Ông trùm thiết kế Liquid Glass của Apple "đào tẩu" sang Meta, hú hồn quá!

f2044f63feb590a27073.jpg


Chấn động làng tech nha các bạn! Apple vừa mất đi một nhân vật cực kỳ quan trọng - Alan Dye, Phó Chủ tịch phụ trách Thiết kế Giao diện Con người, đã quyết định "pack đồ" sang Meta luôn rồi. Ông này chính là người đứng sau ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass - một trong những màn đại tu giao diện khủng nhất mà Apple từng làm trên tất cả các nền tảng đó nha!

Theo Bloomberg, Alan Dye sẽ điều hành một "studio thiết kế mới" tại Meta, làm hết từ phần cứng, phần mềm đến tích hợp AI cho các giao diện, và báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Công nghệ Andrew "Boz" Bosworth luôn.

ac7ec2b09691ab98c6b6.jpg


Vậy ai sẽ thế chỗ ông ấy? Đó là Stephen Lemay - một designer gạo cội đã "cày" với các giao diện của Apple từ tận năm 1999 (chuẩn OG luôn! ). CEO Tim Cook có lên tiếng khẳng định ông Lemay đã đóng vai trò then chốt trong thiết kế mọi giao diện lớn của Apple kể từ đó, đồng thời nhấn mạnh thiết kế vẫn là "linh hồn" của Apple.

Chuyện Alan Dye ra đi đặc biệt gây chú ý vì Liquid Glass - dự án mà ông dẫn đầu và giới thiệu vào tháng 6 vừa qua - lại "ăn gạch" nhiều hơn là được khen . Apple từng tự hào mô tả đây là thiết kế "thanh lịch" với các nút trong suốt, icon app được update và animation mượt như bơ, nhằm "làm mờ ranh giới giữa phần cứng và phần mềm."

Alan Dye từng tự tin tuyên bố đây là "chương tiếp theo" của phần mềm Apple và "đặt nền móng" cho kỷ nguyên sản phẩm mới. Thế nhưng khi Liquid Glass được tung ra cùng iPhone mới vào tháng 9, phản ứng lại khá... chia rẽ nha các bạn.

Sự thật phũ phàng là Liquid Glass đã "ăn gạch" cực mạnh từ cả user lẫn developer về việc khó đọc quá trời. Hiệu ứng "hóa lỏng" tạo ra độ tương phản thấp, khiến chữ và các thứ trên giao diện nhìn mỏi mắt vô cùng . Mọi người phản ứng dữ dội đến nỗi Apple phải thêm các setting cho phép giảm bớt hoặc tắt hẳn hiệu ứng Liquid Glass trên iOS 26 và macOS 26 luôn.

ab30587e3652787d0024.jpg


Không chỉ vậy, Alan Dye còn chịu trách nhiệm về thiết kế giao diện visionOS cho Apple Vision Pro - cái kính thực tế hỗn hợp giá 3.500 USD mà doanh số được cho là khá "flop" và chưa thể khởi động "kỷ nguyên điện toán không gian" như Apple mong đợi.

Và đây chưa phải là case duy nhất đâu! Apple đang trong giai đoạn "mất máu" nhân tài nghiêm trọng đó các bạn . Hôm thứ Hai tuần này, Apple thông báo John Giannandrea - Phó Chủ tịch Cao cấp phụ trách Học máy và Chiến lược AI, người được giao nhiệm vụ "hồi sinh" Siri nhưng thất bại - sẽ nghỉ hưu vào mùa xuân 2026.

Trước đó, cựu COO Jeff Williams cũng đã tuyên bố nghỉ hưu rồi, và Abidur Chowdhury - nhà thiết kế công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển iPhone Air - cũng rời Apple sang một công ty AI bí mật chưa tiết lộ tên.

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top