HeoLovely1778
New member
Doanh nhân Andrew Carnegie đã cho đi hết tài sản trước khi qua đời và còn yêu cầu gia đình khắc lên bia mộ một câu nói để đời cực gắt
Đúng 100 năm về trước, người từng giàu nhất thế giới Andrew Carnegie đã qua đời tại Lenox, Massachusetts. Plot twist là lúc nằm trên giường bệnh, ông... hoàn toàn khánh kiệt luôn! Ông đã cho đi nốt 30 triệu USD cuối cùng của đời mình. Nhưng không phải vì để lại cho con cháu đâu nhé, mà vì ông quyên góp hết cho từ thiện đến đồng cuối cùng luôn
Theo Wiki, toàn bộ tài sản của ông Vua thép Andrew Carnegie thời đó tương đương với 373 tỷ đô la năm 2014 - con số này còn khủng hơn cả tài sản của ba ông trùm Jeff Bezos, Bill Gates và Warren Buffett cộng lại nha!
Andrew Carnegie sinh ra trong một gia đình cực nghèo, di cư từ Scotland sang Mỹ. Nhờ có hoài bão lớn và tinh thần học hỏi mạnh mẽ, ông đã nhảy vào kinh doanh ngành thép, mở nhà máy thép. Nhờ chất lượng thép và uy tín cá nhân, ông có được hợp đồng xây dựng cầu sắt và đường ray tàu hỏa với chính phủ Mỹ luôn.
Khác với đám triệu phú thời đó, Andrew Carnegie sống siêu giản dị. Ông cực kỳ coi trọng việc học và việc đọc sách. Theo ông thì đó chính là nguồn gốc của sự tiến bộ cá nhân và sự phát triển, văn minh của xã hội.
Từ 1901 đến 1919, Carnegie đã cho đi gần như toàn bộ tài sản cho xã hội, đặc biệt là cho giáo dục như in và phát sách cho người nghèo, xây rất nhiều thư viện, bảo tàng và trường đại học (một trong số đó là trường Carnegie Mellon siêu nổi tiếng đó).
Trong cuốn sách The Gospel of Wealth (tạm dịch: Phúc âm của sự giàu có), Carnegie viết rằng những người giàu có không nên giữ lại tài sản khi qua đời. "Những người để lại tài sản theo cách này có thể coi là không để lại chút di sản nào. Đáng lẽ họ nên đem theo số tài sản đó xuống mồ" - câu này nghe hơi sốc nhỉ
Thay vào đó, nghĩa vụ của một triệu phú là phải phân chia hết tài sản trong cuộc đời. "Một người giàu có chết đi mà vẫn sở hữu của cải trong suốt cuộc đời, sẽ qua đời vô danh. Bất kể mục đích giữ lại số tài sản đó là gì".
Trước khi từ giã cõi đời, sau khi đã cho đi gần hết tài sản, doanh nhân Andrew Carnegie yêu cầu gia đình khắc trên bia mộ một câu siêu gắt: "The man who dies thus rich, dies disgraced" - tạm dịch "Người chết đi mà vẫn giàu, là chết nhục nhã!"
Chính Andrew Carnegie là người khởi xướng giải pháp thiết thực cho vấn đề mà bất kỳ triệu phú, người giàu có nào cũng đang lo lắng. Ông viết: Bất kỳ triệu phú nào đang gặp vấn đề về giải pháp để đạt được lợi ích lớn từ tài sản còn lại sau khi qua đời, thì đây là giải pháp không bao giờ lỗi thời - đó chính là đầu tư tiền vào lĩnh vực giáo dục.
Chính Andrew Carnegie đã chi phần lớn tài sản lúc sinh thời (số tiền tương đương 372 tỷ đô la ngày nay) cho lĩnh vực giáo dục. Điều này không chỉ có nghĩa là trao tiền cho trường học, tổ chức giáo dục, Carnegie còn thành lập hơn 3.000 thư viện công cộng trên khắp thế giới. Đó chính là một trong những di sản từ thiện lớn nhất của ông
Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ hành trình nào cũng phải có sứ mệnh. Ông tin rằng sứ mệnh của các nhà từ thiện là tập trung vào những gì có thể tạo ra sự khác biệt thực sự, chứ không chỉ là thỏa mãn niềm đam mê từ thiện.
Nguồn: soha.vn