Thành thạo 5 ngôn ngữ, xài tận 22 cái tên giả, tay "siêu lừa" gốc Séc Victor Lustig đã 2 lần "bán" tháp biểu tượng nước Pháp mà vẫn thoát thân ngoạn mục!
Tháng 5/1925, một tờ báo Paris đăng bài viết về tình trạng Tháp Eiffel đang xuống cấp nghiêm trọng. Sau hơn 30 năm đứng sừng sững, tòa tháp thép khổng lồ này đang cần phải đại tu gấp. Báo còn gợi ý chính phủ Pháp nên cân nhắc... phá bỏ luôn cho đỡ tốn tiền hơn là sửa chữa!
Hầu hết người đọc xem xong nghĩ thầm "C'est la vie!" (Đời là thế đó!) rồi quên đi. Nhưng Victor Lustig không phải dạng người bình thường. Anh chàng này là tay lừa đảo hạng S+ thế giới luôn. Đọc xong bài báo, hắn lập tức nghĩ ra một phi vụ "thế kỷ"
Với khả năng nói thành thạo 5 ngoại ngữ, 22 tên giả dùng lần lượt, đầu óc tinh quái cộng với ngoại hình "chanh sả", Victor Lustig - gã Mỹ gốc Séc này đã lừa biết bao nhiêu tiền và tài sản của người khác. Ban đầu, hắn bắt đầu sự nghiệp "lươn lẹo" trên những chuyến tàu du lịch toàn khách giàu có
Một trong những chiêu "độc" của Lustig là cosplay nhà sản xuất nhạc kịch Broadway, rồi dụ các ông lớn đầu tư vào những dự án "ma" trên giấy. Đến năm 1925, hắn đã bị tóm gọn hơn 40 lần và bị truy nã toàn cầu luôn các bạn ơi!
Lustig chưa bao giờ làm liều không chuẩn bị kỹ càng. Trong phi vụ ở Paris này, hắn chuẩn bị cả tá tài liệu fake để "biến hình" thành quan chức chính phủ, chức danh là Phó Tổng Giám đốc Bộ Bưu chính Viễn thông nghe oai hết sức! Sau đó gửi thư mời 5 ông lớn buôn phế liệu nổi tiếng nhất Paris đến gặp tại phòng sang chảnh ở khách sạn để bàn "chuyện lớn"
Sau bữa tối với rượu vang xịn sò, Lustig thông báo: chính phủ quyết định dỡ bỏ Tháp Eiffel và bán 7.000 tấn thép cho ai trả giá cao nhất!
Lustig còn nhắc các vị khách nhớ lại rằng Tháp Eiffel ban đầu chỉ được xây để làm cổng chào cho Hội chợ Thế giới năm 1889 thôi, chứ không định giữ mãi đâu. Hắn dẫn chứng luôn lời nhà văn Pháp nổi tiếng Guy de Maupassant: "Liệu ta có nên đập phăng cái khối kim tự tháp lêu nghêu này không đây?"
Lustig có màn diễn xuất cảm động, giải thích chi phí duy trì Tháp Eiffel quá cao khiến chính phủ phải tính đến phương án "cực chẳng đã" là dỡ bỏ. Tất nhiên đây là quyết định nhạy cảm nên vẫn đang giữ kín nhé!
Vài ngày sau, cả 5 ông lớn đều nộp hồ sơ dự thầu. Nhưng Lustig đã chọn được "con mồi" chính - André Poisson. Hắn thông báo Poisson trúng thầu toàn bộ số sắt thép từ Tháp Eiffel! Lustig còn khéo léo tâm sự rằng những "đầy tớ công" như mình tuy ăn mặc bảnh bao nhưng lương ít ỏi lắm. Poisson hiểu ngay đây là gợi ý phải "bôi trơn" đậm để bảo đảm hợp đồng
Cầm tiền xong, Lustig chuồn sang Áo sống sung sướng. Trong khi nạn nhân vẫn chưa nhận ra bị lừa! Vài tuần sau, Lustig lục báo Pháp xem có tin gì về vụ này không, nhưng không thấy gì cả. Hắn hiểu ngay là Poisson đã "nuốt đắng" vì không muốn mất mặt trước thiên hạ
Sáu tháng sau, Lustig quay lại Paris và dùng ĐÚNG chiêu đó với 5 ông buôn phế liệu khác. Điên rồ chưa - hắn lại bán được Tháp Eiffel lần 2 luôn! Nhưng lần này nạn nhân báo cảnh sát và câu chuyện lên báo ầm ĩ. Lustig nhanh chân chuồn khỏi châu Âu sang Mỹ.
Hắn tiếp tục sự nghiệp lừa đảo "high class" với những chiêu như bán "hộp thần kỳ" có thể in tiền giả y hệt thật. Lustig còn nổi tiếng với việc lừa cả ông trùm mafia Chicago - Al Capone. Hắn dụ Capone đầu tư 50.000 USD vào một dự án "ma".
Lustig để tiền nằm đó 2 tháng, rồi quay lại nói với Capone rằng kế hoạch thất bại. Khi Capone sắp nổi giận, Lustig mang trả lại đủ 50.000 USD. Capone quá ấn tượng với phong cách "sòng phẳng" này nên thưởng cho Lustig 1.000 USD nữa! Chiêu thả mồi câu cá đỉnh cao
Nguồn: kenh14.vn