Ông Trump lại "lỡ miệng" trong cuộc gọi với Tổng thống Pháp, netizen ngán ngẩm

TraMoon6623

New member
0afdf5a58d5774ab6ede.jpg


Lại thêm một lần nữa Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến giới ngoại giao "xỉu up xỉu down" với phong cách nói chuyện... hơi khác người

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande vào thứ Tư (8/1), ông Trump cứ liên tục than phiền về việc các nước thành viên NATO và Trung Quốc đang "ăn hiếp" Mỹ như thế nào. Vị tổng thống còn thẳng thắn tuyên bố Mỹ "muốn lấy lại tiền", ám chỉ các thành viên NATO cần bỏ tiền túi ra nhiều hơn cho việc phòng thủ chung.

Theo tạp chí Politico, một quan chức cấp cao đã bộc bạch: "Đó là một cuộc trò chuyện khó khăn vcl, vì ông Trump nói như thể đang phát biểu trước đám đông vậy. Đây không phải cách mà các nguyên thủ quốc gia nói chuyện với nhau đâu nhé. Ông ấy cứ dùng mấy câu khẩu hiệu và buổi nói chuyện thực sự chẳng có tổ chức gì cả"

Trước đó, hai nhà lãnh đạo Pháp – Mỹ đã có một cuộc điện đàm khác, nhưng lần đó chỉ bàn về các vấn đề mà cả hai nước đang phải đối mặt, như chủ nghĩa khủng bố và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Và này, đây không phải lần đầu tiên ông Trump gây drama với phong cách "phi ngoại giao" kiểu này đâu nha

Hồi 28/1, ông Trump đã tự dưng... dập máy giữa chừng trong cuộc gọi với Thủ tướng Australia vì căng thẳng liên quan tới thỏa thuận mà ông cho là "ngớ ngẩn" giữa cựu Tổng thống Barack Obama và Canberra về việc Mỹ sẽ tiếp nhận 1.250 người tị nạn. Ông Trump còn nói thẳng với Thủ tướng Australia rằng cuộc trao đổi này là "tồi tệ nhất" từ trước đến giờ luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top