Ông Trump: Chỉ những tổng thống có ảnh hưởng mới bị bắn

Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 17/9 comeback mạnh mẽ sau khi vừa trải qua vụ ám sát thứ hai (may mà không thành công) ‍

Chỉ vài ngày sau khi suýt bị "động chạm" lần 2, ông Trump - ứng cử viên đảng Cộng hóa - đã quay trở lại chiến dịch tranh cử tại Michigan hôm 17/9 rồi. Có thể nói tinh thần khá là ổn áp!

a24f7e4c22056edbef11.jpg


Phát biểu tại cuộc vận động ở Flint cùng với Thống đốc Arkansas Sarah Huckabee Sanders, ông Trump tự tin chia sẻ: "Bạn tự hỏi tại sao tôi bị bắn. Bạn biết đấy, chỉ những tổng thống có tầm ảnh hưởng mới bị bắn".

Ông còn thẳng thắn cho biết thêm rằng "làm tổng thống là một công việc nguy hiểm" luôn. Thật sự nghề này có vẻ không dành cho những ai yếu tim

Trong khi đó, Thống đốc Sanders lên án mạnh mẽ vụ ám sát Trump, gọi đó là một "cuộc tấn công kinh hoàng". Bà ca ngợi sự kiên cường của ông, nói rằng ông Trump đã "hứng chịu một viên đạn vì nước Mỹ", và vẫn kiên cường tiếp tục chiến đấu.

"Lý do ông ấy sẽ giành chiến thắng vào tháng 11 là vì nước Mỹ cần một chiến binh" - bà Sanders chia sẻ.

Trump cũng cho biết ông đã có một "cuộc trò chuyện rất tốt" với Tổng thống Joe Biden, đồng thời nhận được một "cuộc gọi rất tốt" từ đối thủ đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris. Vibe khá là civilized nha các bạn! ☎️

Ông cũng nhấn mạnh kế hoạch áp thuế 200% đối với các loại xe do Trung Quốc sản xuất tại Mexico, khiến chúng "không thể bán được" ở thị trường Mỹ. Đánh thuế khủng thật sự

Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng mô tả sự cố xảy ra với Trump là "một nỗ lực ám sát rõ ràng". Các quan chức thực thi pháp luật ở Florida cho biết họ bắt giữ nghi phạm sau khi phát hiện ra anh ta mang súng trường tấn công kiểu AK-47 bên ngoài câu lạc bộ chơi gôn của ông Trump. Tình huống khá là căng đét!

Nghi phạm, được xác định là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, bị buộc các tội liên quan đến vũ khí.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top