Ông quan TQ sở hữu hơn 100 "người yêu", thậm chí cả trẻ vị thành niên

72e6a691e7df6beb37cb.jpg


Với núi tội lỗi chồng chất, Dương Quang Lượng - cựu Phó thị trưởng thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã nhận "combo" 19 năm tù giam từ tòa án. Quả là "chơi lớn" thì "bay cao" thật!

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), bản án được công bố tháng 12/2011 của Tòa án Nhân dân thành phố Quảng Châu cho thấy Dương Quang Lượng (sinh năm 1954) đã "bỏ túi" 10,48 triệu Nhân dân tệ và 2 triệu đôla Hong Kong trong khoảng thời gian 1992-2009. Từ vị trí Phó chủ tịch huyện Điện Bạch cho đến khi lên chức Phó thị trưởng Mậu Danh, ông này cứ "ăn" không ngừng nghỉ.

349df7bd2f284fa86864.jpg


5230b20ebf7bda17de8f.jpg


Chưa hết drama, tòa án còn bóc phốt thêm là bị cáo Dương không thể giải thích được nguồn gốc số tiền 34 triệu Nhân dân tệ và 24.000 Euro nữa. Ủa, tiền đâu ra vậy anh ơi?

Dương Quang Lượng bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh Quảng Đông sờ gáy vào cuối năm 2009, đúng lúc ông ta sắp "chốt đơn" khoản hối lộ khủng nhất - 5 triệu Nhân dân tệ (khoảng 170 tỷ đồng) từ một công ty đầu tư để giúp họ có đất. May quá bị bắt kịp!

Trước đó, vị tham quan này còn mua hai biệt thự từ hãng bất động sản với giá "ưu đãi" (đọc là dưới giá thị trường), đồng thời nhận ship tiền từ các khách sạn và nhà hàng trong khoảng 2006-2009, đổi lại việc chỉ đạo tổ chức các hoạt động của chính quyền tại những nơi này. Kiểu "trao đổi công bằng" đó các bạn!

Điều tra còn đào được chuyện, những sai phạm của Dương Quang Lượng có từ năm 1992-1993 khi còn ở huyện Điện Bạch. Thời đó ông ta đã nhận 220.000 Nhân dân tệ liên quan đến 17 lô đất của một công ty xây dựng để giúp công ty này có quyền sử dụng đất.

2695c9ce3845b980f368.jpg


Nhưng đỉnh cao của "drama" không chỉ dừng lại ở việc tham nhũng! Không chỉ tham lam vơ vét của công, ông quan họ Dương này còn sống hoang dâm cực độ luôn. Theo hồ sơ tòa án, từ khi làm Chủ tịch huyện Điện Bạch năm 1992, Dương Quang Lượng đã lợi dụng quyền lực để có quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ.

Trong bộ sưu tập hơn 140 tình nhân của ông này (nghe kinh hoàng không?!) có rất nhiều cô gái trẻ, thậm chí mới 16 tuổi. Báo Trung Quốc Nhật báo còn đưa tin, "dâm quan" này từng gọi hai người tình đến Bắc Kinh khi đang học trường Đảng hồi năm 2000. Táo tợn thiệt!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top