Các cổ phiếu trong hệ sinh thái Vingroup tăng điên cuồng, kéo theo tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên tầm cao mới, vượt cả Jack Ma luôn á!
Phiên 23-12 vừa rồi, VN-Index lại tiếp tục bay cao với mô hình phục hồi chữ V kinh điển (đẹp như mơ luôn!). Nhưng mà plot twist là: đằng sau con số tăng đẹp mắt lại là một bức tranh "nửa sáng nửa tối" cực gắt. Trong khi team Vingroup và Sacombank "lên mây" thì đa số còn lại đang... chìm nghỉm trong sắc đỏ nè
Kết phiên, VN-Index tăng 21,12 điểm (tức là 1,21%), chốt tại 1.772,15 điểm. Đây là phiên tăng thứ 4 liên tiếp, sắp chạm đỉnh lịch sử rồi đó mọi người! Thanh khoản vẫn khỏe re với hơn 25.395 tỷ đồng giao dịch
Vingroup lại "flex" sức mạnh
Nhóm Vingroup hôm nay thực sự là "main character" khi đồng loạt tím trần. VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes) cùng nhau tăng kịch trần 7%, trắng bên bán và còn có hàng triệu đơn vị dư mua chờ ở trần nữa chứ! VRE (Vincom Retail) cũng không chịu thua với mức tăng 3,8%. Bộ ba này chính là "lực lượng kéo xe" cho cả thị trường luôn á!
Và đây rồi, điều hot nhất: Các cổ phiếu Vingroup tăng mạnh đã đưa tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT tập đoàn - lên một level mới hẳn!
Theo Forbes, tính đến hết phiên 23-12, tài sản của ông Vượng đã tăng thêm 3,4 tỷ USD, lên gần 30 tỷ USD, xếp thứ 71 trong top 100 người giàu nhất thế giới. Điểm đáng chú ý là: ông xếp TRÊN tỷ phú Jack Ma của Trung Quốc 1 bậc nha! Flex thôi rồi!
Không những thế, ông Vượng còn lọt vào nhóm những tỷ phú có tài sản tăng mạnh nhất trong ngày, sánh vai cùng những cái tên "xịn sò" như Larry Ellison, Elon Musk, Jensen Huang, Larry Page... Đỉnh ghê!
Drama chuyển việc "gây bão" STB
Tâm điểm thứ hai phải kể đến STB (Sacombank) rồi! Cổ phiếu này tăng trần 2 phiên liên tiếp (+6,9%), lên mức 56.000 đồng/cổ phiếu. Nguyên nhân là thông tin ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) chính thức rời LPBank để sang làm quyền Tổng Giám đốc Sacombank.
Nhưng mà trong khi STB lên tít thì LPB (LPBank) lại... "sấp mặt" luôn á! Cổ phiếu giảm sâu 5%, có lúc chạm sàn trong phiên và đóng cửa tại 41.800 đồng. Sắc đỏ còn lan sang các ngân hàng khác như CTG (-0,4%), MBB (-0,6%), VPB (-1%). Thật là một màn "đổi đời" trái ngược nhỉ?
Thị trường đang "phân hóa" cực mạnh
Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 212 mã giảm, chỉ có 102 mã tăng và 61 mã đứng giá. Tức là hiện tượng "kéo trụ xả danh mục" đang diễn ra cực rõ. Các bạn đang nắm mid-cap, bất động sản (ngoài Vingroup) hay chứng khoán chắc đang thấy "tài khoản bào mòn" dù chỉ số tăng hơn 20 điểm đúng không?
Tuy nhiên, điểm sáng bền vững nhất vẫn là dòng tiền ngoại nè! Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng tích cực với 720,68 tỷ đồng trên sàn HoSE. Họ tập trung gom các mã trụ đang "hot" như VHM, VIC và STB, góp phần "buff sức mạnh" cho phe bò (bên mua)
Theo các chuyên gia phân tích, sự phân hóa cực độ trong phiên 23-12 là tín hiệu cảnh báo rủi ro ngắn hạn đấy! Khi đà tăng chỉ phụ thuộc vào vài cổ phiếu trụ thôi thì nền tảng thị trường sẽ trở nên "mong manh" hơn nhiều. Nên cẩn thận nhé các bạn!
Nguồn: kenh14.vn
Phiên 23-12 vừa rồi, VN-Index lại tiếp tục bay cao với mô hình phục hồi chữ V kinh điển (đẹp như mơ luôn!). Nhưng mà plot twist là: đằng sau con số tăng đẹp mắt lại là một bức tranh "nửa sáng nửa tối" cực gắt. Trong khi team Vingroup và Sacombank "lên mây" thì đa số còn lại đang... chìm nghỉm trong sắc đỏ nè
Kết phiên, VN-Index tăng 21,12 điểm (tức là 1,21%), chốt tại 1.772,15 điểm. Đây là phiên tăng thứ 4 liên tiếp, sắp chạm đỉnh lịch sử rồi đó mọi người! Thanh khoản vẫn khỏe re với hơn 25.395 tỷ đồng giao dịch
Vingroup lại "flex" sức mạnh
Nhóm Vingroup hôm nay thực sự là "main character" khi đồng loạt tím trần. VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes) cùng nhau tăng kịch trần 7%, trắng bên bán và còn có hàng triệu đơn vị dư mua chờ ở trần nữa chứ! VRE (Vincom Retail) cũng không chịu thua với mức tăng 3,8%. Bộ ba này chính là "lực lượng kéo xe" cho cả thị trường luôn á!
Và đây rồi, điều hot nhất: Các cổ phiếu Vingroup tăng mạnh đã đưa tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT tập đoàn - lên một level mới hẳn!
Theo Forbes, tính đến hết phiên 23-12, tài sản của ông Vượng đã tăng thêm 3,4 tỷ USD, lên gần 30 tỷ USD, xếp thứ 71 trong top 100 người giàu nhất thế giới. Điểm đáng chú ý là: ông xếp TRÊN tỷ phú Jack Ma của Trung Quốc 1 bậc nha! Flex thôi rồi!
Không những thế, ông Vượng còn lọt vào nhóm những tỷ phú có tài sản tăng mạnh nhất trong ngày, sánh vai cùng những cái tên "xịn sò" như Larry Ellison, Elon Musk, Jensen Huang, Larry Page... Đỉnh ghê!
Drama chuyển việc "gây bão" STB
Tâm điểm thứ hai phải kể đến STB (Sacombank) rồi! Cổ phiếu này tăng trần 2 phiên liên tiếp (+6,9%), lên mức 56.000 đồng/cổ phiếu. Nguyên nhân là thông tin ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) chính thức rời LPBank để sang làm quyền Tổng Giám đốc Sacombank.
Nhưng mà trong khi STB lên tít thì LPB (LPBank) lại... "sấp mặt" luôn á! Cổ phiếu giảm sâu 5%, có lúc chạm sàn trong phiên và đóng cửa tại 41.800 đồng. Sắc đỏ còn lan sang các ngân hàng khác như CTG (-0,4%), MBB (-0,6%), VPB (-1%). Thật là một màn "đổi đời" trái ngược nhỉ?
Thị trường đang "phân hóa" cực mạnh
Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 212 mã giảm, chỉ có 102 mã tăng và 61 mã đứng giá. Tức là hiện tượng "kéo trụ xả danh mục" đang diễn ra cực rõ. Các bạn đang nắm mid-cap, bất động sản (ngoài Vingroup) hay chứng khoán chắc đang thấy "tài khoản bào mòn" dù chỉ số tăng hơn 20 điểm đúng không?
Tuy nhiên, điểm sáng bền vững nhất vẫn là dòng tiền ngoại nè! Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng tích cực với 720,68 tỷ đồng trên sàn HoSE. Họ tập trung gom các mã trụ đang "hot" như VHM, VIC và STB, góp phần "buff sức mạnh" cho phe bò (bên mua)
Theo các chuyên gia phân tích, sự phân hóa cực độ trong phiên 23-12 là tín hiệu cảnh báo rủi ro ngắn hạn đấy! Khi đà tăng chỉ phụ thuộc vào vài cổ phiếu trụ thôi thì nền tảng thị trường sẽ trở nên "mong manh" hơn nhiều. Nên cẩn thận nhé các bạn!
Nguồn: kenh14.vn