Ông U60 qua đời đột ngột khi "mây mưa" quá sức với bồ trẻ kém gần 30 tuổi

6fbaf90665471e1e9f63.jpg


Trời ơi, chuyện này nghe mà rùng mình luôn! Sau khi thuê phòng trọ ở nhà nghỉ cùng một chị gái, ông T bị tím tái, sùi bọt mép, được đưa đi cấp cứu khi trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi thôi á

Ngày 23/7, thượng tá Mai Trường Sơn - Phó trưởng công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xác nhận, ông Nguyễn Thanh T (58 tuổi, ở khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời) đột tử trong nhà nghỉ Khôi Nguyên khi vào cùng một người phụ nữ. May là không phải án mạng và gia đình cũng không yêu cầu điều tra gì thêm.

Ông T từng là Trưởng khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời đó. Sau khi sự việc xảy ra, xung quanh làng xóm đồn đại ông tử vong do "ham chơi quá sức"

Diễn biến sự việc như thế nào?

Khoảng 9h sáng 22/7, ông T chở bà D.T.N (34 tuổi) vào thuê phòng tại nhà nghỉ Khôi Nguyên ở ấp Tham Trơi, xã Khánh Bình Đông, thị trấn Trần Văn Thời để "tâm sự" (các bạn hiểu ý mà nghen ). Một lúc sau, bà N chạy ra cầu cứu lễ tân nhà nghỉ khi phát hiện ông T tím tái, sùi bọt mép, cấm khẩu.

Chi tiết đáng chú ý là tại phòng nghỉ, ông T mang theo cả thuốc trợ huyết áp và một vài loại thuốc kháng sinh khác nữa đó



Lễ tân nhà nghỉ đã báo sự việc lên công an, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Trần Văn Thời. Nhưng mà tiếc quá, ông T đã tử vong trước đó rồi

Công an đã tạm giữ, lấy lời khai bà N, đồng thời bảo vệ bà N luôn do lo ngại người nhà ông T hành hung. Bởi trước đó, khi phát hiện hai người qua lại với nhau, một người con gái ông T từng dằn mặt bà N rồi đó.



Thông tin về bà N:

Bà N năm nay 34 tuổi (kém ông T tận 24 tuổi á), có 2 con trai, đã ly dị chồng và trú tại ấp Rạch Lăng, xã Lợi An (Trần Văn Thời). Giữa ông T và bà N có tình cảm khoảng 2 năm nay rồi.

Nghe nói dù ông T có 5 người con gái, khôn lớn, làm ăn khá giả nhưng ông vẫn muốn tìm người "nối dõi tông đường". Cũng hiểu tư tưởng trọng nam nhẹ nữ này nhưng mà chuyện gì đến cũng đến rồi



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top