"Ông Tiên giữa đời thường" Johnathan Hạnh Nguyễn và những phong bao lì xì Tết Độc lập

498ff746519e6eba6284.png


Được bọn trẻ gọi bằng cái tên siêu cute "Ông Tiên giữa đời thường", tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nhiều năm nay vẫn lặng lẽ dành trọn những dịp lễ lớn để đến thăm hỏi, trao quà cho các bé ung thư. Những bước chân thiện nguyện giản dị ấy đã thắp sáng tinh thần chiến đấu với bệnh tật cho hàng trăm em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

a9402da60271d0cc0229.png


Các bé ở Khoa Ung bướu huyết học - Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã quá quen thuộc với tên gọi mà chính các em và phụ huynh đặt cho ông là "Ông Tiên giữa đời thường" vào những dịp Quốc tế thiếu nhi, Tết cổ truyền. Lần này, trước thềm mừng lễ Quốc Khánh, ông lại xuất hiện theo cách giản dị, gần gũi vốn có, với những phong bao lì xì mừng "Tết độc lập"

Ông đến tận từng giường bệnh và trao tận tay cho các cháu. Nhiều bé còn vui mừng hớn hở khi được gặp lại ông như gặp người thân trong gia đình. Có một mẹ đang chăm con nhỏ xúc động nói: "Hôm qua, tụi cháu mới nhắc ông và nói với nhau rằng vài hôm nữa thì ông chắc chắn vào thăm, thế là hôm nay ông đến", người phụ nữ rưng rưng

67e5dc3427939f2913c1.jpg


Ông Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ: "Mỗi người có một sứ mệnh khác nhau. Nếu Nhà nước, Chính phủ đã chăm lo cho những gia đình chính sách, những người có công với cách mạng, với đất nước, thì mình cũng chỉ góp một phần nhỏ, chung tay chăm lo cho những bệnh nhi ung thư, những mảnh đời kém may mắn phải lấy bệnh viện làm nhà để họ có thêm động lực, tinh thần chiến đấu với bệnh tật. Như vậy, với tôi, Tết độc lập càng thêm ý nghĩa"…

0f5a620a8893fae8f8fe.jpg


Được biết, khi được vợ mình là Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương Lê Hồng Thuỷ Tiên "chi tạm ứng" khoản tiền của những tháng cuối năm, Ông Johnathan Hạnh Nguyễn nghĩ ngay đến việc dành khoản tiền đó cho các em nhỏ đang chống chọi với căn bệnh ung thư. Sự ủng hộ và khích lệ từ "hậu phương vững chắc" này cũng tiếp thêm động lực để Ông nối dài những chuyến thiện nguyện, mang yêu thương đến các em nhỏ. Và các bé cũng trông chờ Ông đến như sự xuất hiện của một người ông, người bác thân thuộc trong gia đình vậy

Lần vui Tết độc lập này, ông dành tặng mỗi phong bì 5 triệu đồng cho hơn 160 bệnh nhi tại đây, như là một món quà tinh thần, giúp các em cảm nhận được rằng: các em không một mình chiến đấu với bệnh tật mà đâu đó, vẫn còn nhiều lắm những tấm lòng, những trái tim tràn đầy yêu thương ❤️

"Sau mỗi lần đi như vậy, có khi tôi thức mấy đêm không ngủ, trăn trở vì thương mấy đứa nhỏ cứ âm ỉ trong tôi suốt mấy ngày sau đó, nhưng tôi lại thấy nhẹ lòng", Ông tâm sự. Và ngay khi vừa bước ra khỏi cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2, Ông lại nghĩ ngay đến một lần thắp ngọn lửa yêu thương từ trái tim cho những ngày lễ Giáng Sinh, năm mới sắp đến… Và cứ thế, Ông lặng lẽ bước, từng bước…

21dd1d8f5d0fe11c73bf.jpg


e5aa6b332c37e9b1f937.png


bf27cd07fcc6306f7921.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top