Chuyện nóng hổi mới đây: Tổng thống Trump vừa nộp đơn kiện tờ Wall Street Journal (WSJ) cùng ông chủ của họ, đòi bồi thường tận 10 tỷ USD luôn nha mọi người ơi!
Vụ kiện "khủng" này là do đâu?
Mọi chuyện bắt nguồn từ một bài báo của WSJ đăng tin về việc tên ông Trump xuất hiện trong lời chúc mừng sinh nhật năm 2003 gửi cho Jeffrey Epstein – người từng bị kết án xâm hại tình dục. Trong lời chúc đó có cả hình vẽ nhạy cảm và nhắc tới "những bí mật" mà hai người từng chia sẻ. Drama thế này thì ai mà chịu được!
Đơn kiện được nộp tại tòa án liên bang Miami, điểm mặt chỉ tên hẳn hoi: ông Rupert Murdoch (ông trùm truyền thông), Dow Jones, News Corp, CEO Robert Thomson và hai phóng viên của WSJ. Ông Trump cáo buộc họ phỉ báng và gây thiệt hại "quá to" về cả tài chính lẫn danh tiếng.
Ai là Jeffrey Epstein?
Epstein là một nhân vật tài chính khét tiếng, từng bị kết án về tội xâm hại tình dục. Ông ta qua đời năm 2019 trong phòng giam tại New York, và vụ án này đã châm ngòi cho vô vàn thuyết âm mưu trong cộng đồng ủng hộ Trump. Nhiều người cho rằng chính phủ đang che giấu mối liên hệ giữa Epstein và giới quyền lực đấy!
Ông Trump khẳng định đã cắt đứt quan hệ với Epstein từ trước khi các vụ lùm xùm pháp lý của ông ta bị công khai vào năm 2006.
Ông Trump đáp trả thế nào?
Trên mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump viết thẳng thừng luôn: "Chúng tôi vừa nộp một vụ kiện mạnh mẽ chống lại tất cả những người liên quan đến việc đăng tải bài báo 'tin giả' sai sự thật, độc hại, bôi nhọ trong tờ 'giẻ rách' Wall Street Journal." Khét thế cơ!
Ông còn thêm: "Tôi hy vọng Rupert và các 'bạn bè' của ông ấy chuẩn bị cho hàng giờ điều trần và lời khai." Nghe mà căng luôn!
Còn phía Dow Jones thì không hề "dễ bắt nạt", phát ngôn viên của họ đáp trả: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính chính xác và chặt chẽ trong công tác đưa tin, và sẽ kiên quyết bảo vệ trước mọi vụ kiện." Đúng là cuộc chiến giữa hai "ông lớn" đây rồi!
Khoản đòi bồi thường "khủng khiếp"
Đơn kiện gọi lời chúc sinh nhật kia là "giả mạo", cho rằng WSJ cố tình làm hại danh tiếng ông Trump. Đơn kiện còn chỉ ra: "Điều đáng nói là Bài báo không giải thích liệu các bị đơn đã có được bản gốc của bức thư, đã nhìn thấy nó hay được mô tả lại, hay có bất kỳ tình tiết nào khác củng cố độ tin cậy."
Để thắng kiện phỉ báng, ông Trump phải chứng minh các bị đơn đã hành động với "ác ý thực sự" – tức là biết rõ bài báo sai nhưng vẫn đăng, hoặc họ coi thường sự thật luôn.
Khoản bồi thường 10 tỷ USD này vượt xa các vụ phỉ báng "khủng" gần đây, như vụ phán quyết 1,5 tỷ USD chống Alex Jones hay thỏa thuận 787,5 triệu USD của Fox News với Dominion. Luật sư Jesse Gessin nhận xét: "10 tỷ USD là con số cực kỳ lớn. Đây sẽ là phán quyết phỉ báng lớn nhất lịch sử Mỹ đấy!" Nghe số tiền mà choáng!
Áp lực từ hồ sơ Epstein
Vụ Epstein cũng đang gây áp lực với Nhà Trắng nè! Bộ Tư pháp tháng này kết luận không có bằng chứng nào cho các thuyết âm mưu lâu nay về khách hàng hay cái chết của Epstein. Nhưng một số fan "hardcore" của Trump lại giận dữ khi chính quyền đảo ngược cam kết công bố hồ sơ.
Bản ghi nhớ ngày 7/7 của Bộ Tư pháp kết luận Epstein tự sát và cho biết không có "danh sách khách hàng buộc tội" hay bằng chứng Epstein tống tiền người nổi tiếng nào cả.
Dưới sức ép từ dư luận, ông Trump đã chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi yêu cầu tòa công bố lời khai đại bồi thẩm đoàn về Epstein. Chính phủ Mỹ hôm 18/7 đã nộp đơn tại tòa liên bang Manhattan yêu cầu giải mật lời khai của đại bồi thẩm đoàn trong các vụ Epstein và cộng sự Ghislaine Maxwell.
Bà Maxwell bị kết án năm 2021 với 5 tội danh liên bang liên quan vai trò giúp sức Epstein lạm dụng tình dục các bé gái, hiện đang kháng cáo bản án 20 năm tù. Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết: "Công chúng, quan chức và nhà lập pháp vẫn quan tâm sâu sắc đến vấn đề Epstein." Ông nói sẽ ẩn thông tin nhận dạng nạn nhân trước khi công bố.
Chi tiết về bức thư gây tranh cãi
Theo WSJ, bức thư mang tên ông Trump nằm trong cuốn sổ sinh nhật bọc da dành cho Epstein, có nhiều lời nhắn của người nổi tiếng. Bức thư chứa vài dòng chữ đánh máy được đóng khung bằng nét vẽ tay hình phụ nữ khỏa thân, và kết thúc: "Chúc mừng sinh nhật – và mong rằng mỗi ngày đều là một bí mật tuyệt vời khác," ký tên "Donald." Nghe sao mà nhạy cảm quá đi!
Mối quan hệ giữa Trump và Epstein
Ông Trump từng nhiều lần bị chụp ảnh cùng Epstein trong các sự kiện xã hội những năm 1990 và đầu 2000, cũng từng là hàng xóm của Epstein ở Florida nữa đấy.
Trong tạp chí New York năm 2002, ông Trump từng nói: "Tôi biết Jeff 15 năm nay. Anh ta rất tuyệt vời. Rất vui khi ở bên anh ta… nhiều người trong số đó còn rất trẻ."
Nhưng đến năm 2019, ông Trump lại nói ông và Epstein đã có mâu thuẫn trước khi Epstein bị bắt: "Tôi không nói chuyện với ông ta 15 năm nay. Tôi không thích ông ấy." Plot twist phết nhỉ?
Nguồn: soha.vn
Vụ kiện "khủng" này là do đâu?
Mọi chuyện bắt nguồn từ một bài báo của WSJ đăng tin về việc tên ông Trump xuất hiện trong lời chúc mừng sinh nhật năm 2003 gửi cho Jeffrey Epstein – người từng bị kết án xâm hại tình dục. Trong lời chúc đó có cả hình vẽ nhạy cảm và nhắc tới "những bí mật" mà hai người từng chia sẻ. Drama thế này thì ai mà chịu được!
Đơn kiện được nộp tại tòa án liên bang Miami, điểm mặt chỉ tên hẳn hoi: ông Rupert Murdoch (ông trùm truyền thông), Dow Jones, News Corp, CEO Robert Thomson và hai phóng viên của WSJ. Ông Trump cáo buộc họ phỉ báng và gây thiệt hại "quá to" về cả tài chính lẫn danh tiếng.
Ai là Jeffrey Epstein?
Epstein là một nhân vật tài chính khét tiếng, từng bị kết án về tội xâm hại tình dục. Ông ta qua đời năm 2019 trong phòng giam tại New York, và vụ án này đã châm ngòi cho vô vàn thuyết âm mưu trong cộng đồng ủng hộ Trump. Nhiều người cho rằng chính phủ đang che giấu mối liên hệ giữa Epstein và giới quyền lực đấy!
Ông Trump khẳng định đã cắt đứt quan hệ với Epstein từ trước khi các vụ lùm xùm pháp lý của ông ta bị công khai vào năm 2006.
Ông Trump đáp trả thế nào?
Trên mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump viết thẳng thừng luôn: "Chúng tôi vừa nộp một vụ kiện mạnh mẽ chống lại tất cả những người liên quan đến việc đăng tải bài báo 'tin giả' sai sự thật, độc hại, bôi nhọ trong tờ 'giẻ rách' Wall Street Journal." Khét thế cơ!
Ông còn thêm: "Tôi hy vọng Rupert và các 'bạn bè' của ông ấy chuẩn bị cho hàng giờ điều trần và lời khai." Nghe mà căng luôn!
Còn phía Dow Jones thì không hề "dễ bắt nạt", phát ngôn viên của họ đáp trả: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính chính xác và chặt chẽ trong công tác đưa tin, và sẽ kiên quyết bảo vệ trước mọi vụ kiện." Đúng là cuộc chiến giữa hai "ông lớn" đây rồi!
Khoản đòi bồi thường "khủng khiếp"
Đơn kiện gọi lời chúc sinh nhật kia là "giả mạo", cho rằng WSJ cố tình làm hại danh tiếng ông Trump. Đơn kiện còn chỉ ra: "Điều đáng nói là Bài báo không giải thích liệu các bị đơn đã có được bản gốc của bức thư, đã nhìn thấy nó hay được mô tả lại, hay có bất kỳ tình tiết nào khác củng cố độ tin cậy."
Để thắng kiện phỉ báng, ông Trump phải chứng minh các bị đơn đã hành động với "ác ý thực sự" – tức là biết rõ bài báo sai nhưng vẫn đăng, hoặc họ coi thường sự thật luôn.
Khoản bồi thường 10 tỷ USD này vượt xa các vụ phỉ báng "khủng" gần đây, như vụ phán quyết 1,5 tỷ USD chống Alex Jones hay thỏa thuận 787,5 triệu USD của Fox News với Dominion. Luật sư Jesse Gessin nhận xét: "10 tỷ USD là con số cực kỳ lớn. Đây sẽ là phán quyết phỉ báng lớn nhất lịch sử Mỹ đấy!" Nghe số tiền mà choáng!
Áp lực từ hồ sơ Epstein
Vụ Epstein cũng đang gây áp lực với Nhà Trắng nè! Bộ Tư pháp tháng này kết luận không có bằng chứng nào cho các thuyết âm mưu lâu nay về khách hàng hay cái chết của Epstein. Nhưng một số fan "hardcore" của Trump lại giận dữ khi chính quyền đảo ngược cam kết công bố hồ sơ.
Bản ghi nhớ ngày 7/7 của Bộ Tư pháp kết luận Epstein tự sát và cho biết không có "danh sách khách hàng buộc tội" hay bằng chứng Epstein tống tiền người nổi tiếng nào cả.
Dưới sức ép từ dư luận, ông Trump đã chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi yêu cầu tòa công bố lời khai đại bồi thẩm đoàn về Epstein. Chính phủ Mỹ hôm 18/7 đã nộp đơn tại tòa liên bang Manhattan yêu cầu giải mật lời khai của đại bồi thẩm đoàn trong các vụ Epstein và cộng sự Ghislaine Maxwell.
Bà Maxwell bị kết án năm 2021 với 5 tội danh liên bang liên quan vai trò giúp sức Epstein lạm dụng tình dục các bé gái, hiện đang kháng cáo bản án 20 năm tù. Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết: "Công chúng, quan chức và nhà lập pháp vẫn quan tâm sâu sắc đến vấn đề Epstein." Ông nói sẽ ẩn thông tin nhận dạng nạn nhân trước khi công bố.
Chi tiết về bức thư gây tranh cãi
Theo WSJ, bức thư mang tên ông Trump nằm trong cuốn sổ sinh nhật bọc da dành cho Epstein, có nhiều lời nhắn của người nổi tiếng. Bức thư chứa vài dòng chữ đánh máy được đóng khung bằng nét vẽ tay hình phụ nữ khỏa thân, và kết thúc: "Chúc mừng sinh nhật – và mong rằng mỗi ngày đều là một bí mật tuyệt vời khác," ký tên "Donald." Nghe sao mà nhạy cảm quá đi!
Mối quan hệ giữa Trump và Epstein
Ông Trump từng nhiều lần bị chụp ảnh cùng Epstein trong các sự kiện xã hội những năm 1990 và đầu 2000, cũng từng là hàng xóm của Epstein ở Florida nữa đấy.
Trong tạp chí New York năm 2002, ông Trump từng nói: "Tôi biết Jeff 15 năm nay. Anh ta rất tuyệt vời. Rất vui khi ở bên anh ta… nhiều người trong số đó còn rất trẻ."
Nhưng đến năm 2019, ông Trump lại nói ông và Epstein đã có mâu thuẫn trước khi Epstein bị bắt: "Tôi không nói chuyện với ông ta 15 năm nay. Tôi không thích ông ấy." Plot twist phết nhỉ?
Nguồn: soha.vn