Ông Trump lại dính chuyện nhức não

c5160677abf09ae7f1c5.jpg


Ngày 30-7 vừa rồi, Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu Sở Thuế vụ (IRS) phải giao luôn các bản khai thuế của cựu Tổng thống Donald Trump cho 1 ủy ban Hạ viện.

fef3c676de56959d63fd.jpg


Đây là cú đòn thứ 2 "tinh thần" mà ông Trump phải hứng chịu chỉ trong vài giờ đồng hồ thôi á! Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ vừa thả bom khi công bố các bản ghi nhớ cho thấy cựu tổng thống này đã gây áp lực lên các quan chức hàng đầu, buộc họ phải tố cáo cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận và để ông "giải quyết những việc còn lại". Drama thật sự!

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hype hẳn lên khi chào mừng quyết định này. Bà nói: "Hôm nay, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã mang lại chiến thắng cho nhà nước pháp quyền. Việc tiếp cận các bản khai thuế của cựu Tổng thống Trump là vấn đề an ninh quốc gia luôn đó. Người dân Mỹ xứng đáng được biết sự thật về những xung đột lợi ích đáng lo ngại của ông ấy".

Thường thì các ứng cử viên tổng thống đều tự nguyện tiết lộ bản khai thuế mặc dù pháp luật không bắt buộc. Nhưng ông Trump thì khác, ông không công bố bản khai thuế khi tranh cử vào Nhà Trắng năm 2016 cũng như khi đang ngồi ghế nóng, với lý do chúng đang được IRS kiểm tra. Nghe có vẻ sus quá đi

Ông Trump đã cố gắng hết sức để giữ kín bản khai thuế của mình, nhưng tờ New York Times vẫn lần ra được một số hồ sơ cho thấy ông hầu như không trả thuế thu nhập liên bang trong những năm trước khi làm tổng thống. Plot twist đấy!

Trong bản ghi nhớ ngày 30-7, Văn phòng Tư vấn Pháp lý của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Richard Neal, chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện, đã "viện dẫn đủ lý do để yêu cầu thông tin thuế của cựu tổng thống". Theo luật liên bang thì bộ ngân khố "phải cung cấp thông tin này cho ủy ban" rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top