Nang2k87933
New member
Bản Hua Ty chính là "vương quốc" của ông Thào Nhịa Dia - một legend về chuyện tình cảm ở Tây Bắc với 7 bà vợ và vô vàn con cháu
Nằm ngay cạnh bản Cha Lại B thuộc xã Co Mạ, giữa rừng đặc dụng Copia, bản Hua Ty từng là nơi sinh sống của ông Thào Nhịa Dia - "thánh sống ảo" về chuyện tình cảm bậc nhất Tây Bắc đây rồi.
Lần đầu mình ghé thăm gia đình ông Dia cách đây 4 năm, nghe tin ông vừa rước bà vợ thứ 7 về. Ai ngờ lần quay lại này, ông đã qua đời vì đột quỵ rồi huhu
Hồi còn sống, ông Dia được biết đến là người đẹp trai, cao to, phong độ ngời ngời, râu quai nón cực "manly", lại còn nói năng dẻo miệng. Không chỉ các chị góa mà cả gái trẻ còn son cũng phải "đổ rạp" trước vẻ quyến rũ của ông.
Giờ đây, ông Dia đã yên nghỉ dưới ngôi mộ xếp đá nơi sườn núi. Người vợ thứ 7 là chị Giàng Thị Và, mới ngoài 30 tuổi (bằng tuổi con cả của ông luôn nha), đã có 4 con với ông, vừa sinh thêm đứa thứ 5, bỗng trở thành góa phụ.
Nhớ lại mấy năm trước, mình đang ngồi chém gió với chị Và thì ông Dia thồ nước từ suối lên. Ông đội mũ cao bồi kiểu miền Tây nước Mỹ trông cực ngầu. Có khách đến, ông sai các bà vợ đuổi gà đen thết đãi. Nhìn các bà vợ nói chuyện ríu rít với nhau, thật khó tin giữa thế kỷ 21 này vẫn còn kiểu gia đình "năm thê bảy thiếp"
Từ cậu học sinh thông minh đến "thánh đa tình"
Ông Dia sinh ra trong gia đình cán bộ huyện, được bố mẹ cho học trường Nội trú khu tự trị Tây Bắc - điều hiếm có với thanh niên Mông hồi đó. Thông minh, sáng dạ, bố mẹ rất kỳ vọng con trai sẽ thành cán bộ giỏi.
Nhưng plot twist là học đến lớp 7, mới 15 tuổi, Dia đã muốn lấy vợ vì "tim đập loạn nhịp mỗi khi thấy gái xinh" Đẹp trai, lãng tử, đàn môi thổi điêu luyện, nên nhiều cô gái Mông "ngã ngửa" như bị bỏ bùa.
Dia nhất quyết đòi lấy cô Lý Thị Sua xinh đẹp ở huyện Sông Mã. Không thể tin nổi nhưng đám cưới diễn ra khi chàng Dia 15 tuổi, nàng Sua mới 13 tuổi. Hai năm sau Sua sinh con gái đầu lòng, còn chàng thì... tiếp tục đi học.
Bố mẹ vẫn hi vọng con sẽ theo con đường học hành. Nhưng ở trường, ông lại "cưa đổ" bạn học là Mùa Thị Mái. Say đắm tình yêu, Mái đồng ý làm vợ bé.
Ông dẫn vợ hai về, xin phép vợ cả. Lạ là nàng Sua đồng ý cho Mái ở chung nhà! Chưa ngoài 20 tuổi mà đã có 2 vợ, nên ông bỏ luôn chuyện đi học làm cán bộ, về bản tiếp tục sự nghiệp... "trồng người"
Bà Sua "mắn đẻ" cực kỳ, hơn chục năm sinh tận 13 đứa (7 gái, 6 trai). Bà hai cũng sinh 1 con trai cho ông.
7 bà vợ - 7 số phận éo le
Tưởng khó khăn vất vả sẽ khiến ông "nguội lòng", nhưng không! Những chuyến chở đậu tương xuống Thuận Châu bán, ông gặp chị Và Thị Lánh (SN 1975) - người đã có chồng nhưng bị đánh đập, cuối cùng bị ruồng bỏ năm 1990. Thương cảnh "liễu yếu đào tơ", ông về bàn với 2 vợ xin đón chị Lánh về. Vài năm sau chị cũng có 4 con với ông.
Vợ thứ 4 là Quàng Thị Thanh (SN 1973) - người Thái, đã có chồng và 3 con. Chồng chị buôn ma túy bị tù, 4 mẹ con sống cảnh đói rách. Đầu xuân năm ấy, ông bàn với vợ cả, bà Sua còn cùng ông xuống xã Chiềng Ly đón bà vợ thứ 4 về luôn!
Vợ thứ 5 là chị Nguyễn Thị Hải - người Kinh, quê Vĩnh Phú. Chồng mất sớm, để lại 1 con trai, chị bán hàng xén lang thang. "Trời xui đất khiến" chị dừng chân ở Co Mạ, gặp ông Dia và... mê tít dù biết ông đã có 4 vợ Con trai chị là Nguyễn Văn Long cũng được ông nhận làm con, đặt thêm tên Mông là Thào Pó Của.
Gen "đa tình" gia truyền?
Khi chuyện "lấy nhiều vợ" đang hot, ông Dia tự bào chữa rằng ông ngoại mình còn có tới 9 vợ (trong đó có cả người Lào), sinh ra 37 con gái và 6 con trai! Không biết có "noi gương" ông ngoại không nhưng ông vẫn chưa chịu dừng
Vợ thứ 6 là Nguyễn Thị Phương Oanh (SN 1965) - người Kinh, quê Hưng Yên, bán thuốc Tây lang thang và chưa lấy chồng. Một hôm bà về bán thuốc ở Co Mạ, ở nhờ nhà ông. Chứng kiến cảnh ông "vợ nọ con kia" bận rộn, bà thương xót, từ thương thành yêu, rồi tự nguyện "nhập hội" luôn
Cuối cùng là vợ thứ 7 - chị Giàng Thị Và (SN 1983). Ông quen chị khi cùng đi trồng rừng. Chị lấy chồng 13 năm không con, chồng ngoại tình rồi bỏ chị khi người tình có thai. Thương cảm hoàn cảnh, ông được "hội đồng vợ" đồng ý đón chị về. Sau gần 30 năm "chinh chiến tình trường", ông Dia nâng tổng số vợ lên 7.
Di sản để lại
Tổng cộng ông Dia có 23 đứa con. Những đứa lớn đã lập gia đình, còn lại toàn nhóc tì. Giờ trụ cột không còn, các bà vợ phải đùm bọc nhau nuôi lũ trẻ.
Con cháu của ông lấy vợ lấy chồng, sinh đẻ ầm ầm, lập thành cả một đại gia đình khổng lồ ở góc bản Co Mạ.
Rời Co Mạ, mình cảm giác như vừa thoát khỏi một nơi "thời tiền sử". Nhìn núi non trọc lốc, mùa mưa mà nắng chói chang, thật không hiểu họ sống sao được. Xưa kia rừng rú hoang rậm, giờ đến chuột cũng không còn, suối sông trơ đá. Tương lai bọn trẻ ở vùng đất của những gia đình siêu đẻ này quả thực đáng lo ngại
Nguồn: kenh14.vn