MiDethuong455
New member
Ít ai ngờ "ông tổ" phát minh ra lăn nách lại là một người tài năng và vĩ đại đến mức khiến toàn xã hội châu Âu thay đổi lối sống luôn ấy chứ!
Lăn nách giờ ai cũng xài rồi phải không nào? Nhưng mà ít người biết là người đầu tiên phát minh ra món đồ cứu cánh này lại là một... nghệ sĩ đình đám ở châu Âu thời xưa – Ziryab đó nha!
Abul-Hasan Ali Ibn Nafi (789-857), nickname là Ziryab, vốn là người gốc Ả Rập, sang Tây Ban Nha định cư rồi một mình gánh cả team thực hiện luôn cuộc "cách mạng vệ sinh" cho nguyên châu Âu. Lý do? Đơn giản là vì bác ấy nghiện sạch sẽ thôi!
Nếu bạn đang tưởng tượng những bộ phim châu Âu thời phong kiến với toàn nhân vật xinh đẹp, lộng lẫy và sạch sẽ lắm thì... sai bét nha! Trước khi ông tổ lăn nách của chúng ta đến bán đảo Iberia (Tây Ban Nha), người dân ở đây không hề thường xuyên tắm rửa, cũng chẳng mấy khi chăm sóc tóc. Thậm chí còn lười đánh răng nữa, và đương nhiên là không biết nhiều về cách khử mùi cơ thể rồi, nhất là vùng nách
Với chứng ưa sạch sẽ của mình (phải nói là hơi khủng luôn á), Ziryab cảm thấy không ổn chút nào với chuyện này. Vì vậy mà bác đã chế tạo ra nước khử mùi cho nách luôn!
Ban đầu, Ziryab khuyên mấy người trong triều đình nơi ông làm việc xài thử, rồi dần dần là người dân ngoài kia. Nhờ hiệu quả quá đỉnh trong việc giảm thiểu mùi khó chịu từ cơ thể, dung dịch của Ziryab nhanh chóng viral và trở thành "tổ sư" của các loại lăn nách, xịt nách bây giờ đó!
Không chỉ có thế đâu nha, ông còn là người truyền bá thói quen tắm hai lần một ngày cho người dân, khuyên họ thường xuyên xài nước hoa. Người ta còn đồn đại rằng loại kem đánh răng có mùi thơm và vị dễ chịu như bây giờ cũng do Ziryab phát minh ra để cải thiện thói quen vệ sinh răng miệng cho mọi người nữa!
Cách dùng muối và dầu thơm để làm sạch quần áo và cải thiện chất lượng tóc cũng do ông truyền bá luôn.
Có một điểm khá thú vị là rất nhiều người tưởng Ziryab là nô lệ, từ đó tạo ra một "fact" sai bét là "nô lệ tạo ra lăn nách". Nhưng thực ra, Ziryab là nhạc công, ca sĩ hết sức nổi tiếng thời bấy giờ đó nha! Lý do có sự hiểu lầm kia đơn giản chỉ là vì ông là người da đen thôi
Bên cạnh cuộc "cách mạng vệ sinh", Ziryab còn là fashionista và food blogger thời cổ đại luôn á! ️
Về thời trang: Ziryab là người đầu tiên khởi xướng xu hướng thời trang theo mùa đó! Trước đây, người châu Âu không có thói quen đổi đồ theo mùa và cũng chẳng mặc quần áo nhiều màu, sặc sỡ gì cả. Ziryab đã mang thói quen thay tủ đồ bốn lần một năm đến Tây Ban Nha vào đầu thế kỷ 9 và làm khuynh đảo luôn làng mốt châu Âu! Ông cũng là người sáng tạo nên các kiểu tóc ngắn thay cho mái tóc dài rẽ ngôi giữa truyền thống, trong đó có kiểu tóc mái ngang buông trán nữa nha!
Về ẩm thực: Ziryab đã làm thay đổi hoàn toàn bữa cơm đáng buồn của người châu Âu thời đó: cái bàn ăn trống trơn với độc một món duy nhất đựng trên đĩa và một ly kim loại kém sang chán ơi là chán
Nhờ sự sáng tạo và sành ăn của mình, Ziryab đã nghĩ ra bữa ăn với thực đơn ba món gồm món súp/canh, món chính và món tráng miệng. Giờ thì thực đơn này phổ biến trong mọi gia đình châu Âu rồi nha! Không những thế, ông còn giới thiệu các loại ly pha lê thay ly kim loại, nhằm tăng cảm giác sảng khoái khi uống nữa!
Về âm nhạc: Ziryab được mệnh danh là người đặt nền móng cho nền âm nhạc truyền thống của đất nước nơi ông sinh sống luôn đó! Ông đã giới thiệu cây đàn Al-U Laud, loại đàn mà sau này trở thành guitar Tây Ban Nha. Ziryab thuộc lòng hơn 10 nghìn ca khúc (flex quá trời á!), giới thiệu nhiều nhạc phẩm và điệu múa nền tảng của điệu flamenco nổi tiếng ngày nay
Bên cạnh đó, Ziryab còn được biết đến với tư cách một nhà thiên văn học, địa lý học, y học... Bác này đúng là đa tài quá trời luôn!
Dù các thành tựu khác có vĩ đại thế nào đi nữa, thì chất khử mùi vẫn là một phát minh lớn đáng ghi nhận của Ziryab, mang lại sự tự tin cho hàng trăm triệu con người trên thế giới ngày nay. Cảm ơn bác đã cứu cánh chúng em khỏi những tình huống "toang" nha!
Nguồn: kenh14.vn