NhimVN2993
New member
Tin sốc từ nước Mỹ: Lou Pearlman - "cha đẻ" của hai huyền thoại boyband Backstreet Boys và *NSYNC - vừa qua đời trong nhà tù Texarkana, bang Texas ở tuổi 62
Nhắc đến Lou Pearlman là nhắc đến cả một thời hoàng kim của các boyband đình đám nhất mọi thời đại. Ông từng gây dựng nên đế chế âm nhạc với loạt tên tuổi đắt show như Backstreet Boys, *NSYNC, O-Town, LFO và Innocence. Thật sự là một thời để nhớ!
Ông đã có công lớn trong việc đưa biết bao nghệ sĩ tài năng đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Nhưng plot twist đến năm 2000 thì drama bắt đầu nổ ra rần rần
Hàng trăm đơn kiện ập đến, trong đó có cả Backstreet Boys, *NSYNC và ca sĩ Aaron Carter đồng loạt tố cáo Lou Pearlman lừa đảo. Năm 2006, sự thật được phơi bày: ông đứng sau một trong những vụ lừa đảo khủng nhất lịch sử Mỹ - mô hình Ponzi khét tiếng với 1.700 nạn nhân và thiệt hại lên tới 300 triệu USD!
Năm 2008, ông chính thức bị kết tội và lãnh án 25 năm tù giam.
Theo báo cáo từ Cục nhà tù liên bang, cựu ông trùm âm nhạc này đã ra đi vào thứ Sáu tuần trước (19/8) tại nhà tù Texarkana, Texas, khi vẫn đang trong thời gian thụ án. Nguyên nhân tử vong hiện chưa được công bố.
Giới nghệ sĩ và fan âm nhạc đã dành lời tưởng nhớ trên mạng xã hội với đủ thứ cảm xúc rối bời lắm luôn
Justin Timberlake - cựu thành viên *NSYNC - bày tỏ: "Mong ông ấy ra đi thanh thản. Chúa phù hộ cho ông. An nghỉ nhé, Lou Pearlman."
Aaron Carter viết: "Lou Pearlman - người quản lý cũ của tôi, đã qua đời ở trong tù. Mong ông yên nghỉ. Dù Lou không phải là một nhà kinh doanh tốt, nhưng ông đã cho tôi thấy quả báo là có thật."
Chris Kirkpatrick (*NSYNC) tâm sự: "Những cảm xúc hỗn độn, nhưng thôi, mong ông yên nghỉ, Lou Pearlman."
Ashley Parker Angel (O-Town) chia sẻ: "Dù thương hay ghét, thì Lou cũng đã giúp cho rất nhiều người trong chúng ta gây dựng sự nghiệp. Chỉ tiếc là ông đã để cho lòng tham dẫn mình đi sai lối."
Một câu chuyện buồn về con người đa diện: vừa là người có công đưa tài năng đến với thế giới, vừa là kẻ lừa đảo khiến bao người rơi vào cảnh khốn khó. Ông ra đi ở tuổi 62, giữa lúc đang thụ án 25 năm tù, để lại muôn vàn cảm xúc day dứt khó tả...
Nguồn: kenh14.vn