Ban kỷ luật VFF vừa "xử" ông Trần Tiến Đại cực gắt sau pha náo loạn ở vòng 8 V.League, các bạn ơi!
Cụ thể, Giám đốc kỹ thuật của CLB Công an Hà Nội phải chịu án phạt 20 triệu đồng (đau ví luôn ) và bị đình chỉ làm nhiệm vụ tận 5 trận. Nặng vãi chưởng!
Chuyện là sao? Hôm 26/12 trong trận Công an Hà Nội gặp Bình Dương trên sân Hàng Đẫy, ông Đại đã lao vào sân phản ứng quyết định của trọng tài và ăn ngay thẻ vàng. Nhưng mà theo báo cáo của ban tổ chức thì còn nặng hơn thế - ông có hành động và lời lẽ lăng mạ, xúc phạm trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn luôn
Plot twist là dù đã nhận thẻ đỏ rồi nhưng ông vẫn kiên quyết không chịu rời khỏi khu kỹ thuật. Phải đến khi trọng tài dừng hẳn trận đấu để yêu cầu chấp hành thì ông Trần Tiến Đại mới chịu lên khán đài. Drama level max!
VPF nhận xét hành vi của ông Đại rất phản cảm, đặc biệt là cảnh ông tháo thẻ làm nhiệm vụ của Ban tổ chức rồi ném mạnh xuống đất. Đỉnh cao của sự bức xúc đây rồi!
Và đây không phải lần đầu tiên ông Trần Tiến Đại vi phạm quy định giải đấu đâu nha. Thậm chí ông còn thể hiện sự thiếu tôn trọng với các án phạt nữa. Tính sơ qua thôi, sau 8 trận trực tiếp chỉ đạo CLB Công an Hà Nội (với nhiều chức danh khác nhau từ GĐKT, HLV trưởng rồi lại về GĐKT), ông đã ăn tận 3 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Bộ sưu tập khủng đấy!
Không riêng ông Đại, CLB Công an Hà Nội cũng bị kỷ luật cảnh cáo vì không chấp hành thời gian đếm ngược và vi phạm Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp.
Á à, còn một "nạn nhân" nữa! Cầu thủ Nguyễn Thanh Thảo của TP.HCM cũng vừa ăn phạt đình chỉ 3 trận + 15 triệu đồng vì cố tình xâm phạm thân thể đối phương. Cụ thể là thúc chỏ vào mặt Nguyễn Văn Hạnh của CLB Hà Tĩnh trong trận đấu trên sân Thống Nhất. Chơi bóng kiểu này thì không ổn rồi các bro ơi!
Nguồn: kenh14.vn