TitSky9033
New member
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa xác nhận sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 18/3 tới đây, và ông tỏ ra khá "mông lung" về việc Nga sẽ gật đầu với đề xuất ngừng bắn ở Ukraine trong vòng 30 ngày.
Phát biểu trên máy bay Không lực Một, ông Trump chia sẻ: "Chúng tôi muốn xem liệu chúng tôi có thể chấm dứt cuộc chiến đó hay không. Có thể có, có thể không, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội rất tốt". Nghe có vẻ... 50/50 nhỉ?
Tổng thống Trump nhấn mạnh cuộc trò chuyện với ông Putin sẽ diễn ra vào ngày 18/3, tiếp tục bày tỏ sự lạc quan (kiểu lạc quan có chừng mực á) rằng Nga sẽ đồng ý với đề xuất ngừng giao tranh ở Ukraine trong 30 ngày.
Theo ông Trump, các cuộc đàm phán cuối tuần vừa rồi đã có "một chút tiến triển" đấy. Một số cuộc thảo luận đã chạm đến việc "phân chia một số tài sản nhất định" - đặc biệt là chuyện đất đai và nhà máy điện (những thứ "trâu cày" trong bàn cờ địa chính trị).
Tổng thống Mỹ nói thêm: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói về đất đai, rất nhiều đất đai. Hiện tại khác rất nhiều so với trước chiến tranh... Chúng tôi cũng sẽ nói về các nhà máy điện. Đó là một câu hỏi lớn. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về vấn đề này với cả hai bên — Ukraine và Nga".
Steve Witkoff, đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông (nhưng giờ đang "ghé vai" thêm chuyện hòa bình ở Ukraine), cho biết ông có cuộc họp "tích cực" với ông Putin tuần trước, kéo dài... 3-4 tiếng đồng hồ luôn! Ông từ chối tiết lộ chi tiết (drama thì nhiều nhưng không spoil được), nhưng khẳng định hai bên đã "thu hẹp khoảng cách giữa họ".
Về phía Ukraine, họ đã đồng ý ủng hộ lệnh ngừng bắn do Mỹ đề xuất. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại tố Nga cố tình "kéo dài thời gian" trong các cuộc đàm phán, đồng thời cố gắng "bẫy" lực lượng Ukraine để cải thiện thế trận.
Ông Putin hôm 14/3 đã yêu cầu quân đội Ukraine ở khu vực Kursk của Nga phải đầu hàng. Nhưng plot twist là đến cuối tuần, sau những trận giao tranh ác liệt, quân đội Ukraine đã rút khỏi hầu hết khu vực đó rồi.
Đầu tháng này, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo rằng Anh và Pháp sẵn sàng dẫn đầu một "liên minh các quốc gia" hỗ trợ quân sự cho Kiev, bao gồm cả việc triển khai quân đội và máy bay. Nghe xịn xò phết!
Nhưng mà trên X (Twitter cũ) ngày 16/3, ông Dmitry Medvedev - hiện là phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - đã lên tiếng "cà khịa" lại, cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer "đang vờ như không hiểu".
Nguồn: soha.vn