Sau hơn 3 năm vướng vòng lao lý, cuối cùng thì drama của ông trùm siêu xe Phan Công Khanh (hay còn gọi là Khanh "Super") cũng sắp đến hồi kết rồi nè! Theo kế hoạch, anh sẽ phải hầu tòa vào ngày 28/8 tới đây.
Phiên tòa sẽ được xét xử công khai, do Thẩm phán TAND TPHCM Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa và dự kiến diễn ra trong một ngày. Phan Công Khanh - cựu Giám đốc Công ty K-Super, người từng rất đình đám trong giới chơi siêu xe tại Sài Gòn - giờ đây phải đối mặt với tội danh khá nặng đấy!
Tội danh mới, drama vẫn còn đó
Theo TAND TPHCM, Phan Công Khanh cùng các đồng phạm gồm Huỳnh Xuân Vấn (đang bị truy ná) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) bị xét xử về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Nghe tên thôi đã thấy nghiêm trọng rồi, mà khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm tù luôn nha!
Plot twist là tội danh này được Viện KSND TPHCM thay đổi sau quá trình điều tra bổ sung theo yêu cầu của TAND TPHCM đấy. Trước đó, Phan Công Khanh bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", còn Mohamach Da Pha thì bị truy tố về cả 2 tội danh luôn.
Riêng bị cáo Huỳnh Xuân Vấn thì các cơ quan tố tụng thống nhất xét xử vắng mặt sau khi Cơ quan công an phát lệnh truy nã rồi. Anh bạn này đang "đi du lịch" không ai biết đâu 
Câu chuyện đằng sau vụ án khiến ai cũng phải sốc
Theo cáo trạng, Phan Công Khanh là người điều hành showroom chuyên mua bán các dòng siêu xe tại TPHCM. Nhưng mà do kinh doanh thua lỗ, thiếu hụt dòng tiền và áp lực trả nợ, anh cùng đồng phạm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng thông qua các giao dịch mua bán, ký gửi và mượn xe. Nghe cũng đáng thương nhưng mà cách giải quyết thì không ổn tí nào!
Cơ quan tố tụng xác định, vào tháng 5/2023, nhóm của Khanh đã bàn bạc chiếm đoạt chiếc McLaren trị giá khoảng 7,1 tỷ đồng được khách hàng gửi tại showroom, sau đó mang cầm cố để vay 3 tỷ đồng. Ủa vậy mà cũng làm được sao?
Chưa hết đâu! Khanh và Huỳnh Xuân Vấn còn bị cáo buộc lợi dụng việc được chủ sở hữu giao chiếc Mercedes Brabus G800 nhằm mục đích trưng bày để... bán luôn chiếc xe này cho người khác với giá 24,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Số tiền lên đến hàng chục tỷ mà cũng dám động vào, bạo gan thật!
Ngoài ra, Mohamach Da Pha còn bị cáo buộc mượn một ô tô BMW của người quen rồi mang đi cầm cố lấy tiền, sau đó không hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu. Toàn những vụ "ối giời ơi" cả đấy!
Hậu quả nặng nề cho cả cộng đồng
Theo Viện KSND TPHCM, hành vi của các bị can đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Không chỉ vậy, vụ việc này còn làm suy giảm niềm tin trong hoạt động mua bán, ký gửi các tài sản có giá trị lớn nữa.
Nguồn: autopro.com.vn
Phiên tòa sẽ được xét xử công khai, do Thẩm phán TAND TPHCM Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa và dự kiến diễn ra trong một ngày. Phan Công Khanh - cựu Giám đốc Công ty K-Super, người từng rất đình đám trong giới chơi siêu xe tại Sài Gòn - giờ đây phải đối mặt với tội danh khá nặng đấy!
Tội danh mới, drama vẫn còn đó
Theo TAND TPHCM, Phan Công Khanh cùng các đồng phạm gồm Huỳnh Xuân Vấn (đang bị truy ná) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) bị xét xử về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Nghe tên thôi đã thấy nghiêm trọng rồi, mà khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm tù luôn nha!
Plot twist là tội danh này được Viện KSND TPHCM thay đổi sau quá trình điều tra bổ sung theo yêu cầu của TAND TPHCM đấy. Trước đó, Phan Công Khanh bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", còn Mohamach Da Pha thì bị truy tố về cả 2 tội danh luôn.
Riêng bị cáo Huỳnh Xuân Vấn thì các cơ quan tố tụng thống nhất xét xử vắng mặt sau khi Cơ quan công an phát lệnh truy nã rồi. Anh bạn này đang "đi du lịch" không ai biết đâu
Câu chuyện đằng sau vụ án khiến ai cũng phải sốc
Theo cáo trạng, Phan Công Khanh là người điều hành showroom chuyên mua bán các dòng siêu xe tại TPHCM. Nhưng mà do kinh doanh thua lỗ, thiếu hụt dòng tiền và áp lực trả nợ, anh cùng đồng phạm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng thông qua các giao dịch mua bán, ký gửi và mượn xe. Nghe cũng đáng thương nhưng mà cách giải quyết thì không ổn tí nào!
Cơ quan tố tụng xác định, vào tháng 5/2023, nhóm của Khanh đã bàn bạc chiếm đoạt chiếc McLaren trị giá khoảng 7,1 tỷ đồng được khách hàng gửi tại showroom, sau đó mang cầm cố để vay 3 tỷ đồng. Ủa vậy mà cũng làm được sao?
Chưa hết đâu! Khanh và Huỳnh Xuân Vấn còn bị cáo buộc lợi dụng việc được chủ sở hữu giao chiếc Mercedes Brabus G800 nhằm mục đích trưng bày để... bán luôn chiếc xe này cho người khác với giá 24,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Số tiền lên đến hàng chục tỷ mà cũng dám động vào, bạo gan thật!
Ngoài ra, Mohamach Da Pha còn bị cáo buộc mượn một ô tô BMW của người quen rồi mang đi cầm cố lấy tiền, sau đó không hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu. Toàn những vụ "ối giời ơi" cả đấy!
Hậu quả nặng nề cho cả cộng đồng
Theo Viện KSND TPHCM, hành vi của các bị can đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Không chỉ vậy, vụ việc này còn làm suy giảm niềm tin trong hoạt động mua bán, ký gửi các tài sản có giá trị lớn nữa.
Nguồn: autopro.com.vn