Ông nội U80 phải vào viện phẫu thuật, sụt 5kg mà dàn đàn em thi nhau mang yến sào tới tận nhà động viên

KiSaigon

New member
"Tất nhiên, có những lúc sẽ đụng chạm lời nói, nói những lời không đẹp với nhau nhưng khi bệnh tật, sa ngã thì mọi thứ đều xóa bỏ hết, không còn giận hờn, đến để lo cho nhau" - NSND Thanh Điền chia sẻ khiến ai cũng phải xúc động

Cách đây vài tuần, NSND Thanh Điền khiến fan lo lắng tột độ khi bất ngờ phải nhập viện phẫu thuật vì đổ bệnh nặng ở tuổi 77. Ông còn phải hủy vai diễn trong một dự án phim để vào viện điều trị luôn á

May quá trời còn thương, ca phẫu thuật của Thanh Điền diễn ra thành công và ông sớm được xuất viện về nhà. Nhiều đàn em trong nghề đều tới thăm hỏi nam nghệ sĩ kính trọng của mình.

3e460d5c760b159ddebf.jpg


Mới đây, NSND Thanh Điền đã chia sẻ về quá trình phục hồi sức khỏe và tấm lòng ấm áp của các đàn em dành cho mình, nghe mà thấy xúc động ghê nha!

Ông kể: "Sau khi xuất viện, tôi có đi tái khám một hai lần thì bác sĩ nói tiểu đường của tôi lên dữ lắm rồi. Tôi hoảng hốt hỏi lên như thế nào thì bác sĩ la tôi và bảo: 'Tôi không biết, tôi báo cho anh là như vậy'

Sau đó, bác sĩ cho tôi thuốc uống và đến giờ mới về lại mức đường cũ. Tôi phải ăn gạo lứt để giảm lượng đường huyết dù xưa nay chưa bao giờ ăn. Ban đầu tôi tưởng ăn không ngon nhưng ăn rồi lại thấy ngon. Bây giờ, tôi hối người nhà mua gạo lứt để ăn.

Hôm nay, tôi ăn đồ bổ để bồi bổ sức khỏe, mai tôi lại ăn gạo lứt trở lại để giảm đường huyết.

Từ ngày tôi phẫu thuật tới giờ đã trên cả tháng rồi. Tôi xuất viện phải bồi bổ rất nhiều. Sau khi xuất viện tôi sụt tới 5kg, nhìn khác lắm, tiều tụy hẳn đi

Tôi may mắn được các em đồng nghiệp, khán giả hỏi thăm, động viên rất nhiều. Không phải khoe nhưng từ hồi phẫu thuật tới giờ, tôi ăn yến sào hơi nhiều. Rất nhiều đàn em đem yến vào tận viện cho tôi.

f1367eee0fe1804f3dd8.jpg


Nhất là danh hài Bảo Chung. Bảo Chung đem yến tới tận nhà, bắt tôi phải ăn luôn ấy Tôi vừa vui vừa lo. Tôi lo vì không biết lấy gì báo đáp các em.

Tôi vui vì được các em quan tâm, được an ủi. Tình nghệ sĩ chỉ cần như vậy thôi, biết quan tâm, biết lo cho nhau. Tất nhiên, có những lúc sẽ đụng chạm lời nói, nói những lời không đẹp với nhau nhưng khi bệnh tật, sa ngã thì mọi thứ đều xóa bỏ hết, không còn giận hờn, đến để lo cho nhau. Tôi rất cảm động trước tình nghệ sĩ này

Còn có những người chưa bao giờ gặp tôi, cũng chưa bao giờ biết tới nhau nhưng từ Đà Lạt gửi yến về tận nhà cho tôi, tự xin địa chỉ của tôi. Tôi cảm động vô cùng".

1090589192c8af1c1723.png


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top