Hôi nóng giới trẻ ơi, bạn có biết ngày 15/4/1865 là mốc lịch sử cực xịn của báo chí Việt Nam không?
Đúng rồi đó, chính xác vào ngày này đã ra đời tờ báo tự do đầu tiên ở Gia Định - Sài Gòn, và người đứng sau "bom tấn" này chính là một anh chàng quê Miền Tây tài năng - TRƯƠNG VĨNH KÝ!
Nhắc đến Gia Định Báo là phải nhắc đến tinh thần "gan to" của nó. Dân Nam Kỳ lục tỉnh lúc đó quen lắm rồi với việc tờ báo này cứ thẳng thắn lên án thực dân Pháp. Câu tuyên bố kinh điển của họ là:
"Việc làm hành chính cho Pháp, nhưng lên án hành động sai trái là một điều tất thiết"
Nghe mà thấy chanh sả phải không nào! Nên đừng bất ngờ khi miệng họ lúc nào cũng "cằn nhằn" về những chuyện bất công nhé
Lý do mà báo chí tự do tồn tại thời đó là vì chánh quyền Pháp có áp dụng nguyên tắc TAM QUYỀN PHÂN LẬP. Điển hình là vụ luật sư Pháp đứng ra đòi công lý cho nông dân ở ĐỒNG NỌC NẠN, chính là case mà phim ĐẤT PHƯƠNG NAM có khai thác đó. Nhờ vào nguyên tắc này mà Gia Định Báo mới phát triển được!
Nhưng mà tâm sự thiệt, công lao to đùng của ông Trương Vĩnh Ký giờ như "đi vào lãng quên" luôn Chẳng ai nhắc đến, không một lời ghi nhận. Phủi sạch hết mất tiêu rồi các bạn ạ...
Nguồn: tinhte.vn