Vừa từ Nghệ An vào đến nhà con trai sau khi nhận tin dữ, ông Nguyễn Viết Viện (sinh năm 1954), bố ruột của anh N.V.Q., không kìm được nước mắt mỗi khi nhắc đến con dâu và hai người cháu
Rạng sáng 3/9, chị H.T.M. (sinh năm 1990) cùng hai con là N.T.H. (sinh năm 2015) và N.N.H. (sinh năm 2025) tử vong trong vụ án mạng xảy ra ngay tại nhà riêng. Chồng chị là anh N.V.Q. (sinh năm 1986) bị nhiều vết thương do dao chém, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng.
Chiều cùng ngày, anh Q. đã qua cơn nguy kịch sau khi các bác sĩ phẫu thuật và cấp cứu tích cực, hiện đang được theo dõi, điều trị tiếp.
Ngồi giữa đám tang, ông Viện trông thất thần. Đôi mắt mờ đục vì tuổi già giờ hoen đỏ vì nước mắt. Tưởng đâu đã trải qua đủ thăng trầm của cuộc đời, nhưng ông vẫn không thể kìm được cảm xúc, liên tục lặp lại: "Ai ngờ được..."
"Tôi rất đau lòng, không biết làm sao được. Bà nghe tin cũng ngất đi rồi chưa dậy được", ông nghẹn ngào chia sẻ.
Theo lời ông kể, mấy ngày nghỉ hè vừa rồi, các cháu mới về quê chơi với ông. Dịp Quốc khánh 2/9, ông còn dự định xong việc sẽ vào thăm con cháu.
"Mấy cháu mới về chơi hè với tôi. Mùng 2/9 thì tôi kẹt việc, định sau lễ sẽ vô thăm con cháu. Mới nói đó, mà ai ngờ được. Ai ngờ được ra nông nỗi này", ông nói.
Điều khiến ông đau lòng nhất là anh Q., người con trai đang nằm viện, vẫn chưa biết rằng vợ và hai con đã không còn nữa
"Người nhà chuẩn bị đưa về quê nhà lo hương khói cho mẹ con nó. Bố nó cũng chưa biết vợ con như vậy, chứ biết rồi thì khả năng thành điên", ông Viện nghẹn lời.
Trong ký ức của ông, hai đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một cháu mới hơn 1 tuổi, cháu còn lại đang độ tuổi đi học.
"Đứa con nít mới tuổi rưỡi, làm gì biết gì đâu. Một đứa mười hai tuổi mới về chơi với ông đó", ông nói trong nước mắt.
Gia đình nhỏ vốn sống bình dị lắm. Hai vợ chồng đều làm công nhân. Không ai nghĩ rằng chỉ sau một đêm, mái ấm ấy sẽ tan vỡ như vậy...
Về diễn biến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết đang giám sát chặt chẽ Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005, trú phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai), nghi phạm trong vụ án mạng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra rạng sáng cùng ngày tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh.
Bước đầu, Đức Anh khai có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (sinh năm 2009). Gần đây, P.A. chia tay khiến Đức Anh nảy sinh ý định sát hại bạn gái.
Khoảng 1h45 sáng 3/9, sau khi nhậu với nhóm bạn, Đức Anh mang dao đến nhà P.A. Tuy nhiên do cửa bị khóa, hắn trèo lên mái, cạy cửa giếng trời để đột nhập.
Lúc này ông Đ.V.R., bố của P.A., nghe tiếng động nên bật điện kiểm tra và phát hiện Đức Anh. Dù ông R. nói chuyện, yêu cầu hắn rời đi, Đức Anh vẫn tiếp tục cạy cửa. Lo sợ, ông R. chốt chặt các cửa và gọi điện báo Công an xã Bình Minh.
Không đột nhập được vào nhà P.A., Đức Anh trèo qua mái nhà kế bên của anh N.V.Q. (sinh năm 1986), rồi mở cửa tầng 2 để đột nhập. Phát hiện có người lạ, anh Q. đi kiểm tra và thấy Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Hắn lập tức cầm dao lao vào tấn công.
Bị tấn công bất ngờ, anh Q. chống trả nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương. Anh Q. mở cửa chạy ra đường nhưng bị hắn truy đuổi và tấn công đến khi gục xuống.
Sau đó, Đức Anh quay vào nhà, chốt cổng rồi xông vào phòng ngủ tấn công chị H.T.M. (sinh năm 1990), vợ anh Q., cùng hai con là N.T.H. (sinh năm 2015) và N.N.H. (sinh năm 2025).
Khi lực lượng Công an xã Bình Minh có mặt, Đức Anh mở cổng và bị khống chế, bắt giữ. Hắn cũng bị thương trong quá trình gây án. Hậu quả thương tâm là chị H.T.M. tử vong tại chỗ; hai con tử vong sau khi được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Anh N.V.Q. bị thương nặng và đang được điều trị.
Đáng chú ý, theo lời khai ban đầu, Đức Anh cho biết không quen biết và không có mâu thuẫn gì với gia đình anh Q. Hắn khai mục đích ban đầu là tìm đến nhà bạn gái để gây án sau khi chia tay.
Nguồn: soha.vn
Rạng sáng 3/9, chị H.T.M. (sinh năm 1990) cùng hai con là N.T.H. (sinh năm 2015) và N.N.H. (sinh năm 2025) tử vong trong vụ án mạng xảy ra ngay tại nhà riêng. Chồng chị là anh N.V.Q. (sinh năm 1986) bị nhiều vết thương do dao chém, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng.
Chiều cùng ngày, anh Q. đã qua cơn nguy kịch sau khi các bác sĩ phẫu thuật và cấp cứu tích cực, hiện đang được theo dõi, điều trị tiếp.
Ngồi giữa đám tang, ông Viện trông thất thần. Đôi mắt mờ đục vì tuổi già giờ hoen đỏ vì nước mắt. Tưởng đâu đã trải qua đủ thăng trầm của cuộc đời, nhưng ông vẫn không thể kìm được cảm xúc, liên tục lặp lại: "Ai ngờ được..."
"Tôi rất đau lòng, không biết làm sao được. Bà nghe tin cũng ngất đi rồi chưa dậy được", ông nghẹn ngào chia sẻ.
Theo lời ông kể, mấy ngày nghỉ hè vừa rồi, các cháu mới về quê chơi với ông. Dịp Quốc khánh 2/9, ông còn dự định xong việc sẽ vào thăm con cháu.
"Mấy cháu mới về chơi hè với tôi. Mùng 2/9 thì tôi kẹt việc, định sau lễ sẽ vô thăm con cháu. Mới nói đó, mà ai ngờ được. Ai ngờ được ra nông nỗi này", ông nói.
Điều khiến ông đau lòng nhất là anh Q., người con trai đang nằm viện, vẫn chưa biết rằng vợ và hai con đã không còn nữa
"Người nhà chuẩn bị đưa về quê nhà lo hương khói cho mẹ con nó. Bố nó cũng chưa biết vợ con như vậy, chứ biết rồi thì khả năng thành điên", ông Viện nghẹn lời.
Trong ký ức của ông, hai đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một cháu mới hơn 1 tuổi, cháu còn lại đang độ tuổi đi học.
"Đứa con nít mới tuổi rưỡi, làm gì biết gì đâu. Một đứa mười hai tuổi mới về chơi với ông đó", ông nói trong nước mắt.
Gia đình nhỏ vốn sống bình dị lắm. Hai vợ chồng đều làm công nhân. Không ai nghĩ rằng chỉ sau một đêm, mái ấm ấy sẽ tan vỡ như vậy...
Về diễn biến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết đang giám sát chặt chẽ Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005, trú phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai), nghi phạm trong vụ án mạng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra rạng sáng cùng ngày tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh.
Bước đầu, Đức Anh khai có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (sinh năm 2009). Gần đây, P.A. chia tay khiến Đức Anh nảy sinh ý định sát hại bạn gái.
Khoảng 1h45 sáng 3/9, sau khi nhậu với nhóm bạn, Đức Anh mang dao đến nhà P.A. Tuy nhiên do cửa bị khóa, hắn trèo lên mái, cạy cửa giếng trời để đột nhập.
Lúc này ông Đ.V.R., bố của P.A., nghe tiếng động nên bật điện kiểm tra và phát hiện Đức Anh. Dù ông R. nói chuyện, yêu cầu hắn rời đi, Đức Anh vẫn tiếp tục cạy cửa. Lo sợ, ông R. chốt chặt các cửa và gọi điện báo Công an xã Bình Minh.
Không đột nhập được vào nhà P.A., Đức Anh trèo qua mái nhà kế bên của anh N.V.Q. (sinh năm 1986), rồi mở cửa tầng 2 để đột nhập. Phát hiện có người lạ, anh Q. đi kiểm tra và thấy Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Hắn lập tức cầm dao lao vào tấn công.
Bị tấn công bất ngờ, anh Q. chống trả nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương. Anh Q. mở cửa chạy ra đường nhưng bị hắn truy đuổi và tấn công đến khi gục xuống.
Sau đó, Đức Anh quay vào nhà, chốt cổng rồi xông vào phòng ngủ tấn công chị H.T.M. (sinh năm 1990), vợ anh Q., cùng hai con là N.T.H. (sinh năm 2015) và N.N.H. (sinh năm 2025).
Khi lực lượng Công an xã Bình Minh có mặt, Đức Anh mở cổng và bị khống chế, bắt giữ. Hắn cũng bị thương trong quá trình gây án. Hậu quả thương tâm là chị H.T.M. tử vong tại chỗ; hai con tử vong sau khi được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Anh N.V.Q. bị thương nặng và đang được điều trị.
Đáng chú ý, theo lời khai ban đầu, Đức Anh cho biết không quen biết và không có mâu thuẫn gì với gia đình anh Q. Hắn khai mục đích ban đầu là tìm đến nhà bạn gái để gây án sau khi chia tay.
Nguồn: soha.vn