Ông chủ Nhà Trắng Donald Trump vừa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" với màn phát ngôn gây tranh cãi trên kênh Fox News. Lần này, ông Trump lại "chọc giận" hội bạn NATO rồi đây!
Cụ thể, tổng thống Mỹ đã thẳng thừng bày tỏ sự hoài nghi về cách NATO hoạt động ở Afghanistan. Ông Trump còn "thả thính" một câu khiến các đồng minh phải "đứng hình": "không chắc liệu NATO có sát cánh nếu Mỹ thực sự cần đến họ" hay không.
Nhưng màn "diss" chưa dừng lại ở đó! Ông Trump còn tiếp tục "cà khịa" về đóng góp của các đồng minh tại chiến trường Afghanistan một cách khá... phũ phàng
"Chúng ta chưa bao giờ thực sự cần họ (NATO). Họ nói rằng họ gửi quân đến Afghanistan, đúng là có, nhưng họ chỉ đứng phía sau, cách xa tiền tuyến" - ông Trump nhận xét.
Nghe vậy, dân chính trị Anh "nổi đóa" luôn rồi! Tạp chí Politico hôm 23-1 đưa tin nhiều chính trị gia xứ sở sương mù đồng loạt lên tiếng chỉ trích phát ngôn của tổng thống Mỹ.
Thực tế đau lòng là 457 binh sĩ Anh đã hy sinh trong cuộc chiến kéo dài hai thập kỷ ở Afghanistan. Canada cũng mất 165 người, còn Đan Mạch là quốc gia ghi nhận tỉ lệ tử vong trên đầu quân cao nhất luôn á
Đặc biệt, sau vụ khủng bố 11-9-2001, NATO đã kích hoạt chế độ phòng thủ tập thể lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử với mục đích bảo vệ... chính nước Mỹ đấy nhé!
Trước những lời lẽ "gây sốc" từ ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã "phản dame" ngay: "Hơn 450 quân nhân Anh đã ngã xuống tại Afghanistan. Chúng ta luôn nhớ đến họ với sự trân trọng nhất".
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer còn công khai "bóc phốt" rằng ông Trump đã sai khi hạ thấp vai trò của NATO và cả lực lượng Anh nữa.
Nguồn: soha.vn
Cụ thể, tổng thống Mỹ đã thẳng thừng bày tỏ sự hoài nghi về cách NATO hoạt động ở Afghanistan. Ông Trump còn "thả thính" một câu khiến các đồng minh phải "đứng hình": "không chắc liệu NATO có sát cánh nếu Mỹ thực sự cần đến họ" hay không.
Nhưng màn "diss" chưa dừng lại ở đó! Ông Trump còn tiếp tục "cà khịa" về đóng góp của các đồng minh tại chiến trường Afghanistan một cách khá... phũ phàng
"Chúng ta chưa bao giờ thực sự cần họ (NATO). Họ nói rằng họ gửi quân đến Afghanistan, đúng là có, nhưng họ chỉ đứng phía sau, cách xa tiền tuyến" - ông Trump nhận xét.
Nghe vậy, dân chính trị Anh "nổi đóa" luôn rồi! Tạp chí Politico hôm 23-1 đưa tin nhiều chính trị gia xứ sở sương mù đồng loạt lên tiếng chỉ trích phát ngôn của tổng thống Mỹ.
Thực tế đau lòng là 457 binh sĩ Anh đã hy sinh trong cuộc chiến kéo dài hai thập kỷ ở Afghanistan. Canada cũng mất 165 người, còn Đan Mạch là quốc gia ghi nhận tỉ lệ tử vong trên đầu quân cao nhất luôn á
Đặc biệt, sau vụ khủng bố 11-9-2001, NATO đã kích hoạt chế độ phòng thủ tập thể lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử với mục đích bảo vệ... chính nước Mỹ đấy nhé!
Trước những lời lẽ "gây sốc" từ ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã "phản dame" ngay: "Hơn 450 quân nhân Anh đã ngã xuống tại Afghanistan. Chúng ta luôn nhớ đến họ với sự trân trọng nhất".
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer còn công khai "bóc phốt" rằng ông Trump đã sai khi hạ thấp vai trò của NATO và cả lực lượng Anh nữa.
Nguồn: soha.vn