"Ông vua quảng cáo" phải tạm dừng sự nghiệp ở Việt Nam, về Mỹ bắt đầu lại từ đầu vì mẹ già

BéBôngDâu

New member
"Bây giờ tôi ok, chấp nhận hết rồi" – Trương Minh Cường tâm sự.

Mới đây, diễn viên Trương Minh Cường đã mở lòng với các nghệ sĩ về lý do anh quyết định trở về Mỹ để chăm sóc mẹ già đang yếu sức khỏe. Nam diễn viên chia sẻ rằng dù rất muốn ở Việt Nam nhưng không thể xa mẹ quá lâu được.

3936d33d6448804f21ea.jpg


Anh tâm sự: "Bây giờ sức khỏe mẹ tôi yếu quá nên tôi buộc phải lựa chọn. Từ nhỏ tới lớn mẹ tôi đều thương tôi theo kiểu đặt nhiều niềm tin quá vào tôi khiến mọi thứ bị dồn dập.

Có một thời gian tôi cũng buồn vì thấy cách thương của mẹ hơi quá, khiến nhiều chuyện xảy ra.

Nhưng sau này nghĩ lại, thấy mẹ chỉ có mình tôi là con nên tôi phải dành hết quãng thời gian còn lại cho mẹ. Bây giờ tôi phải lựa chọn và làm mọi thứ tốt nhất cho mẹ.

Có thể lần này tôi phải tạm dừng công việc ở Việt Nam để bắt đầu lại ở Mỹ. Tôi nghĩ chắc mình sẽ làm được thôi.

Hồi trước tôi còn ngại ngùng, không hòa đồng được, không chấp nhận được việc mọi thứ không như mình mong muốn khi sang Mỹ sống. Nhưng bây giờ tôi ok, chấp nhận hết rồi".

Nghe đồng nghiệp chia sẻ, danh hài Thúy Nga liền lên tiếng: "Mẹ tôi nói, đứa nào làm nghệ sĩ đều mang tội bất hiếu với cha mẹ.

4c9aedac6f1df6e42025.jpg


Bất hiếu ở đây không phải nghệ sĩ chúng tôi làm gì sai nhưng vì tính chất công việc của người nghệ sĩ cứ phải đi xa, đi liên tục, ít được ở nhà, gần gũi cha mẹ, gặp gỡ gia đình.

Mỗi lần về nhà cũng chỉ được tí xíu thời gian rồi lại phải đi mất. Người cha thì còn đỡ nhưng người mẹ luôn cảm thấy bị tổn thương. Mẹ tôi nói thẳng luôn là 'từ ngày con tôi làm nghệ sĩ, tôi như mất một đứa con, nó không còn là con mình nữa, như là con của công chúng, lúc nào cũng phải đi phục vụ công chúng'.

Mỗi lần nghe mẹ nói kiểu đó tôi cũng thấy xót xa lắm. Như anh Trương Minh Cường bây giờ đang rất lúng túng.

Tôi nghĩ anh Trương Minh Cường sẽ sớm hòa nhập lại cuộc sống ở Mỹ vì anh đã về Việt Nam hai năm qua, hòa nhập với cuộc sống bận rộn, sôi động, náo nhiệt nên anh cũng tự tin hơn, không né tránh mọi người như trước nữa. Hồi xưa anh Trương Minh Cường cứ né người ta, ít khi đi gặp gỡ ai, giờ thì đã chịu hòa nhập rồi".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top