BossVuiNgoan
New member
Phương Tây đang hăng hái siết chặt các đòn trừng phạt với Nga, quyết tâm "bí" tổng thống Putin đến cùng. Thế nhưng ông Putin lại có chiêu đáp trả cực kỳ thông minh: nhắm thẳng vào mắt xích yếu nhất của phe đối thủ
Phương Tây tưởng rằng dùng sức mạnh cả bàn tay có thể "dằn mặt" Nga. Nhưng bàn tay nào cũng có ngón dài ngón ngắn mà, và Nga đã tìm ra được "ngón út" chính là Hy Lạp
Sự thật thì không phải bây giờ Nga mới nhận ra điểm yếu từ Hy Lạp đâu nhé!
Theo trang Hellas Force, ngay từ tháng 3 năm ngoái, khi phương Tây bắt đầu làm ầm lên chuyện trừng phạt Nga thì điện Kremlin đã có động thái thắt chặt quan hệ với Alexis Tsipras rồi. Ông Putin nhận ra ngay rằng chính trị gia triển vọng này sẽ là lãnh đạo tương lai của Hy Lạp.
Và giờ thì đúng như dự đoán, Alexis Tsipras cùng đảng cánh tả Syriza của ông đã thắng cử tại Hy Lạp luôn
Có lẽ chiến thắng của Alexis Tsipras còn đến sớm hơn cả kế hoạch của Kremlin, nhưng timing này lại "chuẩn bài" quá đi với thời điểm Nga đang cần Hy Lạp cực kỳ cháy bỏng.
Nhìn phản ứng của Moscow là biết ngay họ vui mừng thế nào khi đảng Syriza thắng cử ở Hy Lạp rồi!
Tổng thống Putin đã gửi lời chúc mừng "siêu nhiệt tình" đến ông Tsipras ngay trong hôm thứ Hai, với thông điệp thể hiện sự tự tin rằng "Nga và Hy Lạp sẽ tiếp tục phát triển hợp tác truyền thống mang tính xây dựng trong tất cả các lĩnh vực và sẽ làm việc với nhau một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề hiện tại châu Âu và toàn cầu". Nghe cái kiểu tự tin đấy!
Để EU đưa ra một lệnh trừng phạt chống Nga thì họ cần hoạt động với tinh thần thống nhất mới được.
Nhiều nước trong EU, kể cả Hy Lạp với chính phủ trước đây, đều chẳng muốn tí nào khi phải trừng phạt Nga. Lý do? Vì không có lợi gì cả mà thiệt hại trước mắt thì "xanh rờn"
Tuy nhiên, tất cả chỉ dám thể hiện bằng lời phát biểu bất mãn hay kêu gọi lác đác, chứ không ai dám có động thái quyết liệt vì sợ làm mất lòng Mỹ - Anh.
Nhưng chính phủ mới của Hy Lạp thì khác hẳn nhé!
Họ có thể ngang nhiên chống lại việc trừng phạt Nga mà không hề sợ hãi, vì Alexis Tsipras từ đầu đã chủ trương chống lại các chính sách mà ông cho là "bất hợp lý" của phương Tây. Kiểu "tao không care" ấy
Vấn đề là Tsipras cần có sự ủng hộ, và Nga đã thể hiện điều đó một cách cực kỳ rõ ràng, công khai luôn.
"Tôi e rằng Hy Lạp sẽ có đủ tiếng nói trong EU để tạo một tác động đáng kể về chính sách của EU đối với Nga", Dimitris Papadimitriou, giáo sư chính trị tại Đại học Manchester, chia sẻ với The Moscow Times hôm thứ Hai.
"Tất nhiên, sẽ không ai muốn mạo hiểm đối đầu với EU chỉ vì việc áp đặt lệnh trừng phạt chống lại Nga. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu chính phủ mới của Hy Lạp gần gũi hơn với Nga và được trông đợi ủng hộ Nga nhiều hơn trong EU".
Chính phủ mới của Hy Lạp - mắt xích yếu nhất trong EU - hoàn toàn có thể "bung" ra khỏi liên minh trừng phạt Nga để tự cứu lấy chính mình.
Hy Lạp cần Nga để cứu nền nông nghiệp đang "thoi thóp" của họ đấy các bạn ơi
Kostas Isihos, trưởng ban đối ngoại của đảng Syriza, cho báo Rossiiskaya Gazeta biết rằng nông dân Hy Lạp đã mất tới 430 triệu euro từ xuất khẩu nông sản sang Nga do phải theo EU trừng phạt Nga. Con số "khủng" nhỉ!
Một khi mắt xích yếu nhất đã "bung" thì trận địa bao vây Nga của phương Tây sẽ tổn thất nặng nề, vì các mắt xích khác rất có thể sẽ theo đà của Hy Lạp luôn đó.
Khi đó, chiến lược của Putin sẽ thành công rực rỡ và giúp Nga phá phần nào vòng vây cấm vận. Chiêu cao tay thật sự!
Nguồn: soha.vn