Chill chưa kịp thổi nến thì đã phải hầu tòa rồi các bạn ơi! Ngày 14/6, đúng dịp sinh nhật lần thứ 72 của Tổng thống Donald Trump, Tổng chưởng lý bang New York Barbara Underwood đã tung "món quà" đặc biệt: một đơn kiện khủng nhắm thẳng vào ông Trump, ba người con và quỹ từ thiện mang tên ông
Chị Barbara này không phải dạng vừa đâu nha. Chị đòi thẩm phán giải tán luôn Quỹ Donald J. Trump, đồng thời cấm ông Trump, hai con trai Donald Jr. và Eric, cùng con gái Ivanka không được làm lãnh đạo bất kỳ tổ chức từ thiện nào ở New York.
Ba người con của ông Trump từng ngồi trong ban giám đốc quỹ này từ năm 2006. Riêng Ivanka thì đã từ chức năm 2017 để lên Nhà Trắng làm việc rồi.
Theo lời chị Underwood, văn phòng của chị đã "bóc phốt" dự án này suốt 21 tháng trời, kể từ thời người tiền nhiệm Eric Schneiderman. Và kết quả? Phát hiện ra "sự hợp tác chính trị bất hợp pháp rộng lớn" của quỹ với chiến dịch tranh cử của ông Trump, cùng với việc "liên tục và cố ý kinh doanh vụ lợi" để kiếm lợi ích cá nhân, kinh doanh và chính trị cho bản thân ông
Một trong những deal bị tố là sus nhất: khoản 10.000 USD từ quỹ Trẻ em Unicorn để mua một bức chân dung của ông Trump tại cuộc đấu giá gây quỹ năm 2014. Plot twist: bức tranh này sau đó được treo tại khu nghỉ mát Doral của gia đình ông Trump gần Miami luôn. Bruh! ️
Còn có cả vụ 100.000 USD được chuyển cho tổ chức từ thiện khác năm 2007 để xử lý tranh chấp pháp lý về cái cột cờ dựng sai quy định tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida nữa.
"Ông Trump điều hành quỹ theo ý thích của mình, chứ không phải theo luật pháp" - văn bản kiện viết thẳng thừng không vòng vo luôn đó!
Vụ kiện được nộp lên Tòa án tối cao tiểu bang ở Manhattan, yêu cầu bồi thường 2,8 triệu USD cộng tiền phạt, cấm ông Trump làm giám đốc tổ chức phi lợi nhuận tại New York trong 10 năm, và cấm các con ông trong vòng 1 năm.
Còn ông Trump thì lên Twitter phản dame ngay: "Đây là vụ kiện vô lý, được sắp đặt. Tôi sẽ không dàn xếp vụ này!"
Nguồn: soha.vn