CunCoco6074
New member
Sáng 10/1, ông Trầm Bê - cựu Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch HĐTD Sacombank xuất hiện tại tòa với thái độ cực kỳ thoải mái, cười tươi roi rói trước chủ tọa như đang... đi cafe vậy
Theo lời khai của bị cáo, mọi chuyện bắt đầu khi ông Phạm Công Danh tìm đến xin vay tối đa 2.000 tỷ đồng thời điểm ông đang làm Phó Chủ tịch Sacombank.
"Lúc đó tôi đồng ý với điều kiện đảm bảo như tài sản bất động sản giá trị lớn hoặc sổ tiết kiệm, chứng thư bảo lãnh của ngân hàng. Bị cáo Danh đặt vấn đề vay tiền thì bị cáo nghĩ chỉ cần khách hàng có tài sản đảm bảo thì ưu tiên", ông Bê trình bày.
Khi chủ tọa đặt câu hỏi tại sao cho chủ tịch ngân hàng khác vay mà không suy nghĩ gì, ông Bê phân trần rằng chuyện này "bình thường lắm" vì luật không cấm chủ tịch ngân hàng này đi vay tiền ngân hàng nọ. Ông Danh lúc đó chỉ như một khách hàng thường thôi mà
Thế là ông Bê dẫn Phạm Công Danh xuống gặp ông Phan Huy Khang - lúc đó là Tổng giám đốc Sacombank để làm thủ tục vay tiền.
"Bị cáo không có suy nghĩ tới việc bị cáo Danh mượn bị cáo để giải ngân, tôi chỉ nghĩ ông Danh là đại diện pháp nhân của một ngân hàng. Bị cáo là đại diện cho Sacombank, Danh là đại diện cho một đơn vị khác. Hai bên đều là sử dụng tiền của dân để làm việc, kiếm tiền lời", ông Bê giải thích.
Đáng chú ý là ông Bê cho biết mình "chưa nghiên cứu" Luật tổ chức tín dụng nhưng đã làm ngân hàng 20 năm rồi nên hiểu rằng chỉ cần có tài sản đảm bảo là vay được tiền. Cụ ông còn bày tỏ chưa phục với kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước vì thấy "còn luẩn quẩn, chưa rõ ràng"
Về trách nhiệm, ông Bê thừa nhận có lỗi nhưng đề nghị Luật tổ chức tín dụng cần rõ ràng hơn.
Plot twist ở phần cuối phiên tòa khi ông Bê đề nghị cơ quan chức năng trả lại 1 căn nhà vì đó là của vợ ông, do lúc bị bắt ông "nhầm lẫn" tưởng là nhà mình
Khi chủ tọa hỏi về căn nhà bị kê biên trên đường Hồng Bàng, ông Bê thản nhiên: "Căn nhà đó không mấy đồng, chỉ có mười mấy tỉ thôi. Nếu hội đồng thấy không liên quan hành vi phạm tội thì trả lại cho vợ tôi".
Nguồn: soha.vn