Ông Trump giải thích về vết bầm trên tay: "Tại aspirin liều cao nha mọi người"

Ngày 22/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng giải thích về vết bầm tím gây tò mò trên bàn tay trái của ông - và câu trả lời là do... aspirin đó các bạn!

Trên chuyên cơ Không lực Một khi đang bay về Mỹ, Tổng thống Trump đã tâm sự với hội phóng viên rằng vết bầm này xuất hiện sau khi ông vô tình va tay vào một chiếc bàn bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ. Và plot twist là việc ông uống aspirin hằng ngày đã khiến cơ thể ông "dễ bị bầm tím" hơn mức bình thường.

"Họ nói hãy uống aspirin nếu ông quan tâm đến trái tim của mình, nhưng đừng uống nếu không muốn bị bầm nhẹ. Tôi thì uống loại aspirin liều cao", ông Trump chia sẻ.

9a29e452c6a4b60b7a71.jpg


Trước đó, loạt ảnh chụp Tổng thống Trump tại lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình ở Davos ngày 22/1 đã làm netizen dậy sóng khi phát hiện một vết bầm tím khá rõ trên mu bàn tay trái của ông. Chi tiết này không hề xuất hiện trong các bức ảnh chụp ở thời điểm đầu sự kiện hay những ngày trước đó, nên đã làm dấy lên không ít nghi vấn về tình trạng sức khỏe của vị lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Mỹ còn tiết lộ thêm rằng bác sĩ từng khuyên ông không nhất thiết phải dùng aspirin vì tình trạng sức khỏe "rất tốt", nhưng ông vẫn quyết tâm tiếp tục uống cho chắc ăn.

"Bác sĩ nói: 'Ngài không cần phải uống đâu, ngài rất khỏe.' Tôi trả lời: 'Tôi không muốn mạo hiểm'", ông Trump kể lại câu chuyện.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng đã ra tuyên bố xác nhận ông Trump va tay vào góc bàn ký trong lễ công bố sáng kiến Hội đồng Hòa bình do ông khởi xướng. Bốn vị bác sĩ (gồm hai bác sĩ phẫu thuật và hai bác sĩ nội khoa) trao đổi với Reuters cũng nhận định aspirin có thể là yếu tố góp phần gây ra vết bầm này.

Hồi đầu tháng, ông Trump đã từng nói với tờ Wall Street Journal rằng ông uống aspirin hằng ngày với liều cao hơn mức các bác sĩ khuyến nghị, với mong muốn có "dòng máu loãng, lưu thông tốt qua tim".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top