TổngTàiMầmNon
New member
Quên những nhà hàng xịn xò hay món ăn đắt đỏ đi, thứ khiến vị Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam mê mệt lại chính là ngồi quán bia hơi ven đường, chill với rau muống xào tỏi, đậu phụ hay chả rươi cực đời thường Những chia sẻ real từ trái tim của ông đang gây sốt cộng đồng mạng nè!
Không chỉ tấm tắc khen ngợi cảnh đẹp và người Việt mình, ông còn có dịp được flex trải nghiệm một nét văn hóa cực kỳ down-to-earth mà biết bao du khách quốc tế mê tít - ngồi bia hơi vỉa hè và ăn uống giản dị ở Hà Nội.
Đi chung với YouTuber Will trong một buổi food tour cực local, vị đại sứ này không được dẫn đến những nhà hàng fancy hay tiệc tùng cầu kỳ đâu nhé. Thay vào đó, ông được mời thử những món ăn quen thuộc gắn bó với cuộc sống hằng ngày của người Hà Nội như rau muống xào tỏi, đậu hũ tẩm hành, chả rươi hay ếch xào măng ️
Plot twist là dù toàn món dân dã thôi, nhưng mỗi món đều được vị khách đặc biệt từ châu Âu khen nức nở. Ông liên tục thể hiện sự excited trước hương vị của các món ăn và không ngại ngần dành cả rổ lời khen cho ẩm thực Việt Nam luôn!
Khoảnh khắc viral nhất chắc là khi ông được mời nếm mướp đắng. Lúc đầu, vị đại sứ khá e dè vì chưa từng quen với loại thực phẩm có vị đắng đặc trưng này. Sau miếng đầu tiên, ông thú nhận hương vị khá khó nuốt và hơi muốn pass
Nhưng mà nhưng mà, khi thử lại theo gợi ý là ăn cùng chà bông, ông đã 180 độ thay đổi mindset luôn. Không chỉ ăn thêm, vị đại sứ còn khen ngợi sự kết hợp độc lạ này. Không chỉ impressed với ẩm thực, ông Julie còn chia sẻ những cảm nhận cực kỳ ngọt ngào về Việt Nam sau thời gian sống và làm việc ở đây.
Theo ông, Việt Nam là một đất nước phi thường, sở hữu vẻ đẹp, văn hóa và con người khiến ai cũng có thể cảm thấy gắn bó. Thậm chí, vị đại sứ còn thả thính rằng ông sẵn sàng ở lại Việt Nam trong phần đời còn lại nếu có cơ hội đó Ông mô tả Việt Nam là đất nước của thế giới và cho rằng đây là điểm đến mà mọi người nên ghé thăm ít nhất một lần trong đời.
Nguồn: soha.vn
Không chỉ tấm tắc khen ngợi cảnh đẹp và người Việt mình, ông còn có dịp được flex trải nghiệm một nét văn hóa cực kỳ down-to-earth mà biết bao du khách quốc tế mê tít - ngồi bia hơi vỉa hè và ăn uống giản dị ở Hà Nội.
Đi chung với YouTuber Will trong một buổi food tour cực local, vị đại sứ này không được dẫn đến những nhà hàng fancy hay tiệc tùng cầu kỳ đâu nhé. Thay vào đó, ông được mời thử những món ăn quen thuộc gắn bó với cuộc sống hằng ngày của người Hà Nội như rau muống xào tỏi, đậu hũ tẩm hành, chả rươi hay ếch xào măng ️
Plot twist là dù toàn món dân dã thôi, nhưng mỗi món đều được vị khách đặc biệt từ châu Âu khen nức nở. Ông liên tục thể hiện sự excited trước hương vị của các món ăn và không ngại ngần dành cả rổ lời khen cho ẩm thực Việt Nam luôn!
Khoảnh khắc viral nhất chắc là khi ông được mời nếm mướp đắng. Lúc đầu, vị đại sứ khá e dè vì chưa từng quen với loại thực phẩm có vị đắng đặc trưng này. Sau miếng đầu tiên, ông thú nhận hương vị khá khó nuốt và hơi muốn pass
Nhưng mà nhưng mà, khi thử lại theo gợi ý là ăn cùng chà bông, ông đã 180 độ thay đổi mindset luôn. Không chỉ ăn thêm, vị đại sứ còn khen ngợi sự kết hợp độc lạ này. Không chỉ impressed với ẩm thực, ông Julie còn chia sẻ những cảm nhận cực kỳ ngọt ngào về Việt Nam sau thời gian sống và làm việc ở đây.
Theo ông, Việt Nam là một đất nước phi thường, sở hữu vẻ đẹp, văn hóa và con người khiến ai cũng có thể cảm thấy gắn bó. Thậm chí, vị đại sứ còn thả thính rằng ông sẵn sàng ở lại Việt Nam trong phần đời còn lại nếu có cơ hội đó Ông mô tả Việt Nam là đất nước của thế giới và cho rằng đây là điểm đến mà mọi người nên ghé thăm ít nhất một lần trong đời.
Nguồn: soha.vn