"Ông trùm" đào mộ 200 ngôi tự nhận giỏi hơn 100 chuyên gia: Sắp bị tử hình bỗng lật bài cuối cùng để cầu cứu!

MeoBong

New member
9318451c53186881ecb1.jpg


Diêu Ngọc Trung đã phải nhận án tử hình vì những tội ác mình gây ra, nhưng trước giờ lâm hồi, ông ta bỗng nhiên lật bài - tiết lộ một bí mật khủng, hy vọng có thể thoát chết!

Nói về bảo tồn di sản văn hóa thì hội trộm mộ chính là "kẻ thù không đội trời chung" luôn á! Những tổn thất mà bọn trộm mộ gây ra thì không thể tính đếm được nổi.

Trộm mộ từ xưa tới giờ vốn đã là hành vi phạm pháp rồi, ai cũng biết trộm mộ hay tàng trữ cổ vật trái phép là đi tù. Nhưng nghiêm trọng thế nào mà lại bị xử TỬ HÌNH? Đọc câu chuyện dưới đây các bạn sẽ hiểu!

ef8b286d5d2455cd30d6.jpg


Diêu Ngọc Trung là một tên trộm mộ sống ở khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Học hết tiểu học là anh bạn này bắt đầu "tung hoành giang hồ" luôn. Do gia đình có truyền thống làm nghề trộm mộ từ đời ông cha, nên Diêu không đi tìm việc lương thiện mà quyết định "nối nghiệp" gia đình ngay!

Nhưng anh này không làm theo kiểu "cũ rích" của tổ tiên đâu nhé. Diêu Ngọc Trung tự mày mò nghiên cứu, tìm phương pháp mới toanh. Phương pháp của ổng có kết hợp cả khoa học kỹ thuật, đạt đến độ "thượng thừa" khiến ngay cả chuyên gia cũng phải choáng!

Công cụ mà team của Diêu hay dùng nhất là "trát tử" - loại móc kim loại buộc vào chân để leo cây và dò mộ.

Trát tử siêu hiệu quả trong việc tìm mộ luôn! Chỉ cần cắm xuống đất, nhìn màu sắc trên đầu kim là đoán được dưới đất có gì rồi. Ngoài ra còn xài cả la bàn, máy dò kim loại, máy chụp ảnh 3D nữa... Công nghệ hết ý!

3c1989cf7141ec8dd88b.jpg


Diêu Ngọc Trung lập hẳn một cả team trộm mộ chuyên nghiệp. Trong suốt 30 năm làm nghề, đội của ổng đã đào hơn 200 ngôi mộ! Các loại cổ vật bị ông ta đem bán khắp nơi, từ chợ đen trong nước tới tận nước ngoài. Số tiền kiếm được lên tới hơn 500 triệu NDT luôn á!

Sau này ổng sa vào đường nghiện ngập rồi bị bắt. Những tổn thất mà ổng gây ra cho di tích văn hóa nghiêm trọng vô cùng. Chính vì thế, tòa án đã tuyên án tử hình!

Trong phiên tòa, Diêu Ngọc Trung vẫn không hề tỏ ra ăn năn, thậm chí còn tự tin phát biểu: "Ở Trung Quốc, 100 chuyên gia khảo cổ cũng không giỏi bằng tao!" Phát ngôn này khiến dư luận nước tỷ dân lúc đó dậy sóng hết sức!

Tự tin thế đấy nhưng trước giờ thi hành án, Diêu Ngọc Trung mới khóc lóc xin tha. Ông ta bất ngờ tiết lộ mình biết đường vào lăng mộ Tần Thủy Hoàng để xin được sống! Plot twist cực mạnh! Lúc này nhiều chuyên gia khảo cổ cũng bất ngờ, nửa tin nửa ngờ.

Tuy nhiên, những tội ác mà Diêu gây ra đã quá nghiêm trọng, không thể khoan hồng được. Cuối cùng ổng vẫn bị thi hành án tử hình. ⚖️

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top