ChangChillQuay
New member
Một vụ gia đình giàu có ở Đài Loan (Trung Quốc) đang gây bão mạng xã hội khi câu chuyện tranh chấp thừa kế leo thang đến mức... drama hơn cả phim! Ông chủ sở hữu khối tài sản khủng vừa qua đời nhưng nguyện vọng cuối cùng của ổng còn không được thực hiện vì lũ con cãi nhau không hồi kết
Theo ETtoday, ông Guo - một đại gia đất đai nổi tiếng tại thị trấn Trung Phố (Zhongpu), thành phố Chiayi - đã qua đời vào rạng sáng ngày 1/1 ở tuổi 94. Suốt đời ông kinh doanh tinh bột và tinh bột khoai lang, rồi "all in" vào bất động sản với phương châm "đất là vàng".
Và thế là sau mấy chục năm cày cuốc, ông Guo sở hữu tận 74 thửa đất trị giá gần 300 triệu Đài tệ (tầm 250 tỷ VNĐ luôn á) Nghe thì phê lắm nhưng mà khối tài sản "khủng long" này lại trở thành cái bẫy cho cả gia đình đấy!
Ông có 5 đứa con - 3 trai 2 gái. Nhưng mà những năm cuối đời, bọn con cứ cãi nhau lia lịa về chuyện thừa kế và ai phải chăm sóc cha già. Drama căng đến nỗi phải nhờ công an vào cuộc nhiều lần luôn!
Còn toxic hơn nữa nè: các bên tố cáo lẫn nhau bỏ bê trách nhiệm chăm cha, thậm chí giành nhau quyền kiểm soát người cha ngay giữa đường phố. Thẻ bảo hiểm y tế của ông bị báo mất rồi làm lại đi làm lại lại mấy lần trong lúc drama không ngừng leo thang.
Trước khi về trời, ông Guo có một tâm nguyện giản dị: được về nhà ở quê Trung Phố để trải qua những giây phút cuối đời và làm tang lễ tại đó. Nhưng khi người thân đưa linh cữu về đúng theo di nguyện thì sốc nặng - anh con trai cả và anh con trai thứ ba từ chối mở cửa cho đoàn tang vào nhà!
Công an đến rồi mà cửa vẫn không mở! Cuối cùng người thân phải dựng nhà tang tạm bợ ngoài khu đất trống để làm lễ. Linh cữu đặt ngoài trời, trời lại mưa to, cảnh tượng hỗn loạn và xót xa vô cùng
Còn điều đau lòng hơn nữa: hai người con bị chỉ trích này thậm chí không xuất hiện để dâng hương hay tiễn cha lần cuối. Sự việc càng khiến mâu thuẫn trong nhà thêm căng đét!
Nhiều người thân bày tỏ thất vọng tràn trề. Họ nói rằng dù tranh chấp tài sản có khốc liệt thế nào đi nữa, việc không để cha thực hiện tâm nguyện cuối và không có mặt trong tang lễ là điều không thể chấp nhận được. "Là con cái, dù có bất đồng ra sao thì khi cha mất cũng nên đến tiễn đưa. Việc tranh giành tài sản đã khiến ngay cả nguyện vọng cuối cùng của ông cũng không thể thực hiện trọn vẹn", một người thân tâm sự
Vụ việc này đang viral ở Đài Loan và trở thành bài học đắng về hệ lụy của việc tranh chấp thừa kế. Khi tiền bạc vật chất đè lên tình thân, hậu quả là cả gia đình tan nát.
Nguồn: saostar.vn