Ông Trịnh Văn Quyết phải thở oxy, nguy cơ tử vong nghiêm trọng

BongChanhNgoan

New member
Sáng 25/3, phiên tòa phúc thẩm chính thức khai mạc nhưng thiếu vắng một nhân vật chính - cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Lý do? Sức khỏe ông đang trong tình trạng báo động đỏ luôn các bạn ơi

fb8073c316a255d4094b.png


Tình hình sức khỏe đáng lo ngại

Chủ tọa Võ Hồng Sơn cho biết, theo xác nhận chính thức từ Bệnh viện 198, ông Quyết đang điều trị nội trú với hàng loạt bệnh nặng: lao phổi, suy thận cấp, viêm dạ dày... Đặc biệt nghiêm trọng là phải thở oxy liên tục và có nguy cơ tử vong cao. Với tình trạng này, việc có mặt tại tòa là không thể rồi

Ai có mặt, ai vắng mặt?

Thư ký tòa thông báo ông Quyết đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Trong khi đó:

• Hai em gái ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế đều có mặt
• Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó chủ tịch thường trực FLC) cùng hơn 20 bị cáo có đơn kháng cáo đều tham dự
• Ông Lê Hải Trà (cựu ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực) và hơn 20 bị cáo khác cũng có mặt
• Một số luật sư bào chữa vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa

Tòa ghi nhận có 5 bị hại và 127 người có quyền lợi liên quan trong tổng số 518 người được triệu tập có mặt.

Chi tiết hay ho tại tòa

Trong phần kiểm tra nhân thân, Trịnh Thị Thúy Nga phản bác lại chức danh "Kế toán tổng hợp" được ghi trong hồ sơ. Bà khẳng định mình chỉ giữ vai trò thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS thôi.

6b488be1ff31ce8e370e.png


Plot twist dễ thương: Khi đến lượt Đỗ Như Tuấn (cựu Tổng giám đốc Công ty Faros) khai báo nhân thân, Chủ tọa phát hiện hôm nay là sinh nhật bị cáo và đã gửi lời chúc mừng ngay tại tòa Nhưng mà... món quà không vui lắm vì ông Tuấn đã bị phạt 7 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ở phiên sơ thẩm rồi

Phiên tòa lần trước delay vì sao?

Nhìn lại phiên phúc thẩm lần 1 ngày 26/12/2024, tòa đã triệu tập 518 người (134 bị hại + 384 người có quyền lợi liên quan) nhưng chỉ có 140 người đến.

Lúc đó ông Quyết cũng đã xin hoãn vì sức khỏe yếu, 7 luật sư của ông đều bận các vụ án khác. Ông xin thêm thời gian để khắc phục tối đa hậu quả.

Sau khi biểu quyết công khai, phần lớn luật sư và toàn bộ bị cáo có mặt đồng ý hoãn, trong khi các nhà đầu tư thì muốn tiếp tục xét xử. Cuối cùng, với sự ủng hộ của Viện kiểm sát, tòa quyết định hoãn.

Vụ án "khủng" thế nào?

Bản án sơ thẩm đã xác định từ 2017-2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp mượn danh nghĩa nhân viên, người thân để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, ngân hàng nhằm thao túng thị trường với 5 mã: AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Nhóm ông Quyết sử dụng tới 190 tài khoản (wao số lượng khủng đấy ) để:
• Liên tục mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường
• Đặt lệnh mua bán rồi... hủy lệnh
• Tạo cung cầu giả và thổi giá cổ phiếu

Hậu quả: Gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho nhà đầu tư, sau khi trừ chi phí thu lợi hơn 600 tỷ đồng

Thêm tội danh nữa nè

Ngoài ra, ông Quyết còn bị xác định chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Công ty FLC Faros để niêm yết mã ROS trên sàn.

Timeline chi tiết:
• 2011: Faros thành lập với vốn 1,5 tỷ đồng
• 2014-2016: Làm thủ tục tăng vốn "khống" từ 1.197 tỷ lên 4.300 tỷ đồng (430 triệu cổ phần)
• Sau khi niêm yết: Bán cổ phiếu, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của nhà đầu tư

Khắc phục hậu quả ra sao?

Tại thời điểm tuyên án sơ thẩm, anh em ông Quyết đã khắc phục hơn 256,6 tỷ đồng. Sau tuyên án, vợ ông Quyết nộp thêm 353 tỷ đồng khủng luôn!

Tổng kết: Tính đến trước phiên phúc thẩm, 3 anh em ông Quyết đã nộp tổng hơn 976 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top