Cô yêu Tùng - 18 tuổi, làm nhân viên cho công ty chiếu sáng công cộng. Tùng thì là kiểu người láu cá, chơi rộng trong hội cờ bạc, đá gà, còn có tài nhổ nước bọt chuẩn xịn Cả hai đều nghèo và ở trọ một mình.
Drama bắt đầu khi Huyền phát hiện mình "trúng thưởng" và cả hai đều hiểu không thể giữ lại, nhưng vấn đề là... cần tiền Hai người cố gắng kiếm tiền bằng mọi cách để đến bệnh viện, nhưng lần này qua lần khác, em bé vẫn nằm nguyên trong bụng Huyền vì đủ thứ lý do.
Tùng phải chạy trốn bọn giang hồ vì nợ cờ bạc. Huyền một mình đối mặt với cái bụng ngày càng lớn. Lúc này cô gặp Hoàng - do Trần Bảo Sơn thủ vai, một người đàn ông bí ẩn, tìm đến Huyền vì một lý do cũng rất... kỳ lạ
Trần Bảo Sơn chia sẻ anh đã suy nghĩ khá lâu mới quyết nhận vai này, vì nhân vật khá đặc biệt, đòi hỏi phải xử lý tâm lý rất phức tạp. Từ khi vào nghề, anh luôn theo nguyên tắc không tham nhiều vai, mà chỉ chọn những vai diễn tâm đắc, hợp với mình để tạo được dấu ấn với khán giả.
Từ vai chính trong "Huyền thoại bất tử" đến "Giao lộ định mệnh" và "Ngôi nhà trong hẻm", Trần Bảo Sơn đã nhanh chóng trở thành cái tên hot mà nhiều đạo diễn Việt muốn hợp tác. Với "Đập cánh giữa không trung", đây được coi là vai khó nhất nhưng cũng là vai anh tâm đắc nhất luôn!
Trần Bảo Sơn vừa mới về từ Mỹ sau chuyến công tác dài phát triển kinh doanh tại New York. Hiện anh đang chuẩn bị hết mình cho vai diễn mới. Được biết bối cảnh chính của phim sẽ quay tại Hà Nội nha
Nguồn: soha.vn