Ông Putin đang "mất điểm" nặng ở "quê hương tàu hỏa Nga" rồi đó!

1cfdaebb6d47cd66b781.jpg


Theo New York Times thì tình hình kinh tế Nga đang "suy vãi", khiến Tổng thống Putin bị "rớt điểm" nặng ở thành phố Nizhny Tagil - nơi được mệnh danh là "cái nôi của xe lửa Nga" ở phía bắc dãy núi Ural đấy.

Thành phố này có 2 trụ cột kinh tế chính: sản xuất thép và xí nghiệp Uralvagonzavod - nơi chuyên làm đầu máy, toa xe cho ngành đường sắt, và cả xe tăng nữa. Nghe xịn đúng không?

**Lương "lệch pha" khủng khiếp, công nhân nổi giận đình công**

Vì kinh tế "đi xuống", cả 2 ngành này đều phải sa thải công nhân hàng loạt. Mà đây mới là phần "drama" nhất nè!

Do ông Putin không muốn cắt giảm chi tiêu quân sự dù ngân sách đang "cạn đáy", nên trong khi công nhân bên mảng đầu máy-toa xe phải chịu cắt giảm 2/3 lương (chỉ còn khoảng 260 USD/tháng thôi ), thì bên mảng lắp ráp xe tăng vẫn hoạt động hết công suất, công nhân vẫn lãnh đủ lương. Cái này gọi là "bất công" chứ không phải ít!

Thế là không ít công nhân đứng lên tổ chức đình công phản đối. Anh Ilya Korovin - một công nhân cho biết cuộc đình công này là để đòi quyền lợi cho công nhân mảng đầu máy-toa xe.

"Lương bị cắt, không có việc làm, mà giá sinh hoạt lại tăng vọt. Lãnh đạo xí nghiệp thì 'bó tay' không lập được kế hoạch gì cả", Korovin chia sẻ. Anh còn kết luận thẳng: "Suốt hơn một năm, anh em chúng tôi đi làm nhưng chẳng làm gì cả.

Xí nghiệp hết tiền rồi, nhưng nhiều người vẫn nghĩ 'Putin sẽ thương chúng mình, sẽ cho chúng ta ít tiền'. Nhưng này, chúng ta đang có nền kinh tế thị trường đấy! Bạn không thể ép người ta mua sản phẩm của mình được.

Nhiều người vẫn trông cậy ông Putin, nhưng anh em chúng tôi không thể lập lại nền kinh tế tập quyền về trung ương được". Nói thật luôn!

**Ngày xưa "hào quang" giờ "tắt điện"** ⚡

Nhớ lại năm 2012, 30.000 công nhân Uralvagonzavod từng nhiệt tình ủng hộ ông Vladimir Putin tranh cử tổng thống. Lúc đó giá dầu thô còn 100 USD/thùng, tiền về "ào ào" như suối, việc làm đầy rẫy. Chính phủ Nga lúc đó còn có quỹ dự trữ "khủng" hơn nhiều so với bây giờ.

Ông Putin được coi như "vị cứu tinh" của các thành phố công nghiệp, thường cùng các nhà báo đến thăm những trung tâm công nghiệp đang gặp khó khăn, rồi tuyên bố các khoản tiền bảo lãnh để giúp các ngành này tái cơ cấu. Nghe "ngầu" phết!

Đến năm 2015, dù giá dầu "rớt thảm", Nga trải qua suy thoái mạnh phải dùng ngoại tệ dự trữ để chi tiêu, nhưng từ quan chức Điện Kremlin đến lãnh đạo công ty vẫn tự tin tuyên bố mọi vấn đề kinh tế đều "trong tầm kiểm soát".

Nhưng giờ thì sao? Theo New York Times, cuộc suy thoái đang tác động thật rồi đó! Mức lương thực tế giảm 6,3% vào tháng 1/2016 so với một năm trước.

Doanh số bán xe ô tô con giảm tới 40% tại Nga - quốc gia mà gần đây được kỳ vọng tăng trưởng mạnh, thậm chí có thể vượt Đức để thành thị trường xe hơi lớn nhất châu Âu đấy!

Vì không còn nhiều hàng hóa để vận chuyển, ngành đường sắt giảm hoạt động và phải hủy đặt hàng đầu máy, toa xe mới. Hậu quả là các cuộc đình công nổ ra ở Nizhny Tagil và nhiều nơi khắp nước Nga.

**Từ "chiến binh bảo vệ Putin" đến người biểu tình**

Năm 2012, khi ông Putin vận động tranh cử, đốc công Igor R. Kholmanskikh của xí nghiệp Uralvagonzavod (ở Nizhny Tagil) từng xuất hiện trong một cuộc giao lưu truyền hình toàn quốc và tuyên bố ông sẽ cùng "lính của tôi" sẵn sàng về Moscow để "đánh" những người thành thị phản đối kế hoạch tranh cử của ông Putin. "Máu" thật!

Ông Putin liền khen ngợi Kholmanskikh: "Ông đã cho thấy người Nga là thế nào, và người lao động Nga là ai".

Kholmanskikh và các nhân công không đánh ai cả, nhưng hàng ngàn công nhân xí nghiệp Uralvagonzavod được chở trên nhiều xe buýt đến các điểm mít tinh ủng hộ ông Putin.

Và ngay sau khi đắc cử, ông Putin ký sắc lệnh đầu tiên chỉ định Kholmanskikh vào chức vụ cấp liên bang cao nhất vùng Ural: đại diện của Điện Kremlin ở vùng này luôn. Thăng chức nhanh vậy sao!

**"Họ chỉ 'vẽ vời' với chúng ta thôi!"**

Thế mà đến tháng 2/2016, khoảng 100 công nhân xí nghiệp Uralvagonzavod đã tổ chức biểu tình ở quảng trường Những người thợ máy, phản đối việc bị sa thải và giảm lương. Họ còn phản đối những người thân cận giàu có của ông Putin trong ngành đường sắt nữa chứ!

Cuộc biểu tình này diễn ra sau một năm các công nhân hầu như không có việc làm ở xí nghiệp xe lửa lớn nhất thành phố. Hằng ngày, hàng ngàn công nhân đến xí nghiệp, chỉ ngồi không cho đến hết ca bên cạnh các băng chuyền... đóng băng. Thương quá!



Công nhân Yevgeny M. Shukhin nói: "Lãnh đạo xí nghiệp nói họ có đơn đặt hàng, nhưng họ cũng cắt giảm lương của chúng tôi". Shukhin nói về việc Tổng thống Putin bị mất uy: "Tôi không nghĩ Uralvagonzavod sẽ lại bầu cho ông Putin nữa.

Chúng tôi đã thấy việc đó dẫn đến điều gì rồi. Đó là ý kiến chung của anh em nhưng họ sợ không dám nói ra. Chúng tôi chỉ không hiểu vì sao họ sa thải nhiều nhân công". Nói thật mà sợ, buồn thật!

Ông Mikhail G. Scherbakov, một lãnh đạo đã về hưu của xí nghiệp Uralvagonzavod, cho biết sau 43 năm lao động, ông chỉ được hưởng mức trợ cấp 13.600 rúp/tháng (175 USD). Ông nói: "Một là họ vô ý thức, hai là họ chẳng còn tiền". Cay đắng quá đi!

Ông Nikolai Kalugin, thuộc đảng Người hưu trí, nói: "Họ chỉ treo mì ống vào tai chúng ta!" - dùng thành ngữ Nga để chỉ việc lãnh đạo xí nghiệp tuyên bố có nhiều đơn đặt hàng toa xe chỉ là trò lừa bịp anh em công nhân thôi.



Tại Moscow, ông Ilya Yashin - thủ lĩnh một tổ chức đối lập mà ông Kholmanskikh từng dọa "lính của tôi" ở xí nghiệp Uralvagonzavod sẽ đánh những người chống ông Putin - đã viết Facebook động viên giới công nhân xí nghiệp này:

"Hỡi anh em lao động Uralvagonzavod, cuối cùng những người từng dọa đàn áp người biểu tình đã phải biểu tình chống sa thải nhân công và chống vi phạm quyền lao động. Thời gian đã xếp mọi sự vào đúng chỗ của nó".

Karma is real đúng không nào! ⚖️✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top