KemMap7141
New member
Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa thả một phát "cà khịa" cực mạnh, cho rằng ngôn ngữ nhà nước chính là yếu tố "bảo vệ" an ninh quốc gia. Nhưng mà vấn đề là gì? Đó là Tổng thống đương nhiệm Vladimir Zelensky lại hay nói tiếng Nga, nên theo ông thì đất nước đang đứng trước "mối đe dọa" nghiêm trọng đấy các bạn ơi!
Chuyện là trước đó, trong một bài phát biểu tại Kramatorsk thuộc vùng Donetsk, TT Zelensky đã chủ động chuyển sang nói tiếng Nga để chứng minh rằng trên thực tế ở Ukraine không có vấn đề gì với việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Nga trong cuộc sống hàng ngày cả.
Nhưng mà ông Poroshenko không nghĩ vậy! Phát biểu trên kênh truyền hình "Pryamoi", ông nói thẳng: "Ngôn ngữ là một yếu tố của an ninh quốc gia, (theo luật ngôn ngữ) người dân Ukraine có thể nói bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng trừ tiếng Nga, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary… đó là bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta. Tổng thống, Thủ tướng, quan chức chính phủ, hay bất kỳ lãnh đạo địa phương nào cũng phải giao tiếp bằng tiếng Ukraine". Ủa vậy là phải nói tiếng Ukraine thôi à?
Còn về phía Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin, ông cũng góp vui bằng cách đưa ra 3 điều kiện để Kiev có thể "chống lại" Nga. Đó là: có chiến lược rõ ràng, hành động nhất quán và sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế. Nghe cũng hợp lý đấy nhỉ!
Theo ông Klimkin, TT Zelensky không nên gặp gỡ với ông Putin "theo cách tương tự". Ông cũng bình luận về lời đề nghị của TT Zelensky muốn gặp TT Nga Vladimir Putin tại Minsk với sự tham gia của các nhà lãnh đạo phương Tây để thảo luận về vấn đề sở hữu bán đảo Crimea và cuộc xung đột ở Donbass.
Nguồn: soha.vn