Ai bảo làm chính trị là phải nghiêm túc 100% thời gian? Tổng thống Putin vừa chứng minh điều ngược lại tại hội nghị thượng đỉnh CIS mới đây, khi anh chàng vừa ký văn kiện vừa mải mê với cuốn tiểu thuyết của đại văn hào Pushkin
Theo Sputnik (Nga) đưa tin ngày 28/9, tại buổi lễ ký kết văn kiện của hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS, Tổng thống Putin đã có màn "phân thân" cực đỉnh: một tay ký giấy tờ, một tay giở sách đọc thơ. Camera còn ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc đáng yêu này luôn!
Cuốn sách khiến ông Putin "mê mệt" không rời mắt chính là tiểu thuyết bằng thơ nổi tiếng Yevgeny Onegin của Pushkin đó các bạn ơi.
Chi tiết thì là thế này: Ban đầu, ông Putin đặt cuốn tiểu thuyết sang bên trái bàn. Ký được vài tập tài liệu xong, ông liền quay sang giở đọc sách. Mỗi khi nhân viên mang loạt giấy tờ mới đến, ông mới неохотно tạm gác cuốn sách, ký nhanh rồi... lại tiếp tục đọc tiếp Động tác này lặp đi lặp lại nhiều lần, nhìn mà tưởng ông đang cày deadline đọc sách ấy chứ!
Đỉnh cao là khi lãnh đạo Moldavia Igor Dodon tới chào hỏi, lúc này Tổng thống Putin mới chịu "buông" cuốn sách ra để trò chuyện với người ta. Còn không thì khó đấy
Thậm chí khi đứng dậy chuẩn bị rời phòng họp, trên tay ông vẫn cầm chặt tập tiểu thuyết của Pushkin. Cái tâm của một fan cứng văn học là đây!
Nguồn: soha.vn