NSƯT Cao Minh - cái tên gắn liền với danh xưng "vua nhạc đỏ" Việt Nam, được netizen công nhận là ca sĩ thực thụ giàu có bậc nhất showbiz nước nhà với khối tài sản khủng không phải ai cũng có
Sinh năm 1961 tại Long An, ông được biết đến với danh xưng "vua nhạc đỏ" nhờ hơn thập kỷ cống hiến cho dòng nhạc cách mạng, dân ca. Niềm đam mê này của NSƯT Cao Minh được khẳng định qua hàng loạt giải thưởng xịn sò.
Năm 1978, ông ẵm ngay giải nhất Tiếng hát Truyền hình tỉnh Tây Ninh. Đến năm 1988, NSƯT Cao Minh tiếp tục "flex" với giải nhất Concour quốc gia lần thứ nhất dòng nhạc thính phòng, giải "Người hát hay nhất về đề tài Bác Hồ" và "Người hát dân ca hay nhất" khi còn là sinh viên khoa Thanh nhạc thuộc Nhạc viện TP.HCM luôn nha!
Nam NSƯT thú nhận mình đã cực kỳ say mê dòng nhạc này ngay từ những ngày đầu bước chân vào nghề.
Trong sự nghiệp của mình, NSƯT Cao Minh từng trải qua nhiều đoàn hát. Từ đoàn Văn công tỉnh Tây Ninh đến đoàn Bông Sen rồi đoàn Ca múa nhạc Âu Cơ trước khi quyết định làm ca sĩ tự do.
Nổi tiếng sớm với những giải thưởng lớn ở dòng nhạc cách mạng, NSƯT Cao Minh khẳng định đó không phải là may mắn mà là sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Ông đã mất tận 9 năm học ở nhạc viện, rèn luyện mỗi ngày chỉ để khi bước lên sân khấu hát thì phải thật xứng đáng với danh xưng ca sĩ - đúng chuẩn nghề nghiệp luôn!
Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của ông có thể kể đến: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Bến xuân, Đôi mắt người Sơn Tây, Hòn vọng phu, Dấu chân phía trước, Tiểu đoàn 307...
Ngoài ca hát, NSƯT Cao Minh còn thử sức với diễn xuất: "Con khỉ mồ côi" và "Ngọn nến hoàng cung". Gần đây nhất, ông tham gia phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt phim, ông nói thẳng luôn: "Tôi không phải là diễn viên điện ảnh. Tôi là ca sĩ, là "vua nhạc đỏ". Tại vì tôi hay xuất hiện trên tivi, truyền hình, truyền thông vào các dịp lễ thì tôi hay hát những ca khúc truyền thống và tôi cứ cạnh tranh, tôi cứ ganh tị tại sao các bạn trẻ không nghe tôi hát nhiều. Tôi tức!
Rồi tôi được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên mời đóng bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Đầu tiên tôi không dám, tôi từ chối. Sau rồi tôi tìm hiểu về đạo diễn, đọc kịch bản rồi tự nói với bản thân, mày không nhận là mày ngu! Nên tôi nhận ngay và tôi thân với đạo diễn" - khá là "real" đấy chứ!
Chia sẻ trên tờ Thanh Niên, NSƯT Cao Minh cho hay không chỉ miệt mài với nghệ thuật, ông còn đầu tư chợ đồ cổ, mở trường riêng và vẫn đều đặn lên sân khấu hát hàng tuần - bận rộn phết đây!
Được biết, NSƯT Cao Minh là chủ 2 khu du lịch sinh thái và tâm đắc nhất là tự xây dựng một nhà hát giao hưởng cho riêng mình, chỉ để thỏa đam mê nghệ thuật - giàu mà chơi có tâm chứ không phải đâu!
Nam NSƯT chia sẻ trên tờ VTC: "Tôi vẫn hát thường xuyên và tự xây một nhà hát để thỏa mãn đam mê âm nhạc của mình. Nhà hát của tôi mở cửa vào mỗi thứ 7. Khán giả thích tôi tự đánh piano và hát".
Theo lời NSƯT Cao Minh, ông xây nhà hát để thỏa đam mê âm nhạc còn xây khu du lịch sinh thái là để rèn luyện sức khỏe, sự minh mẫn, thoải mái để bảo vệ giọng hát - all-in cho nghệ thuật mà!
Ông tự xây 2 khu du lịch sinh thái trong vòng 7 năm, từ gạch đá cũ, những đồ tái chế - cực kỳ eco-friendly luôn! Ngoài 2 khu du lịch sinh thái, ông còn mua 5 hòn đảo giữa hồ Trị An và cũng một mình xây tạo cảnh nữa nha.
Ông từng mở phòng trà tại nhà trước khi xây khu du lịch sinh thái rộng 20 ha mà không phải vay mượn ai đồng nào - tự lực cánh sinh cực xịn! Và hiện tại, nam NSƯT đang muốn biến khu du lịch sinh thái của mình thành một khu vườn âm nhạc để mời bạn bè đến làm các chương trình âm nhạc chất lượng và đẳng cấp.
"Nhiều người sẽ nghĩ tôi tự kiêu và bảo thủ, tuy nhiên, tính cách ngông này đã có ở Cao Minh từ rất lâu rồi. Tôi không dùng âm nhạc để làm cho mình nổi tiếng, mà chỉ muốn nghệ thuật được phát triển một cách đúng nghĩa", ông nói trên tờ VTC - nghe mà thấy respest!
Chính vì sở hữu những khối tài sản khủng như vậy nên ông được xem là ca sĩ thực thụ giàu nhất Việt Nam. Còn ông thì nhận mình giàu về tâm hồn vì bản thân không màng đến chuyện ăn sung mặc sướng. Ông sống như một người nông dân và tự nhận mình là "người nông dân đi hát" - giản dị và chất phết!
Ở cái tuổi nhiều người muốn nghỉ ngơi thì hiện tại, NSƯT Cao Minh vẫn lao động hăng say. Mỗi ngày của ông bắt đầu từ 5 giờ sáng - chuẩn người thành đạt luôn! Ngoài ca hát và làm khu du lịch sinh thái, ông còn đam mê máy bay nên đang đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn bay TP.HCM nữa nha
Và với ông, đằng sau những thành công đó là một bông hồng thép mang danh "vợ". Vợ của NSƯT Cao Minh nguyên là Giám đốc Nhạc viện TP.HCM - cũng xịn không kém chồng luôn! Vì chồng là người của công chúng nên ngay từ những ngày đầu nên duyên chồng vợ, bà đã để ông thỏa sức với đam mê, cống hiến hết mình cho sự nghiệp và luôn làm hậu phương vững chắc nhất.
NSƯT Cao Minh dành phần lớn thời gian sống ở Đồng Nai để tập trung cho việc kinh doanh trong khi bà xã ông lại ở TP.HCM. Dù vậy thì gia đình ông luôn hạnh phúc - yêu xa mà vẫn sweet! Vợ NSƯT Cao Minh giờ đã về hưu nhưng bà dành nhiều thời gian để viết sách - productive couple thật sự!
Nguồn: soha.vn
Sinh năm 1961 tại Long An, ông được biết đến với danh xưng "vua nhạc đỏ" nhờ hơn thập kỷ cống hiến cho dòng nhạc cách mạng, dân ca. Niềm đam mê này của NSƯT Cao Minh được khẳng định qua hàng loạt giải thưởng xịn sò.
Năm 1978, ông ẵm ngay giải nhất Tiếng hát Truyền hình tỉnh Tây Ninh. Đến năm 1988, NSƯT Cao Minh tiếp tục "flex" với giải nhất Concour quốc gia lần thứ nhất dòng nhạc thính phòng, giải "Người hát hay nhất về đề tài Bác Hồ" và "Người hát dân ca hay nhất" khi còn là sinh viên khoa Thanh nhạc thuộc Nhạc viện TP.HCM luôn nha!
Nam NSƯT thú nhận mình đã cực kỳ say mê dòng nhạc này ngay từ những ngày đầu bước chân vào nghề.
Trong sự nghiệp của mình, NSƯT Cao Minh từng trải qua nhiều đoàn hát. Từ đoàn Văn công tỉnh Tây Ninh đến đoàn Bông Sen rồi đoàn Ca múa nhạc Âu Cơ trước khi quyết định làm ca sĩ tự do.
Nổi tiếng sớm với những giải thưởng lớn ở dòng nhạc cách mạng, NSƯT Cao Minh khẳng định đó không phải là may mắn mà là sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Ông đã mất tận 9 năm học ở nhạc viện, rèn luyện mỗi ngày chỉ để khi bước lên sân khấu hát thì phải thật xứng đáng với danh xưng ca sĩ - đúng chuẩn nghề nghiệp luôn!
Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của ông có thể kể đến: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Bến xuân, Đôi mắt người Sơn Tây, Hòn vọng phu, Dấu chân phía trước, Tiểu đoàn 307...
Ngoài ca hát, NSƯT Cao Minh còn thử sức với diễn xuất: "Con khỉ mồ côi" và "Ngọn nến hoàng cung". Gần đây nhất, ông tham gia phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt phim, ông nói thẳng luôn: "Tôi không phải là diễn viên điện ảnh. Tôi là ca sĩ, là "vua nhạc đỏ". Tại vì tôi hay xuất hiện trên tivi, truyền hình, truyền thông vào các dịp lễ thì tôi hay hát những ca khúc truyền thống và tôi cứ cạnh tranh, tôi cứ ganh tị tại sao các bạn trẻ không nghe tôi hát nhiều. Tôi tức!
Rồi tôi được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên mời đóng bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Đầu tiên tôi không dám, tôi từ chối. Sau rồi tôi tìm hiểu về đạo diễn, đọc kịch bản rồi tự nói với bản thân, mày không nhận là mày ngu! Nên tôi nhận ngay và tôi thân với đạo diễn" - khá là "real" đấy chứ!
Chia sẻ trên tờ Thanh Niên, NSƯT Cao Minh cho hay không chỉ miệt mài với nghệ thuật, ông còn đầu tư chợ đồ cổ, mở trường riêng và vẫn đều đặn lên sân khấu hát hàng tuần - bận rộn phết đây!
Được biết, NSƯT Cao Minh là chủ 2 khu du lịch sinh thái và tâm đắc nhất là tự xây dựng một nhà hát giao hưởng cho riêng mình, chỉ để thỏa đam mê nghệ thuật - giàu mà chơi có tâm chứ không phải đâu!
Nam NSƯT chia sẻ trên tờ VTC: "Tôi vẫn hát thường xuyên và tự xây một nhà hát để thỏa mãn đam mê âm nhạc của mình. Nhà hát của tôi mở cửa vào mỗi thứ 7. Khán giả thích tôi tự đánh piano và hát".
Theo lời NSƯT Cao Minh, ông xây nhà hát để thỏa đam mê âm nhạc còn xây khu du lịch sinh thái là để rèn luyện sức khỏe, sự minh mẫn, thoải mái để bảo vệ giọng hát - all-in cho nghệ thuật mà!
Ông tự xây 2 khu du lịch sinh thái trong vòng 7 năm, từ gạch đá cũ, những đồ tái chế - cực kỳ eco-friendly luôn! Ngoài 2 khu du lịch sinh thái, ông còn mua 5 hòn đảo giữa hồ Trị An và cũng một mình xây tạo cảnh nữa nha.
Ông từng mở phòng trà tại nhà trước khi xây khu du lịch sinh thái rộng 20 ha mà không phải vay mượn ai đồng nào - tự lực cánh sinh cực xịn! Và hiện tại, nam NSƯT đang muốn biến khu du lịch sinh thái của mình thành một khu vườn âm nhạc để mời bạn bè đến làm các chương trình âm nhạc chất lượng và đẳng cấp.
"Nhiều người sẽ nghĩ tôi tự kiêu và bảo thủ, tuy nhiên, tính cách ngông này đã có ở Cao Minh từ rất lâu rồi. Tôi không dùng âm nhạc để làm cho mình nổi tiếng, mà chỉ muốn nghệ thuật được phát triển một cách đúng nghĩa", ông nói trên tờ VTC - nghe mà thấy respest!
Chính vì sở hữu những khối tài sản khủng như vậy nên ông được xem là ca sĩ thực thụ giàu nhất Việt Nam. Còn ông thì nhận mình giàu về tâm hồn vì bản thân không màng đến chuyện ăn sung mặc sướng. Ông sống như một người nông dân và tự nhận mình là "người nông dân đi hát" - giản dị và chất phết!
Ở cái tuổi nhiều người muốn nghỉ ngơi thì hiện tại, NSƯT Cao Minh vẫn lao động hăng say. Mỗi ngày của ông bắt đầu từ 5 giờ sáng - chuẩn người thành đạt luôn! Ngoài ca hát và làm khu du lịch sinh thái, ông còn đam mê máy bay nên đang đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn bay TP.HCM nữa nha
Và với ông, đằng sau những thành công đó là một bông hồng thép mang danh "vợ". Vợ của NSƯT Cao Minh nguyên là Giám đốc Nhạc viện TP.HCM - cũng xịn không kém chồng luôn! Vì chồng là người của công chúng nên ngay từ những ngày đầu nên duyên chồng vợ, bà đã để ông thỏa sức với đam mê, cống hiến hết mình cho sự nghiệp và luôn làm hậu phương vững chắc nhất.
NSƯT Cao Minh dành phần lớn thời gian sống ở Đồng Nai để tập trung cho việc kinh doanh trong khi bà xã ông lại ở TP.HCM. Dù vậy thì gia đình ông luôn hạnh phúc - yêu xa mà vẫn sweet! Vợ NSƯT Cao Minh giờ đã về hưu nhưng bà dành nhiều thời gian để viết sách - productive couple thật sự!
Nguồn: soha.vn