Hoàng Anh đã nhờ bạn thân nói chuyện với Khánh, yêu cầu anh ta dừng ngay những trò "bẩn bựa" lại để khỏi làm phiền Trang (Hoài Anh) nữa. "Đàn ông hãm như thế, tao chỉ mong gặp duy nhất một lần trong đời thôi" - Trang nghĩ thầm, bực mình vô cùng Đồng thời, cô cũng cảm ơn sự khắt khe của bố đã giúp mình nhận ra Khánh là một kẻ kinh khủng như thế nào.
Về phía Linh (Thanh Hương), cô vẫn chu toàn việc bên nội lẫn ngoại - đúng chuẩn con dâu quốc dân luôn! Mẹ đẻ của Linh thường hay giận dỗi vì thấy con chăm sóc mẹ chồng, nhưng giờ lại khen con gái chu đáo với bố đẻ. Bà cũng thấy yên tâm nếu sang hỗ trợ anh chị bên nước ngoài thì đã có Linh lo lắng việc nhà rồi.
Xong việc bên ngoại, Linh lại gọi mẹ chồng hỏi chuyện Trang. Bà Trúc (NSƯT Thanh Quý) sau một đêm tâm sự với cháu thì đã hiểu cháu nhiều hơn, mong Linh nói đỡ với Hiếu (NSƯT Bá Anh) để hai bố con hoà giải với nhau.
"Con có biết tại sao nó xăm không? Là vì nó thương bố, thương bà, thấy có lỗi vì làm cho bố nó phải phiền lòng nên nó quyết định xăm để nhắc mình phải thay đổi, từ giờ không làm cho bố phải lo lắng nữa" - bà giải thích.
Linh nghe xong lại thương Trang nhiều hơn, đồng thời trách Hiếu quá nóng tính, không tạo cơ hội để tâm sự với con gái. Bà Trúc cũng đồng tình: "Trẻ con bây giờ ứng xử không phải cái gì người lớn cũng hiểu được đâu. Con thấy lúc nào tiện thì cứ nói với Hiếu để cho hai bố con nó hiểu nhau hơn, gần gũi nhau hơn, con nhé".
Đang chuẩn bị bữa sáng cho hai bố con Hiếu - Phong thì Linh nhận được cuộc gọi từ sếp và phải giải quyết công việc gấp. Cô rối rít xin lỗi sếp khi chưa kịp gửi báo cáo, đồng thời lập tức mở máy tính để làm nốt việc. Ông Hiếu thấy vậy thì tỏ ra nghi ngờ khi nghe vợ nói chuyện nhẹ nhàng với một người đàn ông nào đó
"Này, nãy có anh nào gọi sớm thế?" - ông Hiếu ngập ngừng hỏi vợ. Linh cũng vô tư giải thích rằng đó là sếp gọi nhưng không biết liệu ông Hiếu có tin không nữa
Lo xong chuyện ở nhà, Linh lại mang đồ ăn sáng sang cho Trang, đồng thời hỏi về chuyện của Khánh. Linh cho rằng cần giải quyết dứt điểm với Khánh bởi nếu để lâu có thể gây ảnh hưởng lớn cho Trang.
Trang bực bội vì đã gọi nhưng Khánh từ chối nghe máy, đã thế lại còn yêu cầu chỉ gặp mặt Trang mới chịu nói chuyện. Linh khuyên Trang nếu gặp Khánh thì không nên đi một mình vì có thể anh ta sẽ làm điều gì đó nguy hiểm, không thể kiểm soát được. "Nhớ làm gì thì làm, đi đâu cũng phải gọi điện cho cô để nếu có vấn đề gì, cô xử lý cùng với" - Linh dặn Trang. Trang rất thân thiết với Linh nên lập tức nghe lời.
Bà Trúc mỗi sáng lại ra công viên tập thể dục cùng hội bạn già. Thế nhưng, lần này ông Tùng lại không có mặt. Mọi người bàn tán rằng ông đã về quê nhưng cũng lấy làm lạ khi ông chẳng nói với ai cả. Bà Trúc cũng thấy có điều gì đó không ổn: "Mọi lần ông ấy đi đâu cũng đều thông báo mà chả hiểu sao lần này im ắng thế?"
Các bà gặng hỏi bà Trúc vì biết bà vốn thân với ông Tùng, thế nhưng bà Trúc lảng tránh câu hỏi, không dám nói về việc bản thân bị con dâu ông Tùng mạt sát và chỉ trích.
Sau buổi tập, bà Mai qua thăm bà Trúc, tiện thể kể chuyện gia đình nhà ông Tùng mà bà tình cờ biết được. Hoá ra, bà Mai nhìn thấy Oanh - con dâu ông Tùng - ngoài chợ oang oang kể chuyện ông Tùng đã không còn ở đây nữa. Đúng lúc này, bọn đòi nợ đến tìm Oanh và doạ sẽ đập nát nhà nếu không trả đủ tiền cho họ
Nguồn: tiin.vn