Chỉ tiêu phấn đấu của vị Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh này nghe xong mà muốn "đứng hình" luôn vì độ bệnh hoạn cực mạnh
Chuyện các "ông lớn" Trung Quốc ăn chơi trác táng nghe nhiều rồi nhưng mà vẫn phải gật gù "thua chị thua em" mỗi khi đọc những câu chuyện "mê gái" kinh hoàng của bọn họ. Nghe xong chỉ muốn "vứt hết đi" vì quá bệnh hoạn và "không thể đỡ nổi"
Giấc mơ bệnh hoạn của "quan phụ mẫu"
Trong đó, câu chuyện của Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giang Tây trở thành "huyền thoại" cho thói ăn chơi sa đọa đỉnh cao.
Ngô Chí Minh - người nắm nhiều chức vụ "xịn xò" trong bộ máy chính quyền tỉnh Giang Tây, với quyền lực trong tay thì cuộc sống của ông này như một giấc mơ của biết bao người.
Nhưng mà plot twist ở chỗ, tiền bạc không phải là "giấc mơ giản dị" của anh Ngô đâu nhé. Giấc mơ mà ông này đeo đuổi chính là được "qua đêm" với 1.500 chị em phụ nữ. Yes, bạn không nghe nhầm, 1.500 người luôn!
Và dĩ nhiên để đủ tiền "đu đưa" phục vụ giấc mơ đời mình, Ngô Chí Minh không ngần ngại "xới" tiền công quỹ. Theo cáo trạng của Toà án nhân dân thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, từ năm 2002 đến 2011, ông Ngô đã lợi dụng các chức vụ như Trưởng khu Tây Hồ thành phố Nam Xương, Bí thư Đảng uỷ khu Thanh Sơn Hồ, Trợ lý Thị trưởng thành phố Nam Xương, Bí thư Chính pháp thành phố Nam Xương và Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giang Tây để "hốt bạc" cho bản thân, đòi hoặc nhận hối lộ, tham ô tài sản với tổng số tiền lên đến 47,32 triệu NDT (tầm 164 tỷ VNĐ)
Trong quá trình điều tra vụ tham ô, cảnh sát "té ngửa" khi phát hiện cuốn "Nhật ký chơi bời" của ông quan này. Trong cuốn sổ "độc nhất vô nhị" này, Ngô Chính Minh đã ghi rõ kế hoạch ngủ với 1.500 phụ nữ. Cuốn nhật ký có đoạn viết: "Phải thực hiện kế hoạch ngủ được cùng 1.500 cô gái". Để cẩn thận hơn, Ngô Chính Minh còn ghi chú thêm: "Trong số 1.500 cô gái này thì 500 cô phải là con gái nhà lành". Nghe xong chỉ muốn "bruh"
Tuy nhiên, ước mơ của Ngô Chính Minh không thể thành hiện thực khi hắn ta mới chỉ "qua lại" được với hơn 100 người rồi bị "ăn gạch". Trả lời viện kiểm soát, Ngô Chính Minh cho biết những cô gái qua đêm với ông đủ mọi "thể loại" từ gái nhà lành, sinh viên, học sinh cấp 3, diễn viên đến nhân viên cấp dưới...
Ngô Chính Minh từng tuyên bố: "Phải thực hiện kế hoạch ngủ được cùng 1.500 cô gái. Trong số 1.500 cô gái này thì 500 cô phải là con gái nhà lành".
Ngày 19/12, toà án nhân dân thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây đã tuyên án tử hình Ngô Chí Minh với tội danh tham ô 47,32 triệu NDT.
Đàn ông Trung Quốc mắc "bệnh hoàng đế"
Người ta nói rằng lý do nhiều quan chức Trung Quốc "nghiện" nuôi nhân tình và xem việc này như "chiến tích" là vì họ mắc "bệnh hoàng đế"
Có tiền và có quyền trong tay, nhiều "ông lớn" cứ nghĩ mình chính là hoàng đế Trung Hoa thời xưa và cho phép bản thân có hàng trăm "cung tần mỹ nữ". Chính vì thế, nhiều vị quan chức Trung Quốc coi đây là thành tích, là "flex" thành công trong cuộc đời.
Do đó, việc có "nhân tình" trở thành một xu hướng, một mục tiêu mà ông "quan phụ mẫu" nào cũng muốn đạt được ở Trung Quốc
Nguồn: soha.vn