Ông Trump nổi cơn thịnh nộ vì nghe tin đảng Cộng hòa có ứng cử viên độc lập

CuaHong9203

New member
743d1e6c73f71b2be617.jpg


Chủ biên tuần báo Standard là ông William Kristol vừa thả thính trên Twitter về khả năng sẽ có một ứng cử viên độc lập siêu ấn tượng thuộc phe Cộng hòa. Chỉ vậy thôi mà ông Trump đã nổi điên luôn rồi

Không chịu im lặng, tỷ phú bất động sản Trump đã lên Twitter liên tục đăng bài chỉ trích ông Kristol, gọi thẳng mặt là "kẻ ngốc" và "kẻ thất bại đáng xấu hổ". Ông cho rằng học giả này đang phá hoại sự đoàn kết, có thể ảnh hưởng xấu đến cả ý thức hệ của Tòa án tối cao nữa đó

"Đảng Cộng hòa cần thông minh và mạnh mẽ nếu muốn chiến thắng vào tháng 11. Không thể cho phép những người tầm thường dựng lên một ứng cử viên tự do!", ông Trump nói thẳng không chút nể nang.

Còn ông Kristol thì vẫn giữ bí mật về ứng cử viên tiềm năng này, chỉ tiết lộ rằng người đó sẽ có "đội ngũ mạnh mẽ và một cơ hội thực sự" thôi. Khá là bí ẩn đúng không nào?

Ông Kristol viết trên Twitter cá nhân: "Chỉ một lời cảnh báo trong kỳ nghỉ cuối tuần: Sẽ có một ứng cử viên độc lập".

Là một người anti-Trump cứng, chủ bút Kristol đã nhiều lần trở thành tâm điểm của những tranh cãi và "drama" xung quanh việc tìm kiếm một ứng viên tổng thống độc lập để đối đầu với ông Trump.

Hồi đầu tháng này, ông Kristol còn hẹn gặp cựu ứng cử viên Cộng hòa Mitt Romney để bàn bạc về các phương án có thể cho một ứng cử viên độc lập đấy

Trong khi đó, Đảng Tự do Mỹ ngày 29/5 đã chính thức đề cử cựu Thống đốc bang New Mexico - ông Gary Johnson - làm đại diện tham gia tranh cử tổng thống Mỹ. Fun fact là hồi năm 2012, ông Gary Johnson cũng đã từng được đảng Tự do chọn ra tranh cử tổng thống rồi nhé! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top