Ông trùm buôn súng tuổi 23 giả làm sinh viên chở vali đi khắp Sài Gòn

MeoVN1172

New member
d3bfc7974d2e7a069274.jpg


Ba lần trinh sát giăng lưới nhưng phải thu về tay trắng vì Hoàng quá tinh, mở vali ra toàn quần áo chứ không thấy súng đâu cả ‍♂️

"Không dưới ba lần, Hoàng hẹn giao dịch, chở vali ra đường nhưng vali chẳng có súng gì hết. Anh em phải xác định chính xác thời điểm thanh niên này đi giao hàng mới chính thức thu lưới được. Chỉ cần một lần bắt hụt, sẽ đứt dây động rừng..." - Đại úy Nguyễn Thế Tiến (Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM), người trực tiếp chỉ huy vụ truy bắt Bùi Đức Hoàng, đầu nậu buôn bán súng kể lại.

f41394a1f1fbd4d55c62.jpg


Sau hai tháng cật lực theo dõi, đeo bám sát nút, cuối cùng thanh niên này cũng sa lưới công an rồi

Bán hàng trăm khẩu súng chơi trội thế này sao?

"Qua nguồn tin mật, chúng tôi phát hiện có một đường dây chuyên mua bán và cung cấp trái phép các loại súng ngắn trên phạm vi cả nước. Nhưng người này là ai, tròn méo ra sao thì chịu luôn. Người này sử dụng rất nhiều số điện thoại, không hề lộ diện bất cứ hình ảnh nào, chỗ ở càng không xác định được. Với những đối tượng buôn bán vũ khí, sơ sẩy là ăn đạn ngay" - trinh sát kể.

Bằng biện pháp nghiệp vụ xịn xò, công an buộc ông trùm đường dây phải lộ diện. Các trinh sát shock nặng khi thấy khuôn mặt nghi can rất sáng sủa, dễ gần, nhìn thật thà vô cùng...

Các trinh sát càng sốc hơn khi mới 23 tuổi mà Hoàng đã nổi đình nổi đám trong giới giang hồ đất Bắc rồi. Chưa từng có tiền án tiền sự nhưng nhờ độ chịu chơi, chịu chi và biết chơi, Hoàng móc nối được với những đầu nậu súng ống xứ Lạng.

Hoàng trực tiếp từ Tây Ninh ra Lạng Sơn giao du với các đầu nậu buôn súng, mang về Hà Nội, tập kết tại một tiệm Internet rồi bán hàng trăm khẩu súng ra "thị trường" ầm ầm

Thấy việc mua bán súng suôn sẻ quá trời, Hoàng mở rộng "thị trường" tại TP.HCM và rơi vào tầm ngắm của Hình sự đặc nhiệm hướng Nam.

Cosplay sinh viên, chở vali súng dạo khắp Sài Gòn

Tại TP.HCM, Hoàng trực tiếp giao dịch việc mua bán súng luôn.

Để che mắt công an, Hoàng xài chiếc Wave cà tàng biển số tỉnh, phía trước là chiếc vali dựng đứng, phía sau là chiếc vali buộc chặt bằng giây thừng giả như sinh viên đang dọn nhà trọ khi giao hàng. Diễn xuất level cao đấy các bạn ơi!

Không ít lần trinh sát đặc nhiệm hướng Nam quyết định giăng lưới nhưng rồi lại thu lại chờ đợi thời cơ. "Hoàng còn trẻ nhưng rất tinh ranh, cẩn trọng. Không dưới ba lần, Hoàng hẹn giao dịch, giao hàng nhưng trong vali chỉ toàn quần áo, có lần thì vali trống không... Chỉ cần trinh sát bắt hụt một lần chắc chắn sẽ đánh động. Bởi vậy gần hai tháng trời, anh em liên tục đeo bám hành tung người này" - Đại úy Tiến cho hay.

Kỳ công giăng lưới, sáng 16-11, nhận được tin báo chiều cùng ngày Hoàng sẽ đi giao hàng, Đại úy Tiến trực tiếp chỉ huy chín trinh sát vào cuộc ngay lập tức.

"Khả năng trong người tên Hoàng ít nhiều gì cũng thủ sẵn 'hàng' nóng nên anh em tính toán nhiều phương án để đảm bảo an toàn cho người dân và ngay với anh em trinh sát. Anh em cũng bàn các khả năng nghi can sẽ tẩu thoát để bố trí chốt chặn... Sau khi lường hết mọi khả năng, khi Hoàng chở vali tới đoạn đường vắng, hai trinh sát ép xe, tóm gọn không cho người này kịp trở tay", Đại úy Tiến kể.

Bị bắt rồi, Hoàng vẫn còn quanh co: Em vừa từ miền Trung vào Sài Gòn bằng tàu hỏa, không biết vali có súng (diễn xuất 10 điểm nhưng không còn tác dụng rồi bạn ơi ).

Khi trinh sát đọc địa chỉ nhà của Hoàng ở Tây Ninh cùng nơi trọ của Hoàng ở phường Thạnh Lộc, quận 12 và hỏi "Giờ tự khai hay vòng vo tiếp?". Hoàng im lặng và bắt đầu khai báo việc mua bán súng chuyên nghiệp của mình (buông xuôi luôn ).

Qua kiểm tra tại chỗ và phòng trọ của Hoàng tại quận 12, tổ công tác thu được 14 khẩu súng bắn đạn bi, 20 hộp tiếp đạn, 3.600 viên đạn, hàng chục bình gas. Con số kinh hoàng đấy các bạn ơi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top