Một bức tượng đại bàng đầu trắng và hai bé gấu trúc chill vừa trở thành spotlight trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington, và phải nói là drama tặng quà này wholesome vô cùng luôn!
Trong bữa tiệc chiêu đãi siêu xịn cấp nhà nước tại Nhà Trắng ngày 24/9, Tổng thống Donald Trump đã flex món quà ông dành tặng Chủ tịch Tập Cận Bình – một bức tượng đại bàng đầu trắng đang đậu trên cành cây, nhìn oai phết đấy!
Theo ông Trump thì món quà này được thực hiện với sự tham gia trực tiếp của chính ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump luôn nha. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ý nghĩa của hình tượng đại bàng đầu trắng – loài chim được xem là biểu tượng quốc gia của Mỹ.
"Đại bàng đầu trắng là biểu tượng quốc gia của Mỹ và là hiện thân cho tinh thần tự do, vươn cao của nước Mỹ", Tổng thống Trump nói. "Chúng tôi hy vọng món quà sẽ tìm được một vị trí đẹp, một vị trí tuyệt vời tại Bắc Kinh".
Sau khi ông Trump hướng về phía mình, ông Tập đứng dậy và thể hiện sự cảm ơn trước món quà được trao. Nhìn khoảnh khắc này mà thấy diplomatic vibe quá đi ạ!
Còn ở chiều ngược lại thì sao? Chủ tịch Trung Quốc không trao quà đáp lễ ngay trong phần nâng ly chúc mừng tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, plot twist đây rồi – trước đó cùng ngày, ông Tập đã công bố một món quà khác dành cho Mỹ: Trung Quốc sẽ gửi hai con gấu trúc siêu cute tới Sở thú Atlanta!
Ông Tập gọi hai con vật này là những "sứ giả của tình hữu nghị". Đây cũng là hình thức ngoại giao mang tính biểu tượng quen thuộc của Trung Quốc trong quan hệ với các quốc gia khác, và phải công nhận là chiến lược này luôn ăn chắc luôn!
Gấu trúc từng đóng vai trò đáng chú ý trong quan hệ Mỹ - Trung đấy nha. Năm 1972, sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Richard Nixon tới Bắc Kinh, Trung Quốc đã gửi hai con gấu trúc tới Mỹ.
Khi đó, Đệ nhất phu nhân Pat Nixon từng nói với Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai rằng bà đặc biệt yêu thích loài động vật này. Uwu quá trời luôn!
Trong những năm sau đó, gấu trúc Trung Quốc tiếp tục xuất hiện tại nhiều sở thú ở Mỹ, trong đó có San Diego và Memphis. Theo thỏa thuận, những con gấu trúc được đưa ra nước ngoài thường sẽ trở về Trung Quốc sau một thời gian.
Sở thú Atlanta cũng từng có cả một gia đình gấu trúc, nhưng đã đưa các thành viên trong gia đình này trở lại Trung Quốc vào tháng 10/2024. Sau đó, sở thú tiến hành đàm phán để tiếp nhận một cặp gấu mới.
Việc này từng khiến Mỹ rơi vào tình trạng không còn gấu trúc lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ (sad moment thật sự ). Khoảng trống đó dự kiến được khép lại sau thông báo của ông Tập ngày 24/9.
Hai con gấu trúc mới có tên Ping Ping và Fu Shuang, lần lượt là một con đực và một con cái. Cả hai đều sinh tại Trung Quốc vào năm 2020 và dự kiến sẽ sớm được đưa tới Sở thú Atlanta. Welcome to America các bé ơi!
Nguồn: techz.vn