Sau hai lần "xin xỏ" không thành, ê-kíp pháp lý của Diddy vẫn cứ kiên trì tìm cách đưa ông trùm ra ngoài. Lần này đội luật sư yêu cầu thả thân chủ lập tức vì "tòa án không có đủ bằng chứng giam giữ, quá trình tố tụng có sai sót" luôn á.
Theo Page Six, nhóm luật sư tiếp tục đệ đơn lên tòa án, xin lệnh tại ngoại cho Sean "Diddy" Combs. Đây là lần thứ ba phía ông trùm hip-hop thực hiện điều này sau nỗ lực đưa ông trùm ra tù không được chấp nhận.
Trước đó, Tòa án Quận phía Nam New York đã hai lần "chặn đứng" yêu cầu tại ngoại cho Diddy do lo ngại ông ta cản trở công lý, mua chuộc nhân chứng. Trong khi đó, đội ngũ pháp lý của Diddy yêu cầu thả thân chủ lập tức với lý do "tòa án không đủ bằng chứng giam giữ, quá trình tố tụng có sai sót pháp lý".
Phía Diddy lập luận rằng tòa án không cung cấp được bằng chứng thuyết phục rằng Combs gây nguy hiểm cho cộng đồng, mua chuộc nhân chứng nếu được tại ngoại. Đồng thời, họ gọi những cáo buộc này là "mơ hồ và mang tính suy đoán" nha.
Các luật sư của Diddy tiếp tục khẳng định rằng tòa án quận đưa phán quyết trong khi không phân tích bằng chứng. Nhóm luật sư đồng thời khẳng định ông trùm hip hop tuân thủ các thủ tục pháp lý, giao nộp lại hộ chiếu rồi mà. Nam rapper chỉ mong được tại ngoại, bị giám sát tại nhà riêng thôi chứ đâu.
Trong hai lần nộp đơn xin tại ngoại trước đó, nhóm luật sư của Combs xin lệnh quản thúc nam ca sĩ tại nhà riêng với hệ thống giám sát GPS. Đơn xin tại ngoại cam kết ông trùm không được sử dụng điện thoại, truy cập Internet, chịu sự giám sát 24/7. Ngoại trừ mẹ và các con, những người khác không tiếp cận ông trùm được đâu. Diddy cũng chịu xét nghiệm ma túy hàng tuần luôn nha.
Ngôi sao hip hop còn sẵn sàng nộp tiền bảo lãnh lên đến 50 triệu USD (tầm hơn 1200 tỷ VNĐ ấy ), dùng biệt thự trị giá 48 triệu USD ở Miami và căn nhà khác làm tài sản thế chấp.
Tuy nhiên, đơn xin tại ngoại của Diddy liên tục bị tòa án "reject" không thương tiếc. Công tố viên lo ngại việc Diddy tại ngoại sẽ đe dọa nhân chứng. Diddy có thể bỏ trốn do có máy bay phản lực riêng, khối tài sản khổng lồ. Tòa án cũng nhận định Diddy đang đối mặt cáo buộc nghiêm trọng như tống tiền, sử dụng video tình dục đe dọa nạn nhân, sử dụng chất cấm... Việc Diddy xin tại ngoại là điều không thể xảy ra nghen.
Theo cáo trạng dài 14 trang, đặc vụ Liên bang phát hiện 1.000 chai dầu trẻ em, nhiều loại ma túy, ba khẩu súng khi đột kích biệt thự của Diddy ở Los Angeles vào tháng 3. Công tố viên tuyên bố ông trùm hip hop lạm dụng, đe dọa, tấn công phụ nữ và nhiều người khác suốt nhiều thập kỷ. Diddy còn bị cáo buộc hối lộ, cản trở công lý, tạo ra tổ chức tội phạm với nhiều thành viên cấp cao nữa.
Nguồn: kenh14.vn
Theo Page Six, nhóm luật sư tiếp tục đệ đơn lên tòa án, xin lệnh tại ngoại cho Sean "Diddy" Combs. Đây là lần thứ ba phía ông trùm hip-hop thực hiện điều này sau nỗ lực đưa ông trùm ra tù không được chấp nhận.
Trước đó, Tòa án Quận phía Nam New York đã hai lần "chặn đứng" yêu cầu tại ngoại cho Diddy do lo ngại ông ta cản trở công lý, mua chuộc nhân chứng. Trong khi đó, đội ngũ pháp lý của Diddy yêu cầu thả thân chủ lập tức với lý do "tòa án không đủ bằng chứng giam giữ, quá trình tố tụng có sai sót pháp lý".
Phía Diddy lập luận rằng tòa án không cung cấp được bằng chứng thuyết phục rằng Combs gây nguy hiểm cho cộng đồng, mua chuộc nhân chứng nếu được tại ngoại. Đồng thời, họ gọi những cáo buộc này là "mơ hồ và mang tính suy đoán" nha.
Các luật sư của Diddy tiếp tục khẳng định rằng tòa án quận đưa phán quyết trong khi không phân tích bằng chứng. Nhóm luật sư đồng thời khẳng định ông trùm hip hop tuân thủ các thủ tục pháp lý, giao nộp lại hộ chiếu rồi mà. Nam rapper chỉ mong được tại ngoại, bị giám sát tại nhà riêng thôi chứ đâu.
Trong hai lần nộp đơn xin tại ngoại trước đó, nhóm luật sư của Combs xin lệnh quản thúc nam ca sĩ tại nhà riêng với hệ thống giám sát GPS. Đơn xin tại ngoại cam kết ông trùm không được sử dụng điện thoại, truy cập Internet, chịu sự giám sát 24/7. Ngoại trừ mẹ và các con, những người khác không tiếp cận ông trùm được đâu. Diddy cũng chịu xét nghiệm ma túy hàng tuần luôn nha.
Ngôi sao hip hop còn sẵn sàng nộp tiền bảo lãnh lên đến 50 triệu USD (tầm hơn 1200 tỷ VNĐ ấy ), dùng biệt thự trị giá 48 triệu USD ở Miami và căn nhà khác làm tài sản thế chấp.
Tuy nhiên, đơn xin tại ngoại của Diddy liên tục bị tòa án "reject" không thương tiếc. Công tố viên lo ngại việc Diddy tại ngoại sẽ đe dọa nhân chứng. Diddy có thể bỏ trốn do có máy bay phản lực riêng, khối tài sản khổng lồ. Tòa án cũng nhận định Diddy đang đối mặt cáo buộc nghiêm trọng như tống tiền, sử dụng video tình dục đe dọa nạn nhân, sử dụng chất cấm... Việc Diddy xin tại ngoại là điều không thể xảy ra nghen.
Theo cáo trạng dài 14 trang, đặc vụ Liên bang phát hiện 1.000 chai dầu trẻ em, nhiều loại ma túy, ba khẩu súng khi đột kích biệt thự của Diddy ở Los Angeles vào tháng 3. Công tố viên tuyên bố ông trùm hip hop lạm dụng, đe dọa, tấn công phụ nữ và nhiều người khác suốt nhiều thập kỷ. Diddy còn bị cáo buộc hối lộ, cản trở công lý, tạo ra tổ chức tội phạm với nhiều thành viên cấp cao nữa.
Nguồn: kenh14.vn