Ông chủ Kremlin cuối cùng cũng cất tiếng! ️
Trong buổi họp báo chung với "anh em" Thổ Nhĩ Kỳ - Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tại Ankara, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có màn lên tiếng hiếm hoi về vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Skripal đang gây bão dư luận.
"Mai (4/4) chúng mình sẽ họp với Hội đồng Điều hành Tổ chức Cấm vũ Khí hoá Học (OPCW) để mổ xẻ vụ này thật kỹ nhé. Team mình đã chuẩn bị sẵn ít nhất 20 câu hỏi để thảo luận rồi. Hy vọng sau cuộc họp này thì mọi thứ sẽ clear", ông Putin chia sẻ tại họp báo ở Ankara ngày 3/4.
Đây là lần hiếm hoi ông Putin công khai bình luận về vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia - vụ việc mà phía Anh khẳng định Moscow đứng sau tất cả.
Sốc toàn tập với "drama" này
Ông Putin thừa nhận cảm thấy bị "bơ ngơ" khi vụ việc nhanh chóng biến thành một cuộc tấn công dữ dội nhắm vào Nga.
"Quá shock luôn khi chiến dịch anti-Nga bùng nổ nhanh như vậy. Như các bạn biết đấy, mình cũng mới biết vụ này qua báo chí thôi. Mình chỉ muốn nói thêm là theo các chuyên gia quốc tế, có tới khoảng 20 quốc gia trên thế giới có khả năng sản xuất những loại chất độc thần kinh tương tự", lãnh đạo Nga cho biết.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi list 13 câu hỏi cho OPCW, tập trung vào cách Anh điều tra vụ Skripal, quy trình lấy mẫu chất độc và việc Pháp tham gia vào cuộc điều tra. Những câu hỏi tương tự cũng được gửi thẳng đến Anh và Pháp luôn.
Moscow: "Đây là màn dựng kịch chống Nga!"
Moscow vẫn kiên định khẳng định toàn bộ vụ Skripal là một hoạt động "cờ giả" nhắm vào Nga. Nga đã khởi động điều tra hình sự về vụ đầu độc này.
"Chúng mình muốn được tham gia vào cuộc điều tra, và mong muốn được tiếp cận các tài liệu liên quan, vì nó liên quan đến công dân Nga mà", ông Putin nhấn mạnh.
Nguồn: soha.vn